Liên quan đến thông tin người lạ xuất hiện trước cổng trường dụ dỗ học sinh lên xe, Công an Đà Nẵng cho biết do muốn được đón sớm nên học sinh đã "tự nghĩ" ra câu chuyện rồi kể cho ba mẹ.
Theo Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), sau khi có thông tin người lạ tới cổng trường báo tin cha mẹ gặp nạn để dụ dỗ học sinh lên xe, công an đã xác minh và khẳng định thông tin này xuất phát từ việc học sinh... muốn được đón sớm nên tự nghĩ ra câu chuyện rồi kể cho ba mẹ.
Cụ thể chiều 31-3, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng thông tin vụ việc một học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu) bị người lạ tới cổng trường phát bóng bay, dụ dỗ lên xe để chở tới bệnh viện nơi ba mẹ bị tai nạn.
Ngay khi có thông tin, sở đã làm việc với Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi để nắm tình hình vụ dụ dỗ học sinh lên xe tới bệnh viện.
Báo cáo vụ việc, nhà trường cho hay chiều 28-3, một học sinh lớp 4 của trường tên N.K.P. bị một đối tượng lạ nói ba của em là anh N.T.Q. bị tai nạn và bảo em đi cùng đến bệnh viện thăm. Tuy nhiên, học sinh này không nghe lời.
Đối tượng lạ dụ dỗ sẽ cho bóng bay nhưng em vẫn không đi cùng người lạ.
Tối 29-3, học sinh này kể lại cho ba mẹ nghe và vì quá lo lắng, anh N.T.Q. (ba của bé) đã điện báo sự việc cho giáo viên chủ nhiệm.
Sáng 30-3, giáo viên chủ nhiệm báo cáo lại sự việc với ban giám hiệu nhà trường. Ngay sau đó, nhà trường có thông tin cho giáo viên chủ nhiệm các lớp đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở học sinh và gửi cảnh báo đến toàn bộ phụ huynh học sinh.
Vụ việc sau đó được đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin truyền thông, được nhiều người chia sẻ khiến người dân trên địa bàn thành phố lo lắng.
Tuy nhiên, sau khi vào cuộc xác minh ngày 1-4, Công an phường Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu) cho biết không có sự việc này.
Nguyên nhân, sau khi xác minh, anh N.T.Q. cho biết cháu P. đã thừa nhận câu chuyện trên chỉ do em... tự nghĩ ra để gia đình lo lắng và có thể đến đón em đúng giờ tan trường.
Đại diện Báo điện tử VTC News cùng lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vừa đến thăm và trao số tiền 57.470.000 đồng của bạn đọc tới 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn Đó là gia đình anh Dương Hữu Kiên (35 tuổi, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trong bài viết “Người đàn ông bị máy cắt nghiền nát 2 chân, vét sạch cửa nhà lo tiền điều trị” số tiền 5.565.000 đồng. Gia đình em Nguyễn Đình Hữu Phúc (SN 2011, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)...
Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP.HCM, chỉ thị của Thành ủy TP.HCM chú trọng việc tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cản trở giao thông.
Chiều 21/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An khiến 3 người tử vong, trong đó có 1 CSGT đang làm nhiệm vụ.
Chú em bị xe máy tông khi đang đi xe đạp trên đường làng. Người đâm viện cớ chú em say rượu mà vẫn đi xe là sai nên không bồi thường.
Chỉ trong vòng một năm, các đối tượng đã thu lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.
Bạn đọc có email thuthaoxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, cán bộ, công chức, viên chức có được đi lễ...
Sau hơn 7 giờ truy tìm, công an đã bắt giữ nam thanh niên nghi dùng dao cứa cổ tài xế taxi, có dấu hiệu cướp tài sản, xảy ra tại khu vực cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai.
Khánh Hòa – Cơ quan công an đã có kết quả xác minh đơn kêu cứu của bà Hồ Thị Thùy Dương (sinh năm 1977, phường Cam Phú, TP Cam...
Phó giám đốc và một nhân viên của Cty TNHH Lửa Hồng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đưa hối lộ cho các đăng kiểm viên thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng.