"Nuôi chó như trại nuôi heo trong khu dân cư là xem thường môi trường sống, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, không thể chấp nhận được".
Đó là một trong những bình luận của bạn đọc sau khi bài viết "19 con chó để cả đêm ở sân chung cư, chủ nuôi nói do bị đuổi" đăng tải trên Tuổi Trẻ Online.
Mới đây, sự việc một người phụ nữ tên N.P. (35 tuổi) nuôi tới 19 con chó trong căn hộ thuê ở quận 7 (TP.HCM) bị hàng xóm phản ánh làm ồn, khi bị chủ nhà dọn hết đồ ra ngoài thì bỏ đi suốt đêm, để lại đồ đạc cùng đàn chó ngoài sân chung cư River Panorama (phường Phú Thuận, quận 7) khiến nhiều người bức xúc vì sự vô trách nhiệm và không có lòng yêu thương động vật của người này.
Nhiều người cùng chia sẻ quan điểm không phản đối việc nuôi thú cưng như chó, mèo ở chung cư. Có tinh thần yêu chó, mèo là tốt, tuy nhiên chỉ nên nuôi 1 -_2 con. Quan trọng nhất, chủ nuôi phải chăm sóc thú cưng của mình đàng hoàng và có ý thức, trách nhiệm với cộng đồng khi nuôi, đừng để ảnh hưởng người xung quanh.
Bạn đọc Thiên Hà Thủy nhận định: "Ở chung cư nuôi 1 con chó cũng đã gây phiền phức cho người khác rồi. Nào là tiếng chó sủa, chó gây mất vệ sinh, gây nguy hiểm nếu tấn công người khác, chó làm trẻ em sợ hãi... Không nên vì thú vui của cá nhân mình mà làm ảnh hưởng xấu đến người khác".
Độc giả Nam bức xúc: "Đuổi đi là đúng cả về mặt pháp luật đến qui định chung cư nhà ở người dân. Nuôi chó như nhiều như nuôi heo trong khu dân cư là vô ý thức, xem thường điều kiện môi trường sống, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh là không thể chấp nhận được.
Cần phạt thật nặng những người vô ý thức, biện hộ là yêu động vật, họ đang xem thường sức khỏe người khác".
Còn bạn đọc bornbebad phân tích một cách dỉ dỏm: "Tại anh tại ả, tại cả đôi bên: Ban quản lý chung cư/bảo vệ/chủ nhà cho thuê có một phần lỗi từ việc thông báo, giám sát cho đến việc nhắc nhở, yêu cầu và áp dụng các biện pháp thích hợp khi xử lý, không đợi cư dân phản ánh rồi mới làm "quyết liệt quá".
"Nhà phố mà nuôi số lượng như thế là đã gây phiền phức cho hàng xóm rồi, nói chi ở chung cư, ai chịu nổi. Nếu không có quy định rõ ràng, không thi hành quyết liệt chuyện nuôi chó mèo gây ảnh hưởng đến người chung quanh, đến môi trường, e là sẽ xảy ra xung đột", độc giả Ba Saigon nhìn nhận.
Một số bình luận khác cho rằng cần bảo vệ loài động vật như chó, mèo, tuy nhiên sức khỏe và tính mạng con người là trên hết.
"Mình cũng yêu thương động vật, nhưng không nuôi vì rất bất tiện và chăm sóc không cẩn thận thì hóa ra có tội. Nên không nuôi là khỏe nhất. Thường chung cư không cho nuôi chó, mà chị này nuôi 19 con nên họ chấm dứt hợp đồng là đúng rồi".
"Các chủ nhà sau này nên ghi rõ luôn trong hợp đồng số lượng chó hoặc mèo được phép nuôi!".
"Kế bên nuôi 1 con mà tôi còn chịu không nổi, huống gì nuôi 19 con trong chung cư. Đuổi là đúng, đừng lôi cái lý do yêu động vật ra ngụy biện".
Dù khó chịu và phản đối chuyện nuôi tới 19 con chó, đêm khuya chó sủa inh ỏi và thường phóng uế ở hàng lang, gây phiền nhiễu rất nhiều đến cuộc sống hàng xóm, tuy nhiên suốt đêm 2-4 khi chủ nuôi bỏ đi, nhiều người đã chăm sóc hộ đàn chó.
Chị Ha Tran, một cư dân sống tại chung cư này, đã bình luận trên bài viết của Tuổi Trẻ Online:"Chó của chị ta dọn xuống sân. Chị ta bỏ đi. Cư dân còn thay nhau xuống chăm lo cho 19 con chó. Trời nắng, mọi người bê mấy lồng chó vào chỗ mát, thuê dù lớn để che chắn...".
Sau khi bỏ đi cả đêm, sáng 3-4 bà N.P. mới quay lại di dời đồ đạc và đem đàn chó đi nơi khác nhờ chăm giúp.
Năm học 2023-2024, Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương yêu cầu hệ thống Đoàn trường trong Khối tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên khu vực trường học.
Tôi 29 tuổi, lấy vợ kém 4 tuổi nhưng rất dữ, đến nỗi bạn bè ai cũng biết vợ kiểm soát tôi chặt, họ xì xào rồi dần dần nghỉ chơi với tôi.
100 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ 11 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long đã tụ hội tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang chiều 18-10 nhận học bổng Tiếp sức đến trường năm 2024 của báo Tuổi Trẻ.
Trong buổi họp báo ra mắt tác phẩm mới, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân nói ông xem quyển sách như một kỷ niệm của cuộc đời cầm bút.
Thi thể người phụ nữ nước ngoài rơi từ tầng cao chung cư ở Phú Mỹ Hưng, quận 7, xuống đất trong tình trạng không nguyên vẹn, hiện trường không có máu.
Nỗi đau chưa nguôi ngoai, gia đình bốn nạn nhân thêm một lần xót xa khi chứng kiến cảnh chia hai ngả của những người đã mất, nửa về Hải Dương, nửa đến Hải Phòng.
Miến lươn bà Phấn mở bán năm 1973 trong chợ Rồng, đến nay đã truyền qua ba thế hệ với ba chi nhánh, là gợi ý cho bữa sáng ở Ninh Bình.
Đoàn Văn Hậu và Duy Mạnh đã không thể thoát khỏi những pha 'tấn công' của thầy Park khi xuất hiện trong lễ cưới của Quang Hải.
Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng ẩn bao tâm tình được phụ huynh gửi cho con, bắt đầu từ thu thập câu trả lời từ một bài tập về nhà.