Xưởng đóng tàu cũ với một vài hạng mục bỏ hoang, cỏ phủ kín, được "khai phá" khi nhiều du khách dạo chơi quanh nhà ga Ba Son của tuyến metro số 1.
Trước khi phát triển thành dự án đô thị, khu đất ven sông Sài Gòn phía đường Tôn Đức Thắng từng là xưởng đóng tàu Ba Son lớn nhất Đông Dương. Công xưởng được xây dựng vào năm 1790, rộng 30 ha, là di sản hàng hải lâu đời bậc nhất của TP HCM. Để phục vụ cho quy hoạch phát triển, xưởng đóng tàu đã được di dời đến Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016. Tuy nhiên, vẫn còn những vết tích công xưởng đóng tàu một thời nằm lại khu vực này.
Các hạng mục còn lại có thể kể đến như ụ tàu có từ năm 1863, trụ neo tàu, xưởng điện tử và xưởng cơ khí. Những vết tích này nằm tại khu vực tiếp giáp ga ngầm Ba Son thuộc tuyến metro số 1, bị cỏ dại và rêu phong phủ kín nhưng khiến nhiều bạn trẻ thích thú. Khi metro đi vào hoạt động với lối dẫn ra điểm lịch sử này, nhiều bạn trẻ tò mò đến khám phá và check in.
Thanh Hồng, 30 tuổi, sống ở quận 7, đi từ cửa số 3 của nhà ga Ba Son và tản bộ khu vực này thì phát hiện công xưởng hàng trăm tuổi. "Khu đất trước đây được rào kín nên mình không biết bên trong ra sao. Nay lần đầu đi metro, bước ra từ cửa nhà ga, mình mới thấy một vài dấu tích còn sót lại", Hồng cho biết.
Khối nhà xưởng điện tử một thời hiện cỏ dại leo gần kín tòa nhà, mảng tường phía trên có vết chữ xưởng điện tử đã bị bong tróc. Khung cảnh hoang vắng nhưng lại thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh.
Thích săn tìm những góc chụp ảnh cổ xưa trong lòng thành phố, Lam, 22 tuổi, đến từ Bình Phước, cho biết mảng tường bong tróc sơn, rêu và cỏ dại rậm rạp, tổng thể trông xơ xác nhưng lại là bối cảnh lý tưởng để chụp những bức ảnh mang phong cách hoài niệm. Những gì còn lại của công xưởng Ba Son một thời nằm lọt thỏm giữa cao ốc thương mại, căn hộ cao cấp, một bên là sông Sài Gòn hoa lệ, tạo nên khung cảnh ấn tượng, "cảm giác như bị thời gian bỏ quên", Lam nói.
Khu công xưởng cũ có tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn và toàn cảnh cầu Ba Son. Nhiều người dân cũng đến đây để đi dạo hóng gió buổi chiều hay ngắm cây cầu nối quận 1 với thành phố Thủ Đức lên đèn lúc về đêm. Theo nhân viên bộ phận an ninh ga metro, khu vực này hiện không cấm người dân vào, khách tham quan được tự do chụp ảnh trong xưởng tàu cũ, tuy nhiên cần tự bảo vệ an toàn khi trải nghiệm.
Trụ neo tàu nằm sát ven sông hiện còn nguyên vẹn, tuy nhiên khách không nên bước ra khu vực này để tránh trơn trượt gây nguy hiểm. Giữ khoảng cách an toàn khi tiếp cận các vết tích là điều cần thiết vì công trình bị hư hỏng nhiều vị trí và tiềm ẩn nguy cơ sập đổ. Ngoài ra, khu vực ven sông chưa có rào chắn an toàn kiên cố, khách cần cẩn thận khi di chuyển.
Để đến xưởng đóng tàu cũ, du khách đi metro số 1 xuống tại ga ngầm Ba Son, ra cửa số 3 hoặc số 5.
Hà Phương

Anh cao 1m67, nặng 60 kg, khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn. Nhiều người từng gặp anh, ít ai nghĩ anh chưa có người thương.

Lớn lên trong gia tộc giàu có bậc nhất Hàn Quốc, Kim Sung-joo bị gia đình từ mặt vì từ chối hôn nhân sắp đặt nhưng bà đã tự tay tạo dựng đế chế thời trang của riêng mình.

Một người đàn ông 59 tuổi tử vong tại nhà sau khi bị người vợ nặng hơn 100 kg vô tình vấp ngã, đè lên người.

VietNEST, mang ý nghĩa như một 'tổ ấm công nghệ,' là chương trình học tiếng Việt trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dành cho trẻ em gốc Việt đang sinh sống ở nước ngoài.

Dưới lá cờ Tổ quốc, Hùng cùng nhóm du khách nước ngoài nắm tay nhau nhảy dân vũ trên nền nhạc 'Việt Nam ơi', thu hút nhiều chú ý.

Đau tức ngực trái lan lên cổ kèm khó thở, vật vã, người đàn ông 48 tuổi nhập viện cấp cứu, bác sĩ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp.

Phía sau những bản tin Nóng Sài Gòn được phát sóng 19h hàng ngày trên Báo Lao Động là bóng dáng thầm lặng của những kỹ thuật viên, phóng viên, biên tập viên...

Tôi đang mang bầu bé thứ hai, bàng hoàng khi chồng có nhiều hành vi bí ẩn.

Sáng 9/8, tại xã đảo Nhơn Châu, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025.