Ông Kwon Hyun Woo, Trưởng Văn phòng Quỹ Hòa bình Hàn - Việt, nói nhân chứng Nguyễn Thị Thanh một lòng theo đuổi vụ kiện vì sự thật, không phải tiền bồi thường.
Đồng hành với bà Nguyễn Thị Thanh, 65 tuổi, trong vụ kiện chính phủ Hàn Quốc vì vụ lính Đại Hàn thảm sát 74 dân thường ở làng Phong Nhất - Phong Nhị (Quảng Nam) năm 1968, ông Kwon Hyun Woo trả lời VnExpress xung quanh phán quyết của Tòa án Trung tâm quận Seoul ngày 17/1.
- Cảm xúc của ông và Quỹ Hòa bình Hàn - Việt khi biết phán quyết của tòa án buộc chính phủ Hàn Quốc bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thanh 30 triệu won (hơn 500 triệu đồng) và các khoản bồi thường thiệt hại do chậm trễ?
- Tôi từng nghĩ khả năng thắng kiện rất cao bởi nguyên đơn đã thắng tại phiên sơ thẩm. Nhưng tôi cũng lo lắng nguyên đơn có thể thất bại do các vấn đề pháp lý như thời hiệu khởi kiện hết hạn vì vụ thảm sát xảy ra 57 năm rồi.
Cuối cùng Tòa phúc thẩm đã thừa nhận vụ thảm sát, thừa nhận tất cả trách nhiệm của chính phủ Hàn Quốc. Nội dung bản án phúc thẩm chi tiết và nghiêm khắc hơn bản án sơ thẩm. Tôi vô cùng vui mừng, cho rằng nguyên đơn bà Nguyễn Thị Thanh thắng kiện hoàn hảo.
Ông Kwon Hyun Woo (bìa trái) gọi điện từ Hàn Quốc để thông báo cho bà Thanh qua màn hình máy tính về kết quả phiên tòa phúc thẩm, ngày 17/1/2025. Ảnh: NVCC- Người Hàn Quốc phản ứng thế nào với phán quyết đó?
- Vụ kiện của bà Thanh thực chất rất khó xử. Vì vậy khi nguyên đơn thắng kiện tại phiên sơ thẩm tháng 2/2023 mọi người đều bất ngờ và gia tăng sự quan tâm đến vấn đề thảm sát trong chiến tranh Việt Nam. Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều báo chí Hàn Quốc đã đưa tin.
Lần này không có phản ứng đáng ngạc nhiên như phiên tòa sơ thẩm, nhưng nhiều người vui mừng. Sự quan tâm của báo chí đối với vấn đề thảm sát thường dân Việt Nam càng nhiều thì thế hệ trẻ ngày càng quan tâm hơn.
- Ông nhìn nhận thế nào về mức bồi thường với bà Thanh?
- Dường như báo chí Việt Nam không biết vì sao lại có mức bồi thường 30 triệu won. Để nhận được bản án trong tố tụng dân sự, tiền bồi thường phải vượt quá 30.000.000 won. Nguyên đơn và đoàn luật sư yêu cầu bồi thường mức tối thiểu để nhận bản án, vì thế đưa ra con số 30.000.100 won.
Thực ra có thể yêu cầu bồi thường nhiều hơn, nhưng vụ kiện của bà Thanh mục đích chủ yếu là làm sáng tỏ vụ thảm sát và trách nhiệm của chính phủ Hàn Quốc. Thực tế trong quá trình tố tụng, bà Thanh kêu gọi tòa án làm rõ sự thật hơn bất cứ điều gì. Bà hy vọng thông qua chiến thắng của mình, chính phủ Hàn Quốc sẽ thực hiện trách nhiệm với hàng nghìn nạn nhân khác.
Ông Kwon Hyun Woo (tên Việt Nam là Vũ), nắm tay nhân chứng Trần Thị Thú, người làng Hà My, Quảng Nam trong lễ tưởng niệm ngày 14/2/2023. Ảnh: Nguyễn Đông- Hơn 4 năm đồng hành với nạn nhân vụ kiện, thời khắc nào ông thấy áp lực nhất?
