Ukraina cảnh báo EU không nhượng bộ trước yêu cầu bảo hộ từ Ba Lan, nếu không sẽ đưa ra tòa.
Ông Igor Zhovkva - Phó Chánh Văn phòng của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraina có ý định đưa EU ra tòa trọng tài nếu khối này gia hạn hạn chế đối với xuất khẩu nông sản của Kiev sau ngày 15.9.
“Nếu Ủy ban châu Âu gia hạn quyết định về nhập khẩu ngũ cốc của Ukraina, chúng tôi sẽ khiếu nại lên Hội đồng trọng tài theo thỏa thuận của chúng tôi” - ông Zhovkva nói và đề cập đến hiệp định thương mại giữa Ukraina và EU được ký kết sau cuộc đảo chính năm 2014.
Ông Zhovkva cũng cho biết, EU “phải phản ứng” nếu Ba Lan tự gia hạn lệnh cấm, cho rằng điều này sẽ vi phạm các quy tắc thị trường chung của EU.
Ba Lan và Hungary cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp đơn phương nếu lệnh cấm của EU hết hạn.
Ba Lan có vai trò trung tâm cho các nỗ lực của NATO nhằm cung cấp tiền, vũ khí và đạn dược cho Ukraina. EU cũng đã mở cửa thị trường cho hàng xuất khẩu của Ukraina như một cách hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, kết quả thực tế của chính sách này là tình trạng dư thừa lúa mì, ngô, hạt cải dầu và dầu hướng dương giá rẻ từ Ukraina tại các thị trường vốn đã được EU quản lý chặt chẽ.
Lệnh cấm của Ba Lan đối với việc “bán phá giá” ngũ cốc của Ukraina đã được đưa ra vào tháng 4, sau sự phản đối rộng rãi của nông dân nước này. Hungary, Slovakia, Romania và Bulgaria nhanh chóng đưa ra biện pháp tương tự.
EU phản ứng vào tháng 5 bằng cách áp đặt lệnh cấm "tạm thời" đối với hàng nhập khẩu của Ukraina sang các nước nói trên, nhưng vẫn cho phép quá cảnh hàng hóa sang phần còn lại của khối. Lệnh cấm - vốn đã được gia hạn một lần - sẽ hết hạn vào ngày 15.9.
Theo ông Zhovkva, Ukraina cũng không hài lòng về việc quá cảnh.
Ông nói với Bloomberg: “Ba Lan không chặn việc quá cảnh theo luật định, nhưng trên thực tế đã có những cuộc biểu tình, chúng làm tăng thời gian kiểm tra thực phẩm của chúng tôi ở biên giới. Trên thực tế, đó là một cuộc phong tỏa”.
Tuy nhiên, khi cuộc tổng tuyển cử đang đến gần vào tháng 10, Ba Lan khó có thể thay đổi vấn đề này. Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Robert Telus cho biết sẽ tìm cách gia hạn lệnh cấm nhập khẩu đến cuối năm 2023.
Bà Jadwiga Emilewicz - Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan về hợp tác phát triển với Ukraina, nói với tờ Financial Times rằng, Ba Lan có nghĩa vụ bảo vệ nông dân của mình trước tiên. Bà Emilewicz cho biết Ba Lan sẵn sàng cho phép tăng cường vận chuyển ngũ cốc Ukraina nhưng sẽ cần EU trả khoản trợ cấp 30 euro cho mỗi tấn đi qua lãnh thổ nước này.
Các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn ở Việt Nam đang gia tăng do nhiều nguyên nhân khác nhau và có xu hướng trẻ hóa.
Theo ghi nhận, nhiều nhà vệ sinh công cộng tại các quận trung tâm của Thủ đô Hà Nội có dấu hiệu xuống cấp, xập xệ; nhiều thiết bị cần thiết...
Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4 tại Vientiane, Lào vào ngày 5.4.2023.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có nhiều tuyên bố đáng chú ý về định hướng an ninh và kinh tế Triều Tiên trong năm 2024.
Báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết ở vùng Kherson (miền nam Ukraine), các tổ vận hành pháo MSTA-B thuộc nhóm chiến đấu Dnipro của Nga đã phá hủy nhiều vũ khí của Ukraine do phương Tây sản xuất.
Chiều 13/5, trả lời VTC News, lãnh đạo Viện KSND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) xác nhận, địa phương vừa xảy ra vụ nổ đầu đạn sót lại thời chiến tranh khiến một người chết. Theo thông tin lãnh đạo Viện KSND huyện Vĩnh Linh cung cấp, khoảng 12h30 cùng ngày, anh Trần Đình H. (SN 1990, trú thôn Liêm Công Phường, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh) trong lúc đi tát cá thì phát hiện một đầu đạn sót lại từ thời chiến tranh chưa rõ chủng loại (nghi đầu đạn...
Công ty TNHH một thành viên P. Đ đã lợi dụng việc được cấp phép dự án nạo vét bùn, rác thải ở Quảng Ninh để tận thu sản phẩm than bùn nhiệt thấp bán ra ngoài trái với quy định của pháp luật.
Ngày 3-5, một nam sinh 14 tuổi đã bắn bị thương giáo viên của mình tại một lớp học ở Belgrade, Serbia. Học sinh này tiếp tục xả súng làm chết 8 học sinh và 1 nhân viên bảo vệ.