Một số bệnh viện tại TP.HCM đang "đau đầu" tìm phương án giải quyết với những chiếc xe "vô chủ" để lại bệnh viện trong thời gian dài.
Ngày 14-9, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Onine, tại bãi giữ xe dành cho nhân viên của Bệnh viện thành phố Thủ Đức (TP.HCM), hàng chục xe máy xếp hàng, nằm ngổn ngang lâu ngày vì không ai đến nhận.
Một số xe máy do để lâu nên bị rỉ sét, hư hỏng, mục khung sườn, bụi phủ dày đặc...
Mặc dù diện tích bãi giữ xe nhỏ, luôn trong tình trạng đầy, thế nhưng bệnh viện vẫn phải bố trí một khu vực riêng biệt để bảo quản những chiếc xe này.
Các nhân viên làm việc tại bãi giữ xe cho hay những chiếc xe "vô chủ" đã nằm từ năm này qua năm khác, có những xe để lại đã 5 năm.
Ngoài việc phải trông coi cẩn thận, các nhân viên còn phải sắp xếp một khu vực riêng biệt để dễ quản lý.
Theo ghi nhận, ngoài những xe cũ nát thì nhiều xe máy còn rất mới nhưng chủ không quay lại tìm xe.
Bác sĩ Hoàng Văn Dũng - phó giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức - chia sẻ những chiếc xe vô chủ là bài toán "đau đầu" đối với bệnh viện. Hiện tổng số lượng xe không ai đến nhận là 21 xe, trong thời gian tới số lượng có thể tăng lên, do vậy bệnh viện đang lo tìm cách giải quyết.
Theo đó, những chiếc xe "vô chủ" tại bệnh viện đã để từ 1-5 năm nhưng không ai đến nhận, định kỳ bệnh viện sẽ gửi báo cáo đến địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có hướng dẫn.
"Với những chiếc xe này, bệnh viện chỉ ráng trông giữ, vẫn chưa có cách nào xử lý được. Trước đây xe được sắp xếp tại khu giữ xe dành cho bệnh nhân, thế nhưng vì diện tích nhỏ không đủ chỗ để.
Bệnh viện đã chủ trương dời những xe này về bãi giữ xe của nhân viên, nhưng khu vực này cũng rất chật mà vẫn phải bố trí khu vực riêng ", bác sĩ Dũng cho hay.
Cũng theo bác sĩ Dũng, bệnh viện mong muốn có hướng dẫn cụ thể để xử lý với những xe "vô chủ" vì hiện nay chưa có hướng dẫn. Trường hợp nếu bảo quản xe bị thất lạc, bệnh nhân quay lại tìm cũng gây rất nhiều bất cập cho bệnh viện.
Thái Bình - Sau khi Báo Lao Động có bài viết phản ánh về tình trạng đốt rác và rác thải sát đường giao thông gây ô nhiễm ở xã...
Ngày 11/12, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội 'Buôn lậu' đối với bị cáo Nguyễn Văn Khải (42 tuổi), Phạm Thành Lập (33 tuổi) và Đinh Văn Thật (32 tuổi) cùng ngụ huyện An Biên (Kiên Giang).
Tai nạn giao thông liên hoàn 3 ô tô tông nhau trên cầu vượt Lăng Cha Cả khiến hàng nghìn phương tiện chôn chân ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
Trong quá trình trinh sát trên không, các máy bay không người lái (UAV) Nga đã phát hiện một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad của Ukraine ở vùng Donbass. Ngay lập tức, UAV Lancet đã xuất kích và tấn công hệ thống Grad trên.
Ngày 10/7, Chính quyền các địa phương tỉnh Quảng Bình vẫn đang phối hợp với gia đình các nạn nhân để liên hệ với nhà chức trách TP Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) để tìm cách đưa thi thể 3 lao động người Việt về nước. Thông tin ban đầu, 3 lao động này quê ở Quảng Bình bị sóng cuốn trôi và tử vong trong lúc tắm biển tại bờ biển Cao Mỹ, phía Tây TP Đài Trung vào chiều 4/7. Khi phát hiện sự việc, chính quyền sở tại cùng người dân đã tiến hành công...
Công an đã trích xuất camera một số phương tiện lưu thông cùng thời điểm xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách làm 13 người thương vong. Theo đó, xe tải đã lấn làn dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.
Phóng viên TTXVN đã tìm hiểu thực tế hồ thủy điện Thác Bà - Nhà máy Thủy điện Thác Bà, tại thị trấn Thác Bà - huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái. Nhà máy này có công suất 120 MW, đóng góp không nhỏ lượng điện lên lưới điện quốc gia nói chung và cho miền Bắc nói riêng. Qua ghi nhận cho thấy, lưu lượng nước về hồ thủy điện Thác Bà ở mức thấp, chỉ khoảng 76 m3/s, hiện lượng nước tại hồ này chỉ đạt 45,66m, trong khi mức nước tối thiểu là 46,5m. Theo báo...
Nữ quái bỏ thuốc an thần vào nước lọc, đưa cho người thân của các bệnh nhân đang điều trị, chăm sóc trong Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TPHCM) uống. Khi họ mê man, tê liệt ý chí, đối tượng cướp tài sản rồi tẩu thoát.
Quảng Ninh - Sáng nay (20.3), UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận và điều động đối...