TPO - "Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa cháu N.T.T và cháu C.P.N (cả hai ở cùng thôn). Sau đó, N đã nhờ bạn gặp T để nói chuyện. Nhóm bạn của N đã hành hung, ép T phải hút thuốc lá và quay video đưa lên mạng xã hội", ông Lê Hoài Thi - Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ thông tin.
Liên quan đến vụ việc nữ sinh N.T.T (14 tuổi, trú tại thôn Thuần Lương, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ) bị bạn học ép hút thuốc lá, hành hung và quay video đưa lên mạng xã hội, chiều ngày 9/6, ông Lê Hoài Thi - UBND xã Hoàng Văn Thụ cho biết, chính quyền địa phương và nhà trường đã đến thăm, động viên T tại bệnh viện.
Theo ông Lê Hoài Thi, sau khi nhận được thông tin, UBND xã cùng lực lượng công an mời các đối tượng liên quan đến xác minh. Kết quả ban đầu cho thấy, sự việc trên xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa cháu N.T.T (học sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ) với cháu C.P.N (SN 2012, học cùng trường, ở cùng thôn với T).
Khoảng 14h ngày 6/6, cháu N nhờ cháu N.N.P (SN 2011, học sinh Trường THCS Lương Mỹ, trú cùng thôn Thuần Lương) hẹn T đến đê bao, đoạn thôn Thuần Lương gặp N nói chuyện.
Tiền Phong Hình ảnh nữ sinh 14 tuổi bị nhóm bạn bắt hút thuốc 1 |
Hình ảnh nữ sinh 14 tuổi bị nhóm bạn bắt hút thuốc |
Tại đây, nhóm bạn của N đã dùng chân tay đánh vào người và ép T phải hút thuốc lá. Tiếp đó, là cởi áo, tụt quần cháu T, dùng điện thoại quay video sự việc, đưa lên mạng xã hội.
Sau khi xảy ra sự việc, cháu T bị sốc tâm lý, hiện phải nằm điều trị tại Bệnh viện Nam Lương Sơn. Chính quyền địa phương phối hợp với các phòng chức năng của huyện Chương Mỹ và trường THCS Hoàng Văn Thụ đến thăm hỏi, động viên T. Đồng thời, gặp gỡ gia đình để ổn định tinh thần, ông Lê Hoài Thi thông tin.
Liên quan đến vụ việc trên, ngày 9/6, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc.
Qua xác minh, Công an huyện Chương Mỹ đã làm rõ 7 trường hợp liên quan. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Như Báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 6/6, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nữ sinh N.T.T (14 tuổi), đã bị một nhóm học sinh đang học tại một số trường THCS đánh, lột quần áo, ép hút thuốc lá. Sự việc sau đó được quay lại và đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.
Phát hiện đoạn clip trên mạng xã hội mà con mình là nạn nhân, gia đình nữ sinh N.T.T đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ.
Sáng 6.6, trong ngày làm việc thứ 2 của phiên tòa phúc thẩm vụ án “Giết người” của nhóm giang hồ tranh giành bảo kê đất ở Phú Quốc làm...
Nam Định - Chiều 2.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, cho biết: Cơ quan cảnh sát điều...
Ngay sau khi báo chí thông tin về vụ sập mảng trần thạch cao khiến giáo viên và học sinh bất an, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo rà soát toàn bộ các công trình xây dựng xuống cấp trong toàn tỉnh.
Lưu lượng xe tải nặng tăng 660%, nhiều xe có dấu hiệu quá tải khiến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và quốc lộ 9 xuống cấp nghiêm trọng, cần đến cả nghìn tỉ đồng để sửa chữa.
Sầu riêng bị bẻ cành chặt gốc Sầu riêng đầu vụ tăng giá khiến nhiều nông dân có cây được thu hoạch khấp khởi mừng, bởi trái 'tỷ đô” đem lại cho họ ước mơ về một cuộc sống ấm no. Thế nhưng, sau đó, không chỉ gánh thiệt hại do thời tiết bất lợi, nhiều vườn sầu riêng còn bị kẻ gian phá hoại gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho nhiều hộ dân. Tại xã Ea Nam (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) ngày 15/7, một hộ dân đã bị kẻ gian đẽo gốc 52 cây sầu riêng...
Một người phụ nữ ở Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc phát hiện sợi tóc trong chiếc bánh trung thu mà công ty phát cho nhân viên. Sau khi liên lạc với nhà sản xuất, cô biết được bánh này là hàng giả, liền báo với bộ phận nhân sự. Không ngờ, công ty lại cho là cô 'nhiều chuyện' và sa thải ngay hôm sau. Theo Baidu News, người phụ nữ trên là nhân viên của một công ty nổi tiếng. Mỗi dịp Trung thu, công ty này luôn tặng bánh cho nhân viên như một dạng...
Về vấn đề trên biển, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của...
Theo lãnh đạo TP.HCM,các hoạt động của các giáo phái Tin Lành tại thành phố rất sôi động; các giáo phái, đồng bào Tin Lành luôn chấp hành pháp luật và đoàn kết chặt chẽ với các tôn giáo khác.
Mưa lũ đã xói lở, đe dọa đến 2 nhà máy thủy điện tại Đắk Nông và gây ngập, cô lập hàng chục hộ dân.