Đồng hành cùng Vùng 3 Hải quân còn có 27 các đầu mối địa phương, cơ quan, tổ chức, câu lạc bộ, doanh nghiệp, cá nhân...
Ngày 22-1, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu đi thăm, chúc Tết quân và dân các huyện đảo Cồn Cỏ (thuộc tỉnh Quảng Trị) và Lý Sơn (thuộc tỉnh Quảng Ngãi).
Chủ trì buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Tiến, Chuẩn Đô đốc, Chính ủy Vùng 3, Trưởng đoàn công tác, cho biết chuyến công tác tới hai đảo tiền tiêu Cồn Cỏ, Lý Sơn trong những ngày giáp Tết này là một trong những hoạt động ý nghĩa, khơi dậy tình cảm, nhận thức, trách nhiệm của các tỉnh, thành, cơ quan, ban ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; khẳng định sự toàn vẹn chủ quyền quốc gia trên biển và đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho biển, đảo, thúc đẩy các địa phương trong cả nước cùng hướng về biển, đảo của Tổ quốc.
Chuyến đi tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa đảng bộ, chính quyền, quân và dân các địa phương và đơn vị trong cả nước đối với lực lượng Hải quân nói chung, với Vùng 3 Hải quân, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn nói riêng.
Nhân dịp này, Vùng 3 đã chuẩn bị và chuyển quà tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng cho cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên 2 đảo tiền tiêu và trên biển tổng số hơn 250 suất quà, tổng trị giá hơn 750 triệu đồng.
Đồng hành cùng Vùng 3 Hải quân cũng có 27 các đầu mối địa phương, cơ quan, tổ chức, câu lạc bộ, doanh nghiệp và cá nhân tham gia đoàn công tác, trong đó có Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng, TP.HCM, tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Dương; Đảng ủy khối cơ quan TƯ tại TP.HCM, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, một số cơ quan báo chí, ngân hàng, doanh nghiệp... với nhiều phần quà gồm tiền mặt, 75 suất quà, 574 thùng nhu yếu phẩm, vật chất sinh hoạt… tổng trị giá trên 1,8 tỉ đồng.
Tối nay các đại biểu sẽ lên tàu KN390 thuộc Chi cục Kiểm ngư 3 đi thăm, chúc Tết quân và dân các đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Hành trình của đoàn dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 25-1.
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương chủ trì phối hợp Thanh tra giao thông, công an các địa phương tiến hành tuần tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, chạy xe ngược chiều.
Trong khi tỉ lệ nước thải ở Hà Nội được xử lý chưa đến 30% thì nhà máy xử lý nước thải của Khu đô thị Việt Hưng, quận Long...
Tọa đàm nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện; tưởng nhớ cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của người cộng sản kiên trung đối với Đảng và Cách mạng Việt Nam.
Thanh Hóa - Hai đối tượng trộm chó đã dùng bình xịt hơi cay, ớt bột ném vào lực lượng công an khi bị truy đuổi.
Đang vẽ bậy lên cửa nhà dân ở quận 1 (TPHCM), du khách quốc tịch New Zealand bị lực lượng chức năng tuần tra phát hiện và đưa về trụ sở lập biên bản xử phạt hành chính, đồng thời buộc tẩy xóa, sơn lại để khắc phục hậu quả.
Ngày 16/5, tại TP. Quy Nhơn diễn ra buổi tiếp xúc giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định với đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Sáng 11/6, toàn bộ thành viên của đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam tham dự Hội thảo phát triển các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam do Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) kết hợp tổ chức cùng VPF và VFF. Hội thảo khai mạc từ ngày 8/6, nhưng do vướng lịch tập luyện dày đặc, các cầu thủ của 2 đội bóng chỉ có thể tham dự vào buổi sáng cuối cùng. Tại Hội thảo, các cầu thủ được cung cấp nhiều thông tin về định hướng phát triển bóng đá chuyên nghiệp...
Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h15 ngày 17/2, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên tại khu vui chơi giải trí nằm trong khuôn viên Trung tâm văn hóa thể thao Quận 12. Ngay lập tức nhiều người dân dùng bình chữa cháy mini và kéo vòi nước dập lửa. Đồng thời đưa các bé đang chơi trong khuôn viên ra khỏi khu vực bị cháy. Tuy nhiên, trong khu vui chơi có nhiều vật dễ cháy khiến công tác chữa cháy ban đầu bất thành. Ít phút sau, ngọn lửa lan rộng....
Nghi phạm Sabau xin được an tử (chết êm ái) trước phiên xét xử vì phải vật lộn với những vết thương 'đau không chịu nổi', nhưng 5 nạn nhân bị anh ta bắn đã kịch liệt phản đối.