Đang bơm bê tông công trình không phép thì nắp cống vỉa hè trên đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP Thái Bình, bị sập làm vòi bơm văng trúng tổ thợ khiến ba người bị thương.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 13-5, lãnh đạo UBND phường Tiền Phong xác nhận tối 12-5, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan chân chống xe bơm bê tông làm sập nắp cống vỉa hè đường Trần Thủ Độ khiến ba người bị thương.
Theo lãnh đạo UBND phường Tiền Phong, nơi xảy ra vụ tai nạn là công trình xây dựng không phép, đã bị đơn vị nhắc nhở, yêu cầu dừng thi công nhưng vẫn cố tình thuê thợ làm chui.
Cụ thể, theo tờ bản đồ số 34 thuộc tổ 6, phường Tiền Phong, ông Vũ Viết Bàn là chủ thửa đất 645 với diện tích 38m²; ông Hoàng Xuân Duy có thửa đất số 646, diện tích 40m².
Ngày 9-5, sau khi phát hiện hành vi xây dựng công trình nhà ở khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép, phường Tiền Phong đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với ông Vũ Viết Bàn và Hoàng Xuân Duy về hành vi vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng không có giấy phép. Đồng thời, yêu cầu các chủ nhà dừng ngay việc thi công.
Ngày 10-5, phường Tiền Phong có tờ trình đề nghị UBND thành phố Thái Bình ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền và ra thông báo, yêu cầu ông Vũ Viết Bàn và ông Hoàng Xuân Duy dừng thi công cho đến khi hoàn thiện các thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng.
Trong thời hạn 60 ngày, nếu hai hộ gia đình này không xuất trình được giấy phép xây dựng thì phường sẽ báo cáo UBND thành phố xử lý theo quy định.
Tuy nhiên, lợi dụng hai ngày cuối tuần khi lực lượng của địa phương không có mặt tại hiện trường, hai gia đình này tiếp tục thuê thợ đổ mái tầng hai, gây ra vụ tai nạn lao động khiến ba người bị thương nói trên vào tối 12-5.
Theo thông tin ban đầu, xe bơm bê tông tươi của Công ty Bình Phương được thuê để đổ mái tầng hai, khi đang bơm bê tông được khoảng 10 phút thì nắp cống vỉa hè đường Trần Thủ Độ bị sập vì chân chống của xe bơm bê tông đè lên khiến vòi bơm văng trúng tổ thợ đang ở trên mái.
Thời điểm xảy ra vụ việc, trên mái nhà có 12 người, trong đó ba người bị thương (một người nặng nhất do bị cần cẩu đè ngang bụng; một người gãy chân phải; một người bị thương ở vùng đầu). Các nạn nhân được chủ nhà là ông Vũ Viết Bàn gọi xe đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, xác định nguyên nhân.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp đến, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà...
Sau khi được cấp cứu tại hai bệnh viện ở Bình Dương, bệnh nhi được chuyển tới Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM để tiếp tục điều trị. Sở Y tế tỉnh Bình Dương tiến hành thanh tra toàn bộ các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn.
Chiều 19-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao huy hiệu 55 tuổi đảng cho nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải.
Nhà tôi nuôi chó, hàng xóm chọc chó nhà tôi cắn người khác. Xin hỏi, trường hợp này ai phải bồi thường cho người bị chó cắn? Bạn đọc có...
Ông Vũ Đình Thủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Lào Cai bị bắt giữ liên quan đến vụ án khai thác trái phép hàng triệu tấn quặng apatit.
Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy , chữa cháy...
Ngày 2/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Hoàng Văn Tính là tài xế xe khách Thành Bưởi đã điều khiển phương tiện gây tai nạn với xe 16 chỗ khiến 5 người chết, 4 người bị thương. Công an tỉnh...
14h chiều nay 26-6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT.
Hà Nội - Vụ cháy lớn tại căn nhà số 31 Đường Láng (Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội) đã khiến nhiều người dân sống xung quanh hoảng sợ.