Hơn 20 năm say sưa nghiên cứu và vẽ hoa, họa sĩ Văn Quân vừa mang đến một không gian rực rỡ sắc hoa đầu năm mới giữa lòng TP.HCM với triển lãm 'Không mùa'.
Không mùa là triển lãm cá nhân thứ tư của họa sĩ Văn Quân, cũng là triển lãm đầu tiên anh tổ chức tại TP.HCM, giới thiệu hơn 30 bức sơn dầu vẽ hoa do họa sĩ mới sáng tác tại Đà Lạt.
Triển lãm tên Không mùa nhưng lại hội tụ đủ các mùa cùng rất nhiều cảm xúc tác giả gửi gắm qua sắc hoa biến ảo, mang đến một chuyến du xuân qua tranh thú vị cho công chúng yêu nghệ thuật, trưng bày từ nay đến 23-2 tại Maii Art Space (72/7 Trần Quốc Toản, Quận 3).
Đến với triển lãm Không mùa, người xem có dịp đắm mình vào không gian hoa đầy màu sắc với những bức sơn dầu theo phong cách ấn tượng và bán trừu tượng của họa sĩ Văn Quân.
Tranh hoa của anh mang vẻ đẹp sống động nhờ bút pháp mạnh mẽ, dứt khoát, màu sắc no sơn, bề mặt nổi ghồ ghề, tung tẩy nhưng tổng thể lại đầy tinh tế, hài hòa.
Hơn 20 năm gắn bó với đề tài tĩnh vật hoa, phố và chân dung tự họa, tranh của họa sĩ Văn Quân luôn ẩn chứa nhiều cung bậc cảm xúc và những câu chuyện suy tư về đời sống.
Họa sĩ đã dành nhiều năm nghiên cứu, tìm hiểu kỹ về tập tính, thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp cho từng loại hoa. Anh vẽ nhiều tranh về một loài hoa để khám phá vẻ đẹp biến đổi diệu kỳ qua nhiều khoảnh khắc không gian, thời gian, trạng thái tình cảm khác nhau...
Với triển lãm Không mùa, họa sĩ muốn chia sẻ về sự biến chuyển không ngừng của đời sống thể hiện qua vẻ đẹp đa dạng, thanh bình và hoàn hảo của tự nhiên.
Bộ tranh được Văn Quân sáng tác xuyên suốt gần ba tháng tại Đà Lạt. Không khí, thời tiết, không gian lãng mạn nơi đây cho anh cảm hứng dồi dào và lãng mạn khi sáng tác.
Anh thường vẽ hoa bất kỳ lúc nào cảm xúc đến, bằng cảm hứng bất chợt về màu sắc, không gian... vì trong tâm thức, chẳng có mùa nào cụ thể khi vẽ về hoa.
Những bức tranh lần này, vì thế, mang vẻ đẹp hiện hữu trong khoảnh khắc, ẩn chứa chút thiền trong tâm trí, cùng đôi chút tâm tư ý nhị kín đáo, chỉ bày tỏ mơ hồ để người xem tự cảm như chính vẻ mơ màng bảng lảng của phố núi Đà Lạt.
"Từng bức tranh là những cung bậc cảm xúc và tâm trạng của tôi, cũng là những góc nhìn khác nhau về thế giới xung quanh thông qua vẻ đẹp thiên nhiên.
Hy vọng triển lãm mang đến cho mọi người những trải nghiệm nghệ thuật ý nghĩa, truyền cảm hứng để yêu thương và trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống" - Họa sĩ Văn Quân bộc bạch.
Theo họa sĩ Phan Trọng Văn, tranh của họa sĩ Văn Quân phản ánh sự đơn giản và gần gũi trong cuộc sống hằng ngày, nhưng lại chứa đựng những điều sâu thẳm và ý nghĩa.
Sự mạnh mẽ trong bút pháp, nét vẽ dứt khoát và sự sáng tạo trong việc sử dụng màu sắc đậm, đủ thịt cùng chất sơn dầu nổi cuồn cuộn, phóng túng thể hiện khá chắc tay nghề họa sĩ.
Đặc biệt, cách anh xử lý các chi tiết và đường nét mạch lạc, tinh tế, rõ ràng giữa hình và khối, màu và nét là điểm nhấn tạo nên sự nhuần nhuyễn và lớp lang trong từng bức tranh.
Kỹ thuật tốt và tay nghề khá nhuyễn được thể hiện qua cách biến tấu hình ảnh, màu sắc và ánh sáng, tạo ra những tác phẩm hay, nhất là loạt tranh tĩnh vật hoa rất dịu dàng, gợi cảm.
Bằng nét vẽ tinh tế và màu sắc tươi mới, họa sĩ tạo nên những bức tranh giàu cảm xúc, người xem không chỉ được trải nghiệm mà còn suy ngẫm về cuộc sống.
Không gian tranh Không mùa cũng được họa sĩ sắp xếp chỉn chu, chỗ khoan chỗ nhặt, tạo mạch nhịp thay đổi phù hợp cho người xem khi thưởng thức.
Họa sĩ Văn Quân tên đầy đủ là Tạ Văn Quân, quê ở Thái Bình, được biết đến với các đề tài vẽ phố, hoa và chân dung tự họa.
Trước triển lãm Không màu, anh từng tổ chức ba triển lãm cá nhân tại Hà Nội gồm: Duyên (2015), Nắng Xuân (2021), Nắng về Ngang Phố (2023), và tham gia nhiều triển lãm nhóm.
Chiều 4.9, lễ động quan của NSƯT Ngọc Trinh diễn ra tại Nhà tang lễ TPHCM. Nhiều đồng nghiệp, khán giả đến tiễn đưa cố nghệ sĩ.
Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) Lưu Tú Bảo rời Việt Nam từ tháng 2 sang Mỹ để lo tang sự cho con, sau đó bặt vô âm tín hơn nửa năm.
Người đàn ông bị cộng đồng mạng toàn cầu phẫn nộ sau hành động giật chiếc mũ có chữ ký từ tay một cậu bé tại giải US Open là Piotr Szczerek là triệu phú ngành gạch lát và bêtông ở Ba Lan.
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến sân bay quốc tế Nội Bài chiều 18/8.
Sau bữa tiệc, người đàn ông 37 tuổi nôn nhiều, nói ngọng, yếu tay, ít phút sau ngã gục, bác sĩ phát hiện đột quỵ nhồi máu não.
Mẹ con chị Thu Hoài ở lại các tuyến phố Kim Mã, Giảng Võ, thu dọn vỏ chai, túi nilon bị bỏ lại sau buổi tổng duyệt diễu binh sáng 30/8.
Ủy ban Nhân dân phường Thuận An và xã Phú Vinh ra mắt ba trạm nhà chờ và máy cấp nước uống miễn phí tại các bãi biển Phú Thuận, Phú Diên và Vinh Thanh.
Chiến dịch khẳng định sức mạnh của không gian số trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tôn vinh giá trị lịch sử-văn hóa dân tộc, đồng thời thắt chặt tinh thần gắn kết cộng đồng.
Cơn bão Kajiki đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió cấp 11-12 làm một người chết, hơn 600 nhà tốc mái, hàng nghìn cây xanh gãy đổ.