Sáng 13/8, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch (VH-TT &DL), Tỉnh Đoàn phối hợp Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình “Vì ngày mai tươi sáng” với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, thiết thực.
Tham dự có Đại tá Đỗ Ngọc Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh; anh Đoàn Thành Công, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở VH-TT &DL Lạng Sơn cùng đại diện các sở ban ngành và đông đảo các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Phát biểu tại chương trình; Đại tá Đỗ Ngọc Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Nhằm phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đoàn và cộng đồng để nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền, giáo dục để giúp hướng thiện cho các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh.
![]() |
Đại tá Đỗ Ngọc Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, chương trình là dịp để các phạm nhân nhìn lại lỗi lầm, hướng thiện vì ngày mai tươi sáng. Ảnh: Duy Chiến |
![]() |
Bà Nguyễn Thúy Phương, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc thay mặt Ban tổ chức cuộc thi "viết thư cho người thân yêu nhất" tổng kết cuộc thi. Ảnh: Duy Chiến |
![]() |
Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi nghiêm túc và chọn ra 17 bài xuất sắc để trao giải. Ảnh: Duy Chiến |
![]() |
Ban tổ chức cuộc thi trao Tập in các bức thư có chất lượng "Viết thư cho người thân yêu nhất". Ảnh: Duy Chiến |
![]() |
Trao giải cuộc thi "Viết thư cho người thân yêu". Ảnh: Duy Chiến |
Đặc biệt; nhằm tạo điều kiện cho các phạm nhân chia sẻ tâm tư, tình cảm, những suy nghĩ thầm kín với người thân yêu nhất; giúp các phạm nhân nhận thấy được tình yêu, niềm tin trong cuộc sống. Từ đó, có thêm nghị lực, phấn đấu cải tạo tốt để sớm được hoà nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội; Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp- Giáo dục Thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Cao Lộc phát động cuộc thi “Viết thư gửi người thân yêu nhất” cho các phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam công an tỉnh Lạng Sơn. Theo bà Nguyễn Thúy Phương, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Cao Lộc, Trưởng ban tổ chức cuộc thi: “Trong thời gian ngắn (6 ngày), chúng tôi đã nhận được 59 bức thư của phạm nhân viết thư cho người thân yêu. Nội dung các bức thư là những tình cảm, lời nhắn gửi của những người con gửi cho cha, cho mẹ; là những yêu thương của chồng dành cho người vợ thân yêu; là những nỗi nhớ thương day dứt dành cho con, của anh cho em; là những suy nghĩ, trăn trở khôn nguôi của phạm nhân xin được người thân, cộng đồng tha thứ cho những lỗi lầm đã gây ra và giúp họ lầm lỡ có cơ hội sửa chữa những sai phạm, làm lại cuộc đời. Ban tổ chức đã lựa chọn 17 bài dự thi có chất lượng để trao giải. Trong đó có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 12 giải Khuyến khích”, bà Nguyễn Thúy Phương chia sẻ.
![]() |
Diễn giả Nguyễn Quốc Vương nói chuyện chủ đề "Chọn một con đường, chọn một lối đi". |
![]() |
Tiểu phẩm kịch ngắn "Tiếng chuông cảnh tỉnh" thu hút sự chú ý của người xem |
![]() | ||
Ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở VH-TT &DL tỉnh Lạng Sơn (phải) trao tặng sách cho Trại tạm giam công an tỉnh. Ảnh: Duy Chiến
|
![]() |
Đông đảo đoàn viên, thanh niên và trên 50 phạm nhân tham gia chương trình. Ảnh: Duy Chiến |
Anh Đoàn Thành Công, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn- Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, chương trình “Vì ngày mai tươi sáng” là hoạt động thường niên của tổ chức Đoàn- Hội địa phương nhằm Nhằm góp phần giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ phạm nhân, học viên trong độ tuổi thanh thiếu niên chấp hành án, trở về hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân tốt của xã hội. Thể hiện được vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, góp phần giảm thiểu tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật… Tỉnh Đoàn- Hội LHTN Việt nam tỉnh Lạng Sơn và các ban ngành địa phương đã trao 40 suất quà cho 40 phạm nhân có quá trình cải tạo tốt. Đây cũng là một hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Công an nhân dân và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8); 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9) và 67 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023).
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã lên tiếng giải thích việc dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn TP Đà Nẵng thiếu hơn...
Phóng viên Báo Lao Động liên hệ đề nghị cung cấp thông tin về tình hình nợ thuế trên địa bàn nhưng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã né tránh,...
Ngày 3/12, trên mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip dài 51 giây và 23 giây ghi lại cảnh hai phụ nữ bị đôi nam nữ hành hung tại một chung cư ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). Theo hình ảnh trên clip, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h28 ngày 19/11. Khi hai phụ nữ mặc áo màu vàng và màu đen bước ra từ thang máy thì người phụ nữ mặc áo màu vàng bị đôi nam nữ tấn công bằng cách đấm, đá, giật tóc và kéo lê trên sàn. Người phụ nữ mặc áo đen sau đó cũng bị đánh....
Ngày 5/4, người dân phản ánh thông tin xuất hiện bãi đất đá, xà bần nằm sát bờ sông Hàn, đoạn dọc đường Chương Dương ở khu vực chân cầu Trần Thị Lý (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Ngay sau khi nhận phản ánh, trưa 5/4, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến hiện trường kiểm tra. Tại đây, ông Trần Chí Cường chỉ đạo UBND quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn phối hợp kiểm tra, xử lý, đưa phương tiện đến xử lý đất đá, xà...
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức Lễ tôn vinh điển hình “Sáng kiến vượt khó, sáng tạo, chiến thắng đại dịch”, biểu dương 33 tập thể...
Theo tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Tiến Viên (SN 1978, trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Như VTC News đưa tin, ngày 18/3, cháu gái N.T.N. (13 tuổi, trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) sang nhà bà nội chơi. Thấy cháu N. có nhiều biểu hiện bất thường, bà nội tra hỏi thì cháu N. kể nhiều lần bị cha dượng là ông L.T.V. xâm hại. Sau mỗi lần giở trò đồi bại,...
TP - Hai ngày qua, sự việc nữ sinh tên N lớp 10, Trường THPT chuyên Đại học Vinh (Nghệ An) tự vẫn tại nhà riêng khiến nhiều người đau xót, bàng hoàng.
Sau bài viết phản ánh về việc mạo danh trung tâm đào tạo lái xe để lừa đảo học viên , Báo Lao Động liên tục nhận được đơn thư...
Hai tuần qua, hàng trăm người dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa tụ tập đông người phản đối xây cảng Long Sơn.