TP - “Chào đất liền, chúng tôi ra khơi…” - dòng trạng thái mang theo một nỗi niềm lắng đọng, là chút bâng khuâng khi phải rời xa gia đình, không thể đoàn viên dịp Tết. Nhưng hơn hết, đó là niềm tự hào và trách nhiệm mang trong mình sứ mệnh giữ vững biển trời Tổ quốc của những người lính Hải quân.
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 634 mang mùa Xuân tới các đảo tiền tiêu. Ảnh: Châu Linh |
| Cán bộ, chiến sĩ Tàu 634 mang mùa Xuân tới các đảo tiền tiêu. Ảnh: Châu Linh |
Gác niềm riêng, bám biển
Trên boong Tàu 634 (Hải đội 137, Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân) rộn rã tiếng nói của những người lính biển át tiếng gió; mùa Xuân đang đến thật gần.
Giữa cái lạnh của biển trời Đông Bắc, bên ấm trà nhỏ cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Thiếu tá Đào Quốc Doanh, Máy trưởng Tàu 634, tuôn trào cảm xúc về chuyện nghề, chuyện bám biển 17 năm qua. Với anh, khi nhận được thông báo sẽ trực bám biển từ 40 đến 45 ngày xuyên Tết, đó là một nhiệm vụ hết sức bình thường. Thiếu tá Doanh nói vui, nghe những tin báo bất ngờ như vậy trong 17 năm qua, vợ con anh cũng cứng cáp, thấu hiểu hơn.
“Còn nhớ, hồi mới lấy vợ năm 2011, tôi bất ngờ gọi cho vợ thông báo đi làm nhiệm vụ ở Đà Nẵng dài ngày. Vợ tôi chỉ bảo: “Sao anh nói đi là đi ngay và đi luôn vậy?”. Năm nay là năm thứ 3 tôi ăn tết trên biển, trong đó có 2 năm ăn tết ở quần đảo Trường Sa. Sau vô vàn bức thư tay rồi đến những cuộc gọi bất ngờ, vợ tôi luôn xác định tâm thế xa chồng, dù phải chạnh lòng khi thấy người người, nhà nhà quây quần bên nhau”, Thiếu tá Doanh chia sẻ.
Trong không khí Xuân rộn ràng ở đất liền, hơi ấm Tết dường như chỉ được gói ghém trong ký ức của mỗi người lính biển. Thiếu tá Doanh cùng đồng đội trên hải trình lần này như thấu hiểu hơn và càng thêm biết ơn những người ở nơi “tuần không có thứ, ngày không có giờ”. Vì quê hương, đất nước, vì những người dân sống ở đất liền yên tâm ăn Tết là những hy sinh thầm lặng của các anh.
Thiếu tá Doanh cho hay, nhiệm vụ bám biển xuyên Tết rất quan trọng. Các cán bộ, chiến sĩ Tàu 634 luôn phải nêu cao tinh thần sẵn sàng trực bảo vệ chủ quyền phía Đông Bắc, bám biển, bám ngư dân, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt, nêu cao cảnh giác và thực hiện nhiệm vụ tuần tra, quản lý bảo vệ chủ quyền, bởi Tết là dịp thường có các con tàu lạ vào lãnh hải Việt Nam.
Tết ở giữa muôn trùng khơi
Những chiếc lá dong xanh, từng hạt gạo nếp dẻo thơm được gói kỹ càng dưới ánh đèn vàng trên boong tàu. Dù xa đất liền, những người lính biển đang tái hiện không khí Tết quê nhà bằng những món ăn truyền thống. Đặc biệt, ở nơi cách xa tổ ấm, sự ấm áp lại được lan tỏa từ tình đồng chí, ánh mắt sẻ chia.
Đại úy Nguyễn Ngọc Thanh, Chính trị viên Tàu 634, tiếp tục câu chuyện, giọng pha chút hào hứng xen lẫn bồi hồi: “Dù thiếu bóng dáng gia đình bên cạnh, nhưng những lời chúc từ đất liền gửi qua sóng điện thoại, hay qua từng bức thư sẽ luôn làm chúng tôi thêm vững tâm. Biển cả là thử thách, nhưng cũng là nơi hun đúc ý chí của người lính. Tết trên biển không thiếu vắng sự yêu thương, chỉ là chúng tôi đón nó theo cách riêng, một cách của người lính biển - giản dị nhưng đầy tự hào”.
Trong 15 năm công tác, đây là năm đầu tiên Đại úy Lại Văn Mạnh, Thuyền trưởng Tàu 634, bám biển xuyên Tết. Những năm trước đa phần trực tại đơn vị, tại bến… nên cảm giác vẫn được gần gia đình hơn. “Chắc chắn tôi sẽ bồi hồi hơn, xúc động và nhớ nhà hơn vì vốn dĩ một năm qua không về thăm nhà được nhiều. Những dự định cho năm mới của gia đình chỉ kịp cập nhật qua những cuộc điện thoại vội vàng rồi lại bịn rịn nói lời chào”, Đại úy Mạnh nói.
Hai ngày trước khi bắt đầu ra khơi bám biển xuyên Tết, cán bộ, chiến sĩ Tàu 634 đã được đón đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, UBND tỉnh Điện Biên, Quận Đoàn Long Biên (Hà Nội) đi thăm, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ và đảo Cát Bà, trạm radar 490, 495 thuộc Trung đoàn 151 (Vùng 1 Hải quân). Nhưng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đoàn công tác phải lỡ hẹn với Bạch Long Vĩ. Đoàn công tác đã trao hơn 80 phần quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng 200 lá cờ Tổ quốc và quà Tết cho bà con ngư dân…
Vậy nên, Đại úy Mạnh “bật mí”, năm nay, anh em trên tàu dự định tổ chức hái hoa dân chủ trong đêm giao thừa để xua tan nỗi nhớ nhà, tạo không khí phấn khởi, vui tươi đón chào năm mới. Những câu đố vui hay thông điệp ý nghĩa về biển đảo sẽ được lồng ghép để anh em thêm yêu và hiểu rõ hơn về nơi mình đang ngày đêm bảo vệ. Và nơi đó, ánh mắt sẻ chia giữa những người lính chính là ngọn lửa giữ ấm trong những ngày Xuân xa nhà.
Chia sẻ với PV Tiền Phong, Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, cho biết: “Các cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao và xử trí thắng lợi các tình huống để bảo vệ sự bình yên trên biển đảo Việt Nam, để nhân dân vui Xuân, đón Tết”.
Dịp này, Chuẩn Đô đốc Văn gửi tới đất liền, quân và dân trên cả nước lời chúc một năm mới nhiều thắng lợi, đột phá để vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Những hơi ấm được gửi trao từ đất liền tới những người lính hải quân sẽ luôn là nguồn động viên, khích lệ vô cùng to lớn để họ vững tay súng, chắc tay lái bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hà Nội - Sáng 24.12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện vụ vận chuyển 676 con rắn hổ mang với tổng trọng lượng gần 1.000kg. Video tạm giữ 676 con rắn hổ mang, nặng gần 1.000 kg ở Quảng Trị. (Nguồn: Trần Khôi) Trước đó, lúc 13h ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an xã Lao Bảo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tổ chức tuần...

