Như vậy, sau 13 năm trần ai lặn lội ngược xuôi, tốn kém tiền bạc, sức lực, người cha già đã tìm được công bằng cho con mình.
Ông Trần Đức Dũng bên bàn thờ con trai là kiểm lâm viên Trần Văn Quý, người đã mất khi thực hiện nhiệm vụ trục vớt gỗ lậu dưới sông 13 năm trước - Ảnh: T.T.Ông Hồ Quang Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký ban hành giấy chứng nhận hy sinh cho anh Trần Văn Quý (sinh năm 1987, mất năm 2011, quê TP Tam Kỳ, Quảng Nam).
Theo giấy chứng nhận, anh Quý là nhân viên Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2, thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam.
Anh đã hy sinh ngày 15-5-2011 tại tuyến sông Vu Gia, thác Giằng Xay (Mò O), xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.
Trường hợp hy sinh là thực hiện kế hoạch số 26 (tháng 4-2011) triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng quý II năm 2011 và kế hoạch kiểm tra, kiểm soát lâm sản của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2.
Tổ công tác Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 thực hiện truy quét tại thác Giằng Xay (Mò O) thì phát hiện lâm tặc cất giấu khối lượng gỗ khai thác trái dưới dòng sông.
Anh Quý được giao thực hiện trục vớt số gỗ do lâm tặc dìm xuống đáy sông.
Cụ thể là dò tìm và xác định múi dây neo số gỗ do lâm tặc cất giấu ở phía dưới mặt nước, nhằm mục đích tháo gỡ múi dây neo ra để đưa số gỗ do lâm tặc cất giấu ở dưới lòng sông lên thuyền máy đưa về nơi tập kết.
Trong lúc thực hiện nhiệm vụ trục vớt gỗ, anh Quý bị sụp vào hố nước sâu có dòng xoáy mạnh nên đã bị nước cuốn trôi và hy sinh vào ngày 15-5-2011. Thi hài mai táng tại nghĩa trang gia tộc tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ.
Được biết anh Trần Văn Quý mất trong lúc làm nhiệm vụ, khi đó mới 25 tuổi. Sau khi anh mất, ông Trần Đức Dũng (cha của anh Quý) đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ đối với con trai ông.
Tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần gửi văn bản xin ý kiến, đề nghị công nhận liệt sĩ cho anh Quý nhưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời "không đủ điều kiện".
Suốt 13 năm trời nhiều lần yêu cầu, đề nghị công nhận liệt sĩ đối với con trai nhưng không được nên ông Dũng khởi kiện ra tòa.
Tháng 8-2024, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên ông Dũng thắng kiện, buộc UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện các thủ tục để đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng công nhận liệt sĩ cho anh Quý.
Cuối tháng 10 vừa qua, ông Trần Anh Tuấn - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký công văn về việc xác lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho anh Quý.
Công văn cho biết bản án phúc thẩm ngày 19-8 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng buộc UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận hy sinh cho anh Trần Văn Quý, thực hiện các thủ tục hành chính để trình hồ sơ cấp có thẩm quyền xem xét, xác nhận liệt sĩ đối với anh theo quy định của pháp luật.
Như vậy, sau 13 năm trần ai lặn lội ngược xuôi, tốn kém tiền bạc, sức lực, người cha già đã tìm được công bằng cho con mình.

Sau gần 2 tháng xảy ra sự cố vỡ bờ bao hố chứa rác tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi (Quảng Ngãi), hiện công tác khắc phục cơ bản đã hoàn tất, công trình được vận hành trở lại.

Đồng Nai - Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre phát hiện xe khách chở gấp đôi số người quy định trên Quốc lộ...

Quảng Ngãi - Tỉnh (mới) có 3 địa phương đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn là phường Cẩm Thành, phường Nghĩa Lộ và xã Bình Sơn.

Hàng chục chòi tre được bộ đội dựng ở các khu đất trống để người dân tránh trú sạt lở.

Người có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự, buộc xin lỗi công khai.

Nam diễn viên gạo cội Oh Young Soo, nổi tiếng qua vai 001 trong Squid Game, vừa được tuyên vô tội sau gần ba năm vướng cáo buộc quấy rối tình dục.

Theo thống kê sơ bộ, toàn thành phố còn gần 13.300 ngôi nhà bị ngập từ 0,5-1,2m. Một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã Quảng Điền, phường Hóa Châu, Dương Nỗ, Phú Hồ...

Tác giả người Anh gốc Hungary David Szalay là người chiến thắng giải Booker 2025 với tiểu thuyết Flesh đầy u tối.

Hàng loạt vụ án chấn động liên quan đến việc mua bán bệnh án tâm thần tại các Viện Pháp y tâm thần bị phanh phui, từ cựu Viện trưởng nhận hối lộ hàng tỷ đồng, bác sĩ đi du lịch cùng 'bệnh nhân', đến trùm ma túy lập phòng 'bay lắc' ngay trong bệnh viện, những 'lá bùa hộ mệnh' giả mạo đã tiếp tay cho hàng chục đối tượng phạm tội nghiêm trọng trốn tránh trách nhiệm hình sự, gây bức xúc dư luận và làm lung lay niềm tin vào hệ thống tư pháp, y tế.