- Khó khăn nhất là nguyên đơn, bà Nguyễn Thị Thanh. Bà thường lo lắng và bất an về vụ kiện. Khi chính phủ Hàn Quốc kháng cáo, bà cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cũng mệt mỏi vì vụ kiện kéo dài gần 5 năm. Ngoài ra, nhiều người nói vụ kiện nhằm đòi bồi thường khiến bà Thanh tổn thương, cô đơn.
Chúng tôi và các luật sư Hàn Quốc Nhóm đặc trách làm sáng tỏ sự thật thảm sát thường dân Việt Nam của quân đội Hàn Quốc, thuộc Hiệp hội Luật sư vì xã hội dân chủ, đều biết rõ bà Thanh muốn làm gì thông qua vụ kiện. Mỗi khi nghe câu chuyện của bà, chúng tôi luôn cảm thấy bà khao khát được làm sáng tỏ vụ thảm sát hơn bất cứ điều gì.
May mắn gia đình và thân nhân nạn nhân luôn ủng hộ bà Thanh. Dù xa cách, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và luật sư Hàn Quốc, bà vẫn có thể tiếp tục đấu tranh, vượt qua những hiểu lầm và định kiến. Bà hy vọng cuộc đấu tranh pháp lý của mình sẽ tác động tích cực đến thân nhân nạn nhân thảm sát Phong Nhất - Phong Nhị cũng như các nạn nhân khác ở Quảng Nam và miền Trung Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Thanh - nạn nhân sống sót trong cuộc thảm sát ngồi giữa đại biểu Quốc hội Hàn Quốc Kim Hyun Kwon (bìa trái) và Chủ tịch Quỹ Hòa bình Hàn - Việt Kang U Il (bìa phải), tại lễ tưởng niệm vụ thảm sát Hà My, Quảng Nam, tháng 3/2018. Ảnh: Nguyễn Đông- Số nạn nhân bị thảm sát rất lớn, nhưng hiện tòa án mới bồi thường một người khởi kiện là bà Thanh. Quỹ Hòa bình Hàn Việt và nhóm tham gia phong trào Xin lỗi Việt Nam có dự định gì tiếp theo?
- Các nạn nhân của tất cả vụ thảm sát rất khó khởi kiện do không có nhiều bằng chứng pháp lý. Vì vậy từ năm 2020, nhiều đoàn thể xã hội Hàn Quốc và đoàn luật sư đã yêu cầu Quốc hội ban hành luật đặc biệt để điều tra sự thật về các tội ác chiến tranh của quân đội Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam. Nếu luật đặc biệt được ban hành, một ủy ban sẽ được thành lập để điều tra sự thật và sau đó có thể xem xét vấn đề thực hiện trách nhiệm của chính phủ Hàn Quốc.
- Để hàn gắn vết thương chiến tranh, hướng tới tương lai, theo ông chính phủ, nhân dân hai nước cần làm gì?
- Người dân Hàn Quốc và Việt Nam phải đoàn kết với các nạn nhân chiến tranh để lắng nghe tiếng nói của họ, tiếp tục cuộc đấu tranh để thay đổi thế giới. Để giải quyết những vấn đề chiến tranh để lại thì không chỉ tiến hành trên mặt trận chính trị, ngoại giao mà còn là văn hóa, giáo dục, nghề nghiệp, du lịch, cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Bà Nguyễn Thị Thanh mất gia đình trong vụ thảm sát năm 1968 của lữ đoàn thủy quân lục chiến số 2 Hàn Quốc, tại làng Phong Nhất - Phong Nhị (Điện Bàn, Quảng Nam). Bà Thanh khi đó 8 tuổi, bị thương ở bụng, may mắn được cứu sống, nhưng phải đi ở mướn, nghỉ học từ lớp 3.
Năm 2015, Bảo tàng Hòa bình Hàn Quốc mời bà Thanh đến Hàn Quốc kể lại cuộc thảm sát cho chính những người Hàn Quốc nghe. Dịp này, nhiều luật sư bắt đầu quan tâm về vấn đề thảm sát và lập "Nhóm đặc trách làm sáng tỏ sự thật thảm sát thường dân Việt Nam của quân đội