TPO - Sáng 30/9, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và bài viết cho rằng một nhóm người "hôi của" bất chấp lời van xin, kêu cứu của chủ xe hàng, sau vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai vào đêm 26/9. Hiện cơ quan chức năng huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) tiến hành xác minh, làm rõ thông tin.
Chiều 30/9 trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch UBND xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào 22h40 ngày 26/9 qua Km82+950 đoạn xã Minh Tân.
"Mặc dù sự việc xảy ra đã 4 ngày nhưng cho đến hôm nay chúng tôi không nhận được bất kỳ đơn trình báo nào của bị hại cũng như thông báo của phía quản lý đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai", ông Sơn cho biết.
Tiền Phong Hình ảnh người dân được cho là đang "hôi của" lan truyền trên MXH sáng ngày 30/9. 1 |
Hình ảnh người dân được cho là đang "hôi của" lan truyền trên MXH sáng ngày 30/9. |
Cũng theo ông Sơn, ngay sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Trưởng Công an huyện Cẩm Khê đã chỉ đạo các cơ quan vào cuộc xác minh làm rõ bởi thông tin này ảnh hưởng đến địa phương.
"Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, tôi khẳng định, hình ảnh trên mạng xã hội là cắt ghép, không có chuyện người dân “hôi của” bất chấp van xin của lái xe như thông tin được đăng trên MXH”, ông Sơn cho biết thêm.
Theo cán bộ quản lý cao tốc Nội Bài – Lào Cai cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Theo ghi nhận, không có tình trạng người dân “hôi của” như thông tin lan truyền trên MXH.
Theo bài đăng trên mạng xã hội, khoảng 22h40 ngày 26/9, trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai Km82+950 đoạn qua xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ tai nạn xe tải.
Thời điểm đó, một xe tải mang biển số Hải Phòng lưu thông theo hướng Lào Cai – Hà Nội. Khi đến điểm trên, xe tải bất ngờ mất lái dẫn đến xe bị lật ngang. Hàng hóa trên xe đổ tràn ra đường. Vụ tai nạn không gây thương vong về người.
Theo bài đăng trên mạng xã hội, sau khi hàng hóa đổ ra đường mặc dù tài xế đã "hô khản cổ xin đừng lấy" nhưng vẫn có rất đông người dân địa phương băng qua đường cao tốc để vác các bao tải hàng hóa (lân, đạm) về nhà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn tất các hạng mục còn lại, sớm nghiệm thu để đưa công trình vào khai thác.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải cam kết sẽ phát huy vai trò thanh niên trong chỉnh trang đô thị, xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại.

TPHCM - Sau khi tai nạn xảy ra, người phụ nữ cao tuổi nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại cùng các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri tại phường Cao Lãnh.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 25/2, tỉnh Bắc Ninh cho biết đang điều tra vụ việc hai mẹ con đuối nước tại đập Lậu thuộc phường Phượng Sơn, theo đó, nghi vấn ban đầu là chị B ôm theo con là D.C.H (sinh năm 2017) tự tử.

Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho thấy, nhóm doanh nghiệp do Nguyễn Năng Mạnh cầm đầu đã sản xuất và tiêu thụ hàng chục loại sữa, thực phẩm chức năng giả, chủ yếu nhắm vào người già và trẻ nhỏ, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và gây thất thoát ngân sách hơn 304 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm được quảng bá là “nhập khẩu châu Âu”, “chuẩn Mỹ”, nhưng thực chất sử dụng nguyên liệu giá rẻ nhập từ Trung Quốc.

Ngày 7/3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết sẽ khảo sát, đánh giá tình hình an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải bằng ôtô giường nằm hai tầng trên các quốc lộ 4D, 4E, 6 và 12.

Hàng nghìn sinh viên đến từ 20 đại học cùng sự góp mặt của gần 20 nghệ sĩ, KOL đã tạo nên không khí sôi động tại Ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII năm 2026. Với hàng loạt gian hàng trải nghiệm, hoạt động giao lưu và chuỗi chương trình an sinh ý nghĩa, sự kiện được xem là ngày hội Chủ Nhật Đỏ có quy mô lớn nhất tại TPHCM trong suốt 18 năm qua, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”.