Đây là điều bất thường vì Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) thường đưa tin về kết quả của các sự kiện lớn vào sáng sớm hôm sau.
Sáng 16-10, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã giữ im lặng về vụ Bình Nhưỡng cho nổ tung các tuyến đường liên Triều nối với Hàn Quốc vào ngày hôm trước, theo Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc).
Triều Tiên đã cho nổ tung một phần các tuyến đường Gyeongui và Donghae ở phía bắc Đường phân định quân sự (MDL) hôm 15-10.
Báo Rodong Sinmun, tờ báo chính của Triều Tiên hướng tới độc giả trong nước, không đưa tin về việc phá hủy các tuyến đường xuyên biên giới từng được coi là biểu tượng của sự hợp tác liên Triều.
Tính đến sáng 16-10, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng không đưa tin về vụ việc trên.
Đây là điều bất thường vì KCNA thường đưa tin về kết quả của các sự kiện lớn vào sáng sớm hôm sau. Được biết KCNA cung cấp thông tin hướng tới độc giả bên ngoài Triều Tiên và thường được truyền thông phương Tây dẫn lại.
Sự im lặng như vậy trái ngược với vụ Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc chung tại thành phố biên giới Kaesong vào tháng 6-2020. Thời điểm đó, KCNA đã nhanh chóng đưa tin vào ngày xảy ra vụ nổ, trong khi Rodong Sinmun đưa tin vào ngày hôm sau.
Vụ cho nổ các tuyến đường liên Triều mới nhất diễn ra vài ngày sau khi quân đội Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt mọi tuyến đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc và xây dựng các công trình phòng thủ để "tách hoàn toàn" lãnh thổ Triều Tiên khỏi Hàn Quốc.
Tháng 12 năm ngoái, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã xác định lại quan hệ liên Triều là quan hệ giữa "hai quốc gia thù địch với nhau" và thừa nhận việc thống nhất không còn khả thi nữa.
Hồi tháng 1, ông Kim kêu gọi thực hiện các bước để cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường sắt xuyên biên giới với "mức độ không thể phục hồi".
Việc Triều Tiên phá hủy các tuyến đường liên Triều không tạo ra nhiều khác biệt vì chúng đã không được sử dụng trong nhiều năm. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra giờ đây việc Triều Tiên phá hủy chúng sẽ gửi thông điệp rõ ràng tới Hàn Quốc rằng Bình Nhưỡng không còn sẵn sàng đàm phán với Seoul nữa.
Xung đột đến gần hơn với người dân Tel Aviv, khi tên lửa đạn đạo của Hezbollah lần đầu phóng tới thành phố miền trung Israel.
Ngày 10-7, giới chức Ba Lan công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ cháy hàng trăm quầy hàng trung tâm thương mại tại thủ đô Warsaw, Ba Lan.
Taliban công bố loạt điều luật mới về 'đức hạnh', yêu cầu phụ nữ mặc trang phục kín người và không nói chuyện nơi công cộng để tránh cám dỗ đàn ông.
Ba Lan đã dốc toàn lực ủng hộ Ukraine khi Nga phát động cuộc chiến ở quốc gia láng giềng, nhưng sự nhiệt thành dần nguội lạnh sau hai năm.
Một tàu chở dầu nữa vừa chìm ngoài khơi Philippines, trong bối cảnh hậu quả từ vụ chìm một tàu chở 1,4 triệu tấn dầu cách đây ba ngày vẫn chưa được khắc phục.
2024 là năm đặc biệt, siêu bầu cử, hơn 2 tỷ cử tri bỏ phiếu, ở khoảng 50 quốc gia, trong đó có Nga và Mỹ.
Tổng thống Guatemala Bernardo Arévalo hôm 24/7 cho biết hơn 580 công dân Mexico đã vượt biên sang Guatemala để trốn chạy khỏi tình trạng bạo lực do băng đảng ma túy gây ra tại bang biên giới miền Nam Chiapas, Mexico.
Những bê bối trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump đều liên quan đến Ukraine, có thể đã khiến cựu tổng thống mất dần thiện cảm với Kiev.
Truyền thông Nga dẫn thông tin từ lực lượng cứu hộ ngày 22/3 cho biết, một vụ xả súng đã xảy ra tại trung tâm Crocus City Hall- một địa điểm chuyên tổ chức hòa nhạc gần thủ đô Moscow.