Chiếc xe máy trong vụ xe tải ép ngã 2 người đi xe máy xảy ra trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên đã gần 1 tháng, người bị nạn vẫn chưa được nhận lại xe.
Liên quan vụ xe tải ép ngã 2 người đi xe máy xảy ra ngày 16.12.2023 trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội), ngày 6.1.2024, trao đổi với PV báo Lao Động, anh Hoàng Mạnh Hiếu (tài xế điều khiển xe máy trong sự việc trên) cho biết, anh vẫn chưa được nhận lại xe sau khi bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra.
Theo đó, vào ngày 18.12.2023, anh Hoàng Mạnh Hiếu cùng chị Nhi (hành khách ngồi trên xe anh Hiếu) đã lên Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) để trình báo sự việc, sau đó cơ quan chức năng đã tiến hành thực nghiệm hiện trường. Để phục vụ công tác điều tra, chiếc xe máy của anh Hiếu bị tạm giữ theo quy định.
"Khi bị thu xe, tôi có trao đổi với cơ quan chức năng thì được biết vài ngày sau có thể nhận lại xe. Để sớm điều tra được người gây tai nạn nên tôi nghiêm chỉnh chấp hành" - anh Hiếu chia sẻ.
Tuy nhiên, khoảng 2 tuần trôi qua (từ thời điểm trình báo và bị giữ xe), anh Hiếu vẫn không nhận được thêm thông tin gì từ cơ quan chức năng.
Quá sốt ruột vì chiếc xe là phương tiện duy nhất để hành nghề xe ôm, kiếm sống, anh Hiếu đã lên Đội Cảnh sát giao thông số 7 để hỏi tình hình và được biết vụ việc đã được chuyển sang Công an huyện Thanh Trì thụ lý, điều tra.
"Thứ 2 vừa rồi, tôi có lên Công an huyện Thanh Trì để hỏi thì bên đó bảo mới tiếp nhận hồ sơ, cần tiếp tục tạm giữ xe để phục vụ điều tra. Từ đó đến giờ, tôi vẫn chưa có thêm thông tin gì.
Tôi hiện ở bên Mê Linh, mỗi lần sang lại mất tiền xe ôm, mà từ hôm bị thu xe, tôi cũng không có phương tiện để đi làm kiếm tiền, tết đến nơi rồi, không biết phải xoay sở thế nào." - anh Hoàng Mạnh Hiếu chia sẻ.
Liên quan sự việc, chiều 6.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, chỉ huy Đội CSGT số 7 xác nhận, vụ việc đã được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Trì thụ lý, điều tra. Kết quả điều tra và các vấn đề liên quan do đơn vị trên công bố.
Được biết, đến thời điểm hiện tại, tài xế xe tải gây tai nạn vẫn chưa đến cơ quan chức năng trình diện.
Khói nghi ngút và nhiều tiếng nổ, tiếng la hét phát ra từ đám cháy tại ngôi nhà trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 TP HCM; giao thông trong khu vực cũng bị ảnh hưởng
Nhà nam streamer - người làm công việc phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, trú tại Hà Đông (Hà Nội) bị trộm đột nhập cuỗm 8 điện thoại và 3 máy tính xách tay.
Tại hội thảo ngày 18-10, cục trưởng V03 Bộ Công an cho biết khi xem clip ghi cảnh cuối cùng trên xe Thành Bưởi gây tai nạn, có thể thấy rõ tài xế vò đầu, bứt tóc...
'Vì sao năm nào người dân Hà Nội cũng phải mong ngóng, hồi hộp chờ TP chốt phương án thi tuyển sinh lớp 10 ? Cận kề kỳ thi rồi mà học sinh vẫn chưa biết sẽ thi ba hay bốn môn' - nhiều phụ huynh bày tỏ băn khoăn.
Bị đánh đập, cô vợ trẻ bực tức dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào ngực khiến chồng tử vong.
Ngày 27/12, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã chủ trì cuộc họp liên ngành tổng kết hợp tác ASEAN, sự tham gia của Việt Nam trong năm 2023 và phương hướng năm 2024.
Ngày 9.12, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm , bảo đảm...
Bị dừng xe để kiểm tra, Lô Văn Tuấn cố tình đâm thẳng xe vào phía sau xe cảnh sát giao thông rồi quay đầu bỏ chạy.
Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp ông Hồ Xuân Hải (SN 1971, ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, là chồng và cha của 4 mẹ con bị chết bất thường trong nhà) để điều tra hành vi 'Giết người'.