Do vết thương quá nặng, ông Đ.Q.L (85 tuổi, trú thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động) - ông ngoại của nghi phạm đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.
Liên quan vụ cháu trai sát hại ông bà ngoại trên 80 tuổi ở thôn Tạ Trung (xã Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên), sáng 4.4, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Duyên, Chủ tịch UBND xã Chính Nghĩa - cho biết, ông L đã tử vong lúc 22h đêm qua (3.4).
Thi thể của ông được đưa đến nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên để gia đình lo hậu sự.
Trước đó, bà M.T.H (81 tuổi, vợ ông L) đã tử vong do vết thương quá nặng.
Sáng hôm qua (3.4), thi thể bà H cũng được người thân lo hậu sự tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.
Như Lao Động thông tin, khoảng 2h sáng 2.4, tại nhà ông Đ.Q.L (85 tuổi, ở thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa) có tiếng hô hoán.
Khi người dân sang đến nơi, thấy ông L và vợ là bà H bị thương tích nặng, nghi do bị đâm bằng vật sắc nhọn.
Người dân và chính quyền địa phương lập tức đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.
Bà H sau đó đã không qua khỏi, ông L trong tình trạng nguy kịch, được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.
Theo lực lượng chức năng, nghi phạm trong vụ việc được xác định là Nguyễn Xuân Phú (SN 1993, trú xã Chính Nghĩa) - là cháu ngoại của ông L và bà H.
Chủ tịch UBND xã Nhân Chính cho biết, từ cuối tháng 3, mẹ của nghi phạm mắc bệnh đang đi điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội.
Đến ngày 1.4, bố đẻ nghi phạm từ Hưng Yên lên Hà Nội chăm vợ thì ở nhà xảy ra sự việc đau lòng trên.
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, nghi phạm Phú có dấu hiệu của bệnh tâm thần.
Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương làm rõ.
Bé trai 3 tuổi đang ngồi trên ghế đá trước sân nhà thì bị Lê Huỳnh Hải, 25 tuổi, phê ma túy, chạy vào bế ra kênh ném xuống, may mắn được người dân cứu.
Thật khó tin hình ảnh xót xa về ba bất động sản trong vụ tranh chấp lớn nhất miền Trung, chỗ thì nước đọng như ao, nơi lại thành bãi chăn thả bò.
Người dân tạm cư ở dự án cao tốc bất an vì sáng nào cũng phải chạy quanh xóm giềng hoặc ra rừng cao su tìm chỗ đi vệ sinh do nhà cửa chưa kịp hoàn thiện, khu tái định cư không có nhà vệ sinh.
Thực tế việc ghép tạng ở Bệnh viện Trung ương Huế hơn 20 năm qua vô cùng gian nan bởi nguồn hiến mô, tạng khan hiếm.
Chiều 29/2 tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội, ông Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, TPHCM cho biết, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn sẽ đi hoạt động cuối năm 2024 này. Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi sẽ hoạt động vào đầu năm 2025.
Người phụ nữ cầm túi có một tỷ đồng ra khỏi ôtô đã lập tức bị hai kẻ đi xe máy bám theo từ trước lao đến cướp, phóng đi.
Cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện một cơ sở giết mổ hơn 1 tấn lợn chết ở Bắc Giang chuẩn bị đưa sang Bắc Ninh để tiêu...
Qua 2 tháng ra quân, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp các phòng nghiệp vụ cùng Công an thành phố Tuy Hòa bắt giữ 21 đối tượng có liên quan hoạt động cho vay lãi nặng.
Hàng trăm người dân phóng sinh gần 7 tạ cá các loại tại đình làng Bát Tràng nhân dịp năm mới để mong cầu bình an.