Tại những điểm nóng về an ninh như Cộng hòa Trung Phi, những người lính mũ nồi xanh với cương vị sĩ quan tình báo Việt Nam đang khẳng định vị thế với vai trò then chốt, là những chuyên gia phân tích, góp phần kiến tạo nền hòa bình quốc tế.

Tây Ninh sẽ thu hồi hơn 10.390 ha đất trong năm 2026 để triển khai 110 công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tờ The Dong-A Ilbo, một trong những tờ báo lớn nhất Hàn Quốc, số ra hôm nay 20/12 dẫn nguồn tin từ quân đội nước này cho biết bắt đầu từ mùa Xuân năm 2024, quân đội Triều Tiên liên tục tiến hành hoạt động chôn, đặt mìn dọc tuyến ranh giới quân sự Liên Triều (MDL), bao gồm cả khu vực phía Nam ranh giới - tức là phía Hàn Quốc. Gần đây nhất là hôm qua (19/12), quân đội Hàn Quốc khẳng định, binh sỹ Triều Tiên đã vượt qua MDL để chôn mìn, khiến lực...

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tin tưởng rằng, với nền tảng 50 năm quan hệ hữu nghị, ý chí chính trị và tinh thần hợp tác của hai bên, quan hệ Việt Nam –Đức sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới.

Bão số 3 đã đi qua đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và Cô Tô (Quảng Ninh) nhưng không gây thiệt hại gì lớn.

Đà Nẵng - Một đối tượng đã giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.

Thấy chị và em mình đang đứng trong sân nhà, Thành cho xe đâm vào khiến một người chết.