Hai nghi phạm xả súng, đâm dao ở thành phố Tel Aviv, Israel, khiến 7 người thiệt mạng và ít nhất 8 người bị thương, trước khi bị bắn gục.
Cảnh sát Israel cho biết hai nghi phạm, một người cầm súng trường và một người cầm dao, đã tấn công người dân đứng chờ ở ga tàu rồi tiếp tục đi bộ, nhắm vào các nạn nhân trên đường phố Jerusalem.
Hai kẻ tấn công khiến 7 người chết và 8 người bị thương, trước khi bị một sĩ quan an ninh và dân thường có súng vô hiệu hóa. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất ở Israel trong nhiều năm qua.
Hai nghi phạm được xác định là Mehmed Khalaf Saher Rajab và Hassan Mohammed Hassan Tamimi, đều là cư dân Palestine tại Hebron, Bờ Tây. Các nạn nhân bị thương đã được chuyển tới trung tâm y tế Wolfson ở Holon và trung tâm y tế Ichilov ở Tel Aviv.
Cảnh sát trưởng Israel Daniel Levy cho biết lực lượng của ông không nhận được thông tin tình báo trước khi xảy ra vụ tấn công.
"Chúng tôi nghe thấy tiếng súng không ngừng vang lên ở mọi hướng. Chúng tôi sợ hãi tháo chạy và thấy hai người đang chạy trên đường, dường như là hai nghi phạm", Motti, một chủ cửa hàng gần hiện trường xảy ra vụ tấn công, kể lại.
"Tôi thấy một người phụ nữ vừa chạy khỏi đoạn đường ray tàu vừa la hét, sau đó tôi thấy nhiều người bị thương. Chứng kiến cảnh tượng đó thật tồi tệ", nhân chứng Mohammed cho biết.
Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich bày tỏ phẫn nộ về vụ tấn công và tuyên bố sẽ yêu cầu đưa gia đình các nghi phạm tới Dải Gaza, đồng thời phá dỡ nhà của họ ở Bờ Tây.
Ngọc Ánh (Theo Times of Israel, AFP, Reuters)

Sứ mệnh đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu và trách nhiệm cao hơn đối với toàn Ngành. Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ quyết tâm triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, góp phần đưa đối ngoại Việt Nam vươn xa.

Quân nhân Israel tưởng nhầm đồng đội đang tuần tra ở Dải Gaza là tay súng đối phương, sau đó khai hỏa khiến một người thiệt mạng.

Hàng nghìn người đang tháo chạy khỏi các 'địa ngục' lừa đảo ở Campuchia, nhưng bên ngoài là một tương lai bất định, không chốn dung thân.

Ngày 17/2, Triều Tiên thông báo đã hoàn tất một dự án nhà ở mang tính bước ngoặt xây dựng 50.000 căn hộ ở Bình Nhưỡng, trước thềm Đại hội đảng diễn ra trong tháng này.

Một nhà sư Hàn Quốc thu hút sự chú ý khi âm thầm hỗ trợ các vận động viên trẻ, giúp nước này có huy chương vàng trượt ván tuyết đầu tiên tại Olympic.

Kuwait nằm trong một khu vực đặc biệt – nằm giữa những điểm nóng của vùng Tây Á rộng lớn, và mỗi khi nhắc đến, nhiều người chỉ nghĩ tới sự căng thẳng, những nguy cơ luôn rình rập. Nhưng khi bạn vào đến Kuwait, bạn nhận ra ở đây có nhiều thứ còn đặc biệt hơn cả những biến động của thế giới bên ngoài.

Ngày 14/2 (giờ địa phương), các ngoại trưởng của Nhóm G7 đã nhất trí phối hợp các nỗ lực nhằm mang lại hòa bình cho Ukraine và giải quyết các thách thức an ninh toàn cầu khác, bên lề Hội nghị an ninh Munich tại Đức, trong bối cảnh mối quan hệ rạn nứt giữa Mỹ và châu Âu một lần nữa gây chú ý.

Mỹ rút danh sách đen doanh nghiệp Trung Quốc sau một giờ công bố, dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng trước thềm hội nghị.

Tổng thống Zelensky nói rằng thà không có thỏa thuận hòa bình nào còn hơn là việc buộc người dân Ukraine phải chấp nhận thỏa thuận tồi tệ.