Hà Nội - Nguyễn Thị T đã có chồng song vẫn sống chung với Lê Văn Thức và yêu một người đàn ông khác, khiến xảy ra ghen tuông dẫn tới án mạng.
Theo hồ sơ, tháng 3.2019, thông qua mối quan hệ xã hội, Lê Văn Thức (30 tuổi, quê Lạng Sơn) dù đã có vợ con nhưng vẫn quen biết và nảy sinh tình cảm nam nữ với Nguyễn Thị T (cũng đã có gia đình, 30 tuổi, quê Yên Bái).
Cả hai sau đó thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng ở quận Đống Đa, Hà Nội.
Đến khoảng tháng 8.2022, Thức phát hiện nhân tình yêu người đàn ông khác tên Nguyễn Quang Th (28 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Từ đây, Thức và T thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Uất ức, Thức lên kế hoạch sát hại "tình địch".
Khoảng 21h ngày 15.9.2022, Thức chuẩn bị một con dao nhọn và nhờ anh rể là Nguyễn Minh Đức (40 tuổi, trú tại Thái Nguyên) thuê xe taxi chở đối tượng xuống Hà Nội gây án.
Anh Đức sau đó liên hệ và thuê Lê Tùng Lâm chở Thức từ Thái Nguyên xuống Thủ đô.
Khuya cùng ngày, Lâm lái ôtô chở Thức đi đến phố Nguyễn Thị Định (Cầu Giấy, Hà Nội) thì nhìn thấy anh Th điều khiển xe máy Honda SH chở T vào một cửa hàng điện thoại di động. Chừng 20 phút sau, đôi trai gái này trở ra. Thức bảo Lâm điều khiển ôtô bám theo phía sau.
Trong khi ấy, anh Th vẫn chở T đi theo hướng Trần Duy Hưng - Huỳnh Thúc Kháng, rồi rẽ sang đường Láng Hạ.
Tại con phố này, Thức hối thúc Lâm vượt lên ép xe máy anh Th vào lề đường. Khi đôi tình nhân ngồi trên xe máy đi chậm lại, Thức bung cửa ôtô lao xuống.
Bất ngờ, cánh cửa xe ôtô của Lâm va quệt khiến xe máy anh Th điều khiển ngã vật ra đường.
Thừa cơ hội, Thức xông tới dùng dao nhọn mang theo đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng đầu, ngực anh Th, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.
Gây án mạng xong, Thức dùng dao khống chế, uy hiếp lôi T lên xe ôtô của Lâm và phóng về Thái Nguyên.
Trên đường đi, Thức gọi điện cho anh rể thông báo việc đối tượng vừa đâm gục anh Th ngay trên phố phường Hà Nội và bắt T lên Thái Nguyên.
Trên xe ôtô của Lâm, Thức dùng dao gây thương tích cho nhân tình ở tay, đồng thời uy hiếp bắt T phải sang Trung Quốc, nhưng người phụ nữ này không đồng ý.
Nhận được thông tin em vợ gây án, anh Đức một mặt khuyên hung thủ giữ bình tĩnh, không làm hại "nhân tình", một mặt hẹn gặp Thức tại khu vực cầu Gia Bảy (Thái Nguyên) để nói chuyện.
Ngay sau đó, anh Đức thông báo cho vợ biết, đồng thời trình báo cơ quan công an.
Lâm điều khiển xe ôtô đi đến giữa cầu Gia Bảy thì dừng lại. Tại đây, thấy anh rể và chị gái đứng đợi, Thức tay phải cầm dao, tay trái túm tóc chị T lôi ra khỏi xe. Cùng thời điểm, Lâm phóng xe ôtô bỏ đi.
Thấy vợ chồng anh rể có ý tiếp cận mình, Thức yêu cầu không được lại gần, bằng không sẽ hạ sát chị T ngay.
Lúc này, nhân cơ hội Thức sơ ý, T vùng thoát bỏ chạy nhưng không được. Thức túm được T, đâm liên tiếp nhiều nhát dao nhọn vào cơ thể nhân tình.
Trước sự hung hãn, manh động và yêu cầu của em rể, vợ chồng anh Đức buộc phải cho Thức đưa T lên xe ôtô của mình, rồi chở đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường tại TP Thái Nguyên.
Đến khoảng 6h ngày hôm sau, khi anh Đức đánh xe ôtô vào một cây xăng nạp nhiên liệu thì lực lượng công an bất ngờ ập tới khống chế, bắt giữ hung thủ.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, anh Nguyễn Quang Th tử vong tại chỗ là do các vết thương ở tim và sọ não. Nguyễn Thị T tuy may mắn thoát chết do được cấp cứu kịp thời nhưng cũng đã bị tổn hại 20% sức khỏe.
Với hành vi trên, Lê Văn Thức bị cáo buộc về các tội "Giết người" và "Bắt giữ người trái pháp luật".
Liên quan đến vụ án, Lê Tùng Lâm (28 tuổi, ở phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cũng bị đưa ra xét xử về tội "Bắt giữ người trái pháp luật".
Riêng về hành vi vi phạm quan hệ vợ chồng, cả Thức và T đều bị xử phạt hành chính.
Hôm 10.3 vừa qua, TAND Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử với Thức và Lâm. Tuy nhiên, phiên tòa này đã phải trì hoãn do Nguyễn Thị T vắng mặt tại phiên xử.
Bình Dương - Đường Mỹ Phước Tân Vạn ở Bình Dương luôn tấp nập xe tải, container vận chuyển hàng hóa về các bến cảng. Hầu hết các tài xế...
Liên quan tới vụ giết người phụ nữ giấu thi thể trên ô tô, ngày 18/4, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Việt Hùng (35 tuổi) để điều tra về tội Giết người, Cướp tài sản. Theo điều tra của cơ quan Công an, Hùng nhiều lần vay tiền chị N.Q. (39 tuổi, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên) nhưng không được nên nảy sinh ý định giết người phụ nữ này rồi tự tử. Kiến ThứcĐối tượng Trương Việt Hùng...
Phạm Trung Kiên - cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ 42,6 tỉ đồng trong vụ chuyến bay giải cứu thoát án tử hình, bởi đến...
Hôm nay ngày 21/5, Quốc hội tiếp tục họp tại hội trường, thảo luận danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước, thảo luận Luật Đường bộ, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.
Bộ Y tế vừa có văn bản số 2349 BYT-QLD về việc cảnh báo đối với một số sản phẩm siro ho bị cấm sử dụng gửi Sở Y tế các...
Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang làm rõ một vụ cố ý gây thương tích sau khi có xích mích về chuyện đỗ ô tô trước cửa nhà. Theo các nguồn tin, chiều 23/4, tại khu phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hòa, anh Đặng Hồng Thắng (33 tuổi, quê Hà Nội) dừng ô tô trước nhà anh N. (33 tuổi). Thấy vậy, anh N. yêu cầu Thắng di chuyển xe ra chỗ khác nên hai bên xảy ra cự cãi. Bất ngờ, Thắng lấy dao đâm anh N. khiến nạn nhân gục xuống, thương tích nặng....
Chiều 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Thắm (SN 1983), công chức Địa chính Nông nghiệp, xây dựng và Môi trường xã Khang Ninh, huyện Ba Bể để điều tra về hành vi 'nhận hối lộ'.
Liên quan đến vụ 2 tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam bị lốc xoáy và sóng đánh chìm khiến 15 người mất tích, trưa 17/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu thêm được 2 thuyền viên hành nghề trên tàu cá QNa 90129 TS, gồm: Đỗ Văn Hảo và Đặng Minh Vương (cùng trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành). Hiện sức khỏe của các thuyền viên này khá yếu. Đến thời điểm hiện tại, tổng số nạn nhân trong 2 vụ chìm...
Nhan nhản những biển quảng cáo sai quy định đang tồn tại ở mặt tiền các tuyến đường, cây cầu lớn ở Hà Nội đang khiến diện mạo Thủ đô nhếch nhác, lộn xộn. Không những thế, biển quảng cáo ngoài trời còn tiềm ẩn nhiều hiểm họa, nhất là nguy cơ mất an toàn cháy nổ.