Sau vụ án bé D.T. (2 tuổi) bị Mạc Hoàng Giang đánh gục tại chỗ, Tuổi Trẻ Online đã tìm về hiện trường xảy ra vụ án, phát hiện nhiều tình tiết đau lòng hơn.
Người dân hẻm 679, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá vẫn còn xôn xao vụ án bé 2 tuổi bị đánh chết - Ảnh: BỬU ĐẤUNgày 26-2, phóng viên Tuổi Trẻ Online tìm đến con hẻm nhỏ 679, khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, Kiên Giang.
Nghe hỏi về vụ bé 2 tuổi bị đánh chết, vợ chồng bà H., người dân sống trong khu vực, nói: "Căn nhà có hai đèn treo phía trước, cửa đóng là nhà của thằng Giang thuê đó. Ai ngờ nó đánh đứa bé 2 tuổi chết trong đó suốt 3 ngày mới khai báo".
Người dân địa phương cho biết Mạc Hoàng Giang ra tù chưa được 2 năm thì về đây thuê phòng trọ sống với vợ và đứa con hơn 4 tháng tuổi. Giang và chị Th., (mẹ bé 2 tuổi bị đánh chết) là người nghiện ma túy tại địa phương.
"Nó đánh đứa bé chết ngày 17-2, nhưng không ai hay biết. Mọi việc ăn uống của nó đều được người bạn cung cấp. Đến ngày 20-2, khi mở cửa ra nó mới trình báo công an bé đã chết", bà H. kể.
Căn nhà nơi xảy ra vụ án Mạc Hoàng Giang đánh bé 2 tuổi đến chết - Ảnh: BỬU ĐẤUMột lãnh đạo phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá cho hay: "Chị Th. và hung thủ đều là người nghiện ma túy. Do chị Th. đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại. Đây là đứa con thứ 3 của chị Th.. Còn Mạc Hoàng Giang ở nhà trọ gần nhà chị nên có qua lại như vậy".
Thượng tá Nguyễn Văn Khởi, trưởng Phòng Cánh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết ban đầu Công an TP Rạch Giá bắt hung thủ về tội "mua bán ma túy". Sau đó, tiếp nhận thông tin tố giác của người dân, lực lượng cảnh sát đấu tranh, Giang mới khai ra vụ án đau lòng trên.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự Mạc Hoàng Giang (30 tuổi) về hành vi "giết người" và Đỗ Văn Ngờ (27 tuổi, đều ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá) về hành vi "không tố giác tội phạm".
Giang bị điều tra vì đã đánh bé 2 tuổi ngã gục dẫn đến tử vong gây xôn xao dư luận.
Trước đó, chị N.T.D.Th. (28 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) có quen biết với Mạc Hoàng Giang nên gửi con gái là bé D.T. (2 tuổi) cho Giang trông giữ tại nhà.
Chiều 17-2, trong lúc cho bé ăn, bực tức vì bé không chịu ăn và tiểu ra nệm, Giang đã dùng khúc gỗ vuông đánh liên tiếp khiến bé ngã gục. Sau đó, Giang tiếp tục lấy một đoạn ống nhựa đánh vào chân, tay và nhiều vị trí khác trên cơ thể bé D.T.
Thời gian này, Đỗ Văn Ngờ đến nhà Giang chơi và phát hiện bé D.T. nằm dưới nền gạch bất động, toàn thân có nhiều vết bầm tím nhưng không trình báo.
Cảnh sát đã xác định bé D.T. tử vong do đa chấn thương, bầm tụ máu ở vùng trán, hốc mắt hai bên, ngực, bụng...
Công an thu giữ một tấm ván gỗ dài 45,5cm; một ống nhựa màu trắng dài 66,5cm. Giang đã thừa nhận toàn bộ sự việc đánh bé D.T.

Kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực, bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy. Công an nhận định nạn nhân có thể tự mở cửa xe, chui vào bên trong cốp, sau đó bị mắc kẹt không thoát ra được dẫn đến tử vong.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định sẽ cử phái đoàn sang Việt Nam ngày hôm nay (29-10) để xin lỗi.

Ngoại trưởng Iran chỉ trích việc Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân là 'hành động thụt lùi, vô trách nhiệm và đe dọa hòa bình quốc tế'.

Lực lượng chức năng nỗ lực thông tuyến vào xã Ngọc Linh bị cô lập do sạt lở nặng, đảm bảo cuộc sống cho hơn 1.700 dân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái TTC của ông Đặng Văn Thành sẽ phát triển dự án đô thị sinh thái bền vững quy mô hơn 42ha tại Tây Ninh, trong đó dành 4.000 căn nhà cho công nhân trong khu công nghiệp với giá hợp lý.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho khoa học, công nghệ Việt Nam, xem đó là động lực then chốt để phát triển đất nước, phục vụ sản xuất và nhân dân.

Mưa lớn khiến hàng trăm m3 cát đỏ từ đồi cao theo dòng nước lũ tràn xuống, phủ kín quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn (Bình Thuận cũ), làm giao thông tê liệt, chiều 1/11.

Dự báo bão Kalmaegi có thể đi vào Biển Đông trong ngày 5.11 với sức gió mạnh cấp 13 giật cấp 17.

Mâu thuẫn với người yêu trong nhà nghỉ, Đỗ Bảo Anh, 26 tuổi, ra tay sát hại sau đó bỏ về quê, đến công an đầu thú.