Ôtô giường nằm chở 7 khách và 3 nhân viên nhà xe chạy trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Ea Hleo, bất ngờ bốc cháy, chiều 30/7.
Khoảng 16h50, ông Văn Hữu Thi (52 tuổi) lái xe khách của nhà xe Danh Mùi chở 7 hành khách cùng hai phụ xe chạy tuyến Buôn Ma Thuột - TP Huế trên quốc lộ 14.
Đến thôn 3, xã Ea Hleo, tài xế phát hiện mùi khét và khói bốc lên từ phần đầu xe phía ghế phụ nên dừng lại kiểm tra. Các hành khách nhanh chóng mang theo hành lý rời khỏi xe.
Tài xế và hai phụ xe dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Chỉ hơn 10 phút sau, ngọn lửa bao trùm đầu xe, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường, khống chế đám cháy sau khoảng 20 phút.
Hỏa hoạn không gây thương vong, song thiêu rụi phần lớn phương tiện. Toàn bộ kính vỡ, khung sắt cùng ghế, dãy giường bên trong đổ sập. Hơn một tấn sầu riêng chở trong khoang hành lý bị cháy một phần.
Làm việc với cảnh sát, chủ xe cho biết thiệt hại ban đầu ước tính hàng trăm triệu đồng; phương tiện được mua bảo hiểm.
Nguyên nhân sự cố đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Ngọc Oanh

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở tiếp nhận đơn của thí sinh gặp sự cố khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển, tổng hợp gửi về bộ trước ngày 22-7.

Ngày 22/7, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, ứng dụng định danh điện tử VNeID đã tích hợp kênh tra cứu giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận thân nhân và theo dõi kết quả.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng việc Mỹ áp thuế mới 12,5% là không chính đáng và mang tính bảo hộ.

Báo Lao Động mời bạn đọc xem kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được các công ty xổ số kiến thiết công bố hôm nay (25.7) gồm: TPHCM, Long...

Lâm Đồng - Chỉ vì mâu thuẫn trong quá trình làm việc, một thanh niên đã dùng dao tấn công người khác và bị khởi tố, bắt tạm giam để...

Hòa thượng Thích Lệ Trang là thầy chủ trì khóa lễ đăng đàn thực hành phổ thí hộc thực, hồi hướng siêu tiến chư anh linh anh hùng, liệt sĩ vị quốc vong thân ở Học viện Phật giáo tại TP.HCM.

Hành trình theo đuổi vụ kiện cho nạn nhân da cam Việt Nam của bà Trần Tố Nga đã trải dài 17 năm. 17 năm như cánh chim không mỏi, bền bỉ và tự tin. Bà đã chạm đến tuổi 84, nhưng niềm tin vào công bằng thì vẫn mãnh liệt không dừng lại.

6 tháng đầu năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh theo dõi, đôn đốc xử lý 17 vụ án, 4 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi.

Ôtô giường nằm chở 7 hành khách, 3 nhân viên nhà xe chạy trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Ea Hleo, bất ngờ bốc cháy, chiều 30/7.