Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh - người giết cô gái 17 tuổi, phân xác, phi tang xuống sông Hồng.
Chiều 16-10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo, thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ cô gái 17 tuổi bị giết, phân xác, phi tang xuống sông Hồng.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh (38 tuổi, quê Thái Bình) về tội giết người.
The thông tin từ Công an TP. Hà Nội, ngày 10-10, Khanh hẹn chị H.Y.N. đến nhà Khanh tại phòng 5A8A toả S2-12 tại một khu đô thị ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội.
Khi vào trong phòng khách, Khanh và chị N. xảy ra mâu thuẫn nên Khanh đã lấy dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực cô gái này.
Sau khi chị N. chết, Khanh đã lấy dao phân xác nạn nhân thành nhiều phần rồi cho toàn bộ các phần thi thể vào bên trong thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín lại.
Sau đó, Khanh gọi điện thuê xe taxi anh L.N.T. (lái xe hãng Taxi) chở Khanh mang theo thùng xốp (bên trong dựng thi thể chị N.) đi đến Miếu Bản thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông Hồng, khu vực Miếu Bản, làng Giang Cao thì Khanh bảo anh T. dừng xe và nhờ anh tài xế taxi bê giúp thùng xốp xuống xe, để thùng xốp ở tại bậc lên xuống.
Sau khi anh tài xế lái xe rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp đựng thi thể chị N. xuống sông Hồng để phi tang.
Khanh vứt một số phần thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông Hồng.
Sau khi thực hiện xong việc phi tang thi thể nạn nhân, Khanh đã liên hệ với tài xế L.N. T. quay lại đón và đưa Khanh về chung cư.
Ngay sau khi về đến chung cư, Khanh đã lấy xe máy đi đến cầu thanh Trì vứt 2 chiếc điện thoại của chị N. xuống sông Hồng, giấu chiếc túi xách, dép của nạn nhân ở nhà trọ tại Thôn 2, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.
Đến chiều 12-10, do lo sợ thi thể nạn nhân bị phát hiện, Khanh đã đến chợ gần khu vực ngã tư Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội mua 125.000 đồng tiền xi măng mang đến khu vực giấu thi thể với mục đích phủ xi măng lên phía trên nơi giấu thi thể chị N..
Do khu vực nơi giấu thi thể có đông người qua lại nên Khanh mang xi măng về nhà.
Đến rạng sáng ngày 13-10, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu thi thể nạn nhân và đổ xi măng phủ lên phía trên để che giấu.
Chiều cùng ngày, khi biết được thông tin Cơ quan Công an đã phát hiện thi thể của chị N., Khanh đã đi đến bến xe Giáp Bát, đi xe khách bỏ trốn về Thái Bình.
Đến khoảng 23h ngày 14-10, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình, bắt giữ Tạ Duy Khanh khi nghi phạm đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Quá trình vây bắt, đối tượng Khanh đã dùng dao tự thương, các lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm đến bệnh viện cấp cứu.
Hiện Khanh đã tỉnh táo và khai nhận hành vi phạm tội.
Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 12h30 ngày 13-10, Tổng đài cảnh sát 113, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng về việc phát hiện một thi thể người bị phân mảnh tại bờ sông Hồng đoạn qua thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.
Nhận tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, giám đốc Công an thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an.
Đồng thời, giao phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Gia Lâm, các đơn vị nghiệp vụ liên quan bảo vệ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, tiến hành điều tra theo quy định.
Căn cứ kết quả điều tra, chứng cứ thu thập được, công an xác định nạn nhân là chị H.Y.N. (17 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội).
Chị H.Y.N. bị hung thủ sát hại, phân xác để phi tang.
Qua xác minh, điều tra, đến 23h ngày 14-10, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố đã phối hợp Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt nghi phạm Tạ Duy Khanh (38 tuổi, quê Thái Bình).
Nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn tại Thái Bình.
Hiện giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật.
Người cướp ngân hàng giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng bị tòa án tuyên phạt 20 năm tù về tội cướp tài sản.
Câu chuyện nam sinh Lưu Khải, 14 tuổi, là học sinh trường THCS Tuyền Đường (Hồ Nam, Trung Quốc) nhập viện trong tình trạng nguy kịch khiến nhiều người bức xúc. Theo đó, bố của nam sinh cho biết vì con nói chuyện riêng trong lớp nên bị thầy giáo chủ nhiệm phạt đứng lên ngồi xuống 200 cái. Sau khi bị phạt, Lưu Khải cảm thấy khó chịu trong nhiều ngày. Do đó, trong tiết Thể dục em đã báo với giáo viên bị đau chân nhưng vẫn phải thực hiện bài tập với...
Hà Nội - Điều tra việc Nguyễn Văn Thức cùng anh em song sinh giả danh công an chặn đường 2 nam thanh niên để cướp chiếc xe máy, cảnh...
Tại lễ khai giảng, chính quyền và các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây A đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh.
Mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh đôi trai gái đang cãi nhau trên đường phố, cô gái trẻ liên tiếp tát người yêu rất mạnh tay. Điều kỳ lạ là anh chàng không hề có phản ứng tức giận hay phản kháng. Những hình ảnh được đăng tải cho thấy, cô gái mặc váy ngắn và đi giày cao gót, còn chàng trai mặc áo phông ngắn tay, quần jeans. Cả hai xảy ra mâu thuẫn và cô gái liên tục tát mạnh vào mặt người yêu. Tuy bị đánh rất đau ở...
Sáng 22.9, TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Duy Bình (51 tuổi, trú TP Nha Trang) -...
Liên quan đến việc nhân viên y tế Bệnh viện quận 7 bị thân nhân, người bệnh hành hung, Sở Y tế TP.HCM kịch liệt lên án hành vi tấn công này.
Khi đi qua chân cầu vượt đường sắt ở xã Nghi Yên (Nghi Lộc, Nghệ An), người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cùng một giỏ đồ. Hiện cháu bé được đưa về trạm y tế xã chăm sóc.
Ngày 5.1, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk ) thông tin, lực lượng của đơn vị vừa khuyên nhủ, động viên một người đàn ông từ...