Liên quan đến vụ mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Thanh Hóa đang điều tra.
Chiều 17-7, tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của UBND tỉnh, ông Nguyễn Bá Cẩn - quyền giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, sau khi mẹ con sản phụ T.T.N. tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc hôm 13-7, sở này đã vào cuộc ngay.
Theo ông Nguyễn Bá Cẩn, Sở Y tế Thanh Hóa đã thành lập Hội đồng chuyên môn về sự cố ý khoa, do một phó giám đốc sở làm trưởng đoàn, để điều tra, xác định nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ.
Hội đồng này đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, các thành viên liên quan đến vụ việc.
"Hiện nay, hồ sơ bệnh án của sản phụ T.T.N. đã được niêm phong để phục vụ điều tra. Công an huyện Vĩnh Lộc đang phối hợp với Viện pháp y trung ương làm rõ nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ này.
Sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân của Viện pháp y trung ương, nguyên nhân dẫn đến mẹ con sản phụ N. tử vong, Sở Y tế Thanh Hóa sẽ cung cấp cho báo chí. Nếu tập thể, cá nhân có vi phạm trong vụ việc này, Sở Y tế sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và ngành y tế" - ông Nguyễn Bá Cẩn cho biết thêm.
Trả lời thêm về vụ việc này, đại tá Lê Ngọc Anh - phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Lộc đã tiếp nhận thông tin tố giác liên quan đến vụ việc mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, đang xử lý theo quy trình của bộ Luật tố tụng hình sự.
Nếu vụ việc này có dấu hiệu hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Lộc sẽ khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.
Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, sản phụ T.T.N., 32 tuổi, trú tại xã Thạch Long, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc để sinh đẻ lúc 7h5 phút ngày 13-7.
Sản phụ N. có thai lần 3, thai 39 tuần, nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, da niêm mạc bình thường, mạch 80 lần/phút, huyết áp 110/70 mmHg, nhiệt độ 37ºC, cổ tử cung mở 2cm dày cứng, cơn co tử cung tần số 2, ối vỡ hoàn toàn, nước ối vàng.
Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, các bác sĩ xử trí cho sản phụ N. đi làm các xét nghiệm, tổng phân tích tế bào máu, nước tiểu, sinh hóa.
Sau khi làm các xét nghiệm, sản phụ N. được theo dõi chuyển dạ tại khoa sản. Lúc 8h15 phút cùng ngày, sản phụ có biểu hiện đau tức ngực, khó thở, tím tái toàn thân, tim nghe không rõ, huyết áp không đo được.
Sau đó, sản phụ được ban trực bệnh viện xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn, hội chẩn trực lãnh đạo. Sau hội chẩn, sản phụ N. được chỉ định mổ ngay, vừa hồi sức vừa mổ cấp cứu để cứu mẹ và con.
Sản phụ mổ lúc 8h30 phút ra thai. Cấp cứu hồi sức thai nhi (bé gái) tích cực trong vòng 30 phút nhưng không qua khỏi.
Người mẹ được hồi sức khâu phục hồi thành bụng, ổn định mạch, huyết động và hội chẩn với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thống nhất chuyển viện lúc 11h cùng ngày.
Tuy nhiên, sản phụ N. đã tử vong vào chiều 13-7.
Ông Lê Ngọc Dung, Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa, đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa cho các phóng viên, cộng tác viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh/thành khác nhau để hoạt động báo chí.
4 nạn nhân vụ tạt axit bị bỏng mắt, miệng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó một người suy hô hấp 'tiên lượng dè dặt'.
Tai nạn xe hơi, giết người, tự tử và dùng ma túy quá liều đã đẩy tỉ lệ tử vong ở trẻ em và thanh thiếu niên Mỹ lên cao đến mức báo động.
Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, đệ tử của đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, Đệ nhất chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viên tịch lúc 16h ngày 24-11, tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai).
Bộ Y tế Singapore và Malaysia cùng cảnh báo số ca nhiễm nCoV tăng đột biến trong những ngày qua, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
Sau khi Trung Quốc mở cửa, người dân nước này tìm tới các điểm đến du lịch khắp thế giới với sự háo hức. Tuy nhiên, chưa thấy câu chuyện du khách quốc tế ồ ạt tới Trung Quốc.
Về tôi, mọi thứ bình thường, nhu cầu sinh lý của tôi hoàn toàn ổn, sao vợ lại phản bội tôi, tôi phải làm sao đây?
Công an thị trấn Kiến Xương, tỉnh Thái Bình tham mưu xử phạt hành chính 150.000 đồng/người với nhóm tập yoga có hành vi nằm, ngồi giữa đường để chụp hình.
Sau hơn 10 ngày 'thần đèn' Nguyễn Văn Cư và đội ngũ kỹ sư nỗ lực làm việc, đến nay cổng đền nặng hơn 100 tấn đã được di chuyển đến vị trí mới, an toàn.