Ai cũng bất ngờ khi bước chân vào đơn vị chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện huyện Cần Giờ. Các bệnh nhân dù nằm trên giường bệnh cũng nhoẻn miệng cười, thốt lên "trong mơ".
Sáng 18-10, Sở Y tế TP.HCM phối hợp với UBND huyện Cần Giờ tổ chức lễ ra mắt đơn vị chạy thận nhân tạo vệ tinh tại Bệnh viện huyện Cần Giờ, sau hơn một tháng thiết lập.
Đơn vị chạy thận này được Bệnh viện Lê Văn Thịnh "chắp cánh" và được ngành y tế TP.HCM ủng hộ, sau tuyến bài "Gian nan hành trình khám bệnh" đăng trên Tuổi Trẻ từ ngày 6 đến 10-8.
Đây là sự kiện đặc biệt, là niềm vui rất lớn của người bệnh có chỉ định chạy thận nhân tạo tại huyện Cần Giờ, bởi từ bao năm qua họ phải vất vả vượt đường sá xa xôi lên nhiều bệnh viện trung tâm của thành phố chạy thận.
So với cách đây hơn một tháng (30-8) khi đoàn công tác của Sở Y tế và Bệnh viện Lê Văn Thịnh xuống Bệnh viện huyện Cần Giờ khảo sát, hôm nay khu vực chạy thận nhân tạo như "lột xác", chẳng khác nào tiêu chuẩn "5 sao" như lời kỹ sư Võ Đình Hiếu, một trong những người được giao quán xuyến thiết kế đơn vị chạy thận ở Cần Giờ, từng nói.
Trong sáng 18-10, có ba bệnh nhân đang nằm lọc thận. Bệnh nhân Lê Thị Kim Oanh (sinh năm 1984) chia sẻ suốt hơn một năm qua phải vất vả lên Bệnh viện Nguyễn Tri Phương chạy thận.
Được về Cần Giờ chạy thận, chị bảo đó là niềm mong ước rất lớn và chị cũng không ngờ ước mơ ấy sớm trở thành sự thật như hôm nay. "Không gian ở đây rất thoáng mát, lại gần nhà, tôi thấy rất thoải mái" - chị Oanh tâm sự.
Ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - nói rất trân trọng Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã xung phong khi chưa cần ngành y tế đưa ra kế hoạch. Đây là đơn vị chạy thận nhân tạo đúng chuẩn, từ phòng ốc đến các quy trình thực hiện chạy thận, thậm chí còn tốt hơn cả Bệnh viện Lê Văn Thịnh.
"Đặc biệt là đơn vị này không phải đầu tư thêm một đồng ngân sách nào, hai bệnh viện đã tận dụng những gì sẵn có, đặc biệt các cơ sở, trang thiết bị phục vụ cho COVID-19 vừa rồi đã được đưa ra sử dụng triệt để, tất cả vì người bệnh chạy thận" - ông Thượng nói.
Bí thư Huyện ủy Cần Giờ Lê Minh Dũng cũng gửi lời cảm ơn ngành y tế, đặc biệt là Bệnh viện Lê Văn Thịnh. "Bà con rất mừng khi thành lập đơn vị chạy thận, giúp giảm bớt khó khăn khi phải vượt đường sá xa xôi" - ông Dũng nói.
Điều khó khăn phía trước, theo bác sĩ Trần Văn Khanh, là huyện Cần Giờ có đến 41 bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Tuy vậy, hệ thống máy chạy thận hiện mới chỉ có 5 máy, đáp ứng cơ bản cho 16 bệnh nhân đăng ký chạy thận ban đầu.
"Để đáp ứng tất cả 41 bệnh nhân chạy thận về lâu dài phải cần 10-12 hệ thống máy chạy thận, do đó chúng tôi mong muốn có thêm sự chung tay từ các đơn vị nhằm đảm bảo chạy thận cho người bệnh không bị gián đoạn", bác sĩ Khanh nói.
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa điều trị cho trường hợp bị áp xe má sau tiêm filler thường xuyên để trẻ hóa khuôn mặt.
Chủ đề của năm 2024 “Năm thanh niên tình nguyện”, các cấp bộ Đoàn Đắk Nông đã triển khai sôi nổi, hiệu quả nhiều công trình, phần việc hướng về cơ sở.
Nhận kết quả ung thư đại tràng di căn, người đàn ông 30 tuổi xin bác sĩ giữ bí mật với gia đình vì sợ trở thành gánh nặng.
Đột tử ngoại viện chiếm 50% trường hợp tử vong tim mạch, tỷ lệ sống còn của bệnh nhân ở những nước phát triển cũng chỉ khoảng 10%.
Hai năm gần đây, lượng vợ chồng dưới 30 tuổi điều trị vô sinh tại Hệ thống IVF Tâm Anh tăng gấp ba lần, nhiều người thuộc thế hệ Gen Y sinh vào những năm 2000.
Sau khi đi tham quan, 56 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang bị đau bụng, buồn nôn, nghi bị ngộ độc.
Tác giả Bùi Văn Hùng ở Hà Nam gửi đến cuộc thi thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM ý tưởng của anh, về nụ cười và một quả cầu trắng.
Lo sợ bị đột quỵ, Trần Thị Thanh, 35 tuổi, đo huyết áp 20 lần/ngày, còn Minh Tâm, 29 tuổi, luôn nghĩ mắc ung thư não từ dấu hiệu đau đầu.
Tích cực điều trị cho bệnh nhân và điều tra, xử lý, xác định nguyên nhân vụ ngộ độc tại Trường Tiểu học Vĩnh Trường và Trường Trung học cơ...