Người nhà nạn nhân vụ tai nạn rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long cho biết chuyến du lịch là để kỷ niệm ngày sinh nhật ông Hồ Tá Lực.
Đến đầu giờ chiều 6-4, việc tổ chức hậu sự cho vợ chồng ông Hồ Tá Lực (ngụ đường Tôn Đản, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), hai trong các nạn nhân vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long, vẫn tiếp tục được phía gia đình chuẩn bị.
Nước mắt đỏ hoe, bà Hồ Thị Phương (chị ruột ông Lực) vẫn chưa tin mình mất đi nhiều người thân trong một vụ tai nạn.
Theo bà Phương, chuyến đi tham quan vịnh Hạ Long được cả nhà tổ chức dịp sinh nhật ông Lực.
Chuyến đi lên kế hoạch có thêm bà Phương, tuy nhiên do bà nằm viện mới về, sức khỏe không đảm bảo nên bà từ chối.
Vì thế cả nhà gồm 6 thành viên (vợ chồng ông Lực, vợ chồng con gái và cháu, em ruột ông Lực) và một người bạn là bà Phạm Thị Bê cùng đi Hải Phòng.
Tuy nhiên, đến tối 5-4, gia đình nhận hung tin vợ chồng ông Lực cùng em gái và bà Bê gặp nạn.
"Hôm trước tôi ở bệnh viện thì gia đình bàn bạc tổ chức chuyến du lịch ra Hải Phòng để mừng sinh nhật cho Lực.
Cả nhà ai cũng vui vẻ lên đường, ra tới nơi còn chụp ảnh gởi về cho cả nhà xem. Ai ngờ ngày sinh nhật em tôi lại trở thành ngày đại tang của gia đình" - bà Phương nức nở.
Mất đi cùng lúc 3 người thân, bà Phương đau đớn, liên tục được con trai là anh Bùi Văn Hải động viên để tiếp tục lo hậu sự.
Đến chiều nay, anh Bùi Văn Hải cho biết gia đình vẫn chưa chốt được phương án đưa thi thể gia đình bên cậu trở về vì chưa kết thúc tìm kiếm.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Quyên, phó chánh văn phòng UBND quận Cẩm Lệ, cho biết ngay sau khi báo chí có thông tin có du khách gặp nạn là người trên địa bàn, vào sáng nay lãnh đạo quận đã cử lực lượng gặp gỡ người nhà.
Trong lúc gia đình tang gia bối rối, trước mắt lãnh đạo quận đã giao phường Hòa An chủ động hỗ trợ việc tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.
"Địa phương đã bố trí cán bộ, các hội, đoàn thể đến động viên, hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân. Chúng tôi cũng đang nắm thông tin từ phía Quảng Ninh để có phương án hỗ trợ cho gia đình.
Vào chiều nay sẽ trao đổi lại lần nữa với gia đình để hỗ trợ tốt nhất việc đưa thi thể người gặp nạn về quê lo hậu sự" - bà Quyên nói.
Ông Nguyễn Xuân Bình, phó giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã giao đơn vị làm đầu mối thông tin với phía tỉnh Quảng Ninh để nắm nguyên nhân vụ việc, cũng như hỗ trợ đưa thi thể người gặp nạn về quê.
Trong chiều nay đơn vị này sẽ tiến hành cuộc họp để giải quyết các vấn đề liên quan.
Giai đoạn 2018-2023, Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông đã tổ chức dạy nghề nông nghiệp, chăn nuôi... cho gần 8.000 nông dân.
Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hải Dương vừa có buổi khảo sát tình hình thực hiện Luật BHXH 2014 giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Bà Lê Thị Dung , nguyên Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) được trả tự do vào sáng nay sau khi mãn hạn...
Ngày 22/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình), cơ quan này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thế Việt (SN 1979, trú tại thôn Tam Đồng, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về tội 'Nhận hối lộ' quy định tại Khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015. Việt là cựu Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vũ Thư. Các quyết định và lệnh nêu...
Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (SN 1963, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Việc khởi tố, bắt...
Đến 17 giờ 30, ngày 4/9, Quân đội đã huy động hơn 380 nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên và hơn 6 nghìn phương tiện sẵn sàng ứng phó với bão YAGI (bão số 3).
Thành ủy Hà Tiên vào cuộc xác minh và đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng với thầy giáo C.
Sơn La - Ngày 14.5, Công an huyện Phù Yên cho biết, vừa bắt giữ một đối tượng lập tài khoản ảo, lừa đảo khách đặt tiền cọc mua bán...
Theo Jiupai News, người đàn ông họ Lý và vợ vừa được đoàn tụ với con trai sau 37 năm xa cách, kể từ khi cậu bé bị bà ngoại đem đi cho một gia đình khác. Bà cho rằng con mình quá nghèo để có thể nuôi thêm một đứa trẻ. Năm 1986, vợ chồng ông Lý sinh một bé trai ở Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Đây là đứa con trai thứ ba của họ. Khi cậu bé được 1 ngày tuổi, bà ngoại tự ý đem cháu cho một người đàn ông họ Triệu nuôi dưỡng mà không hề nói gì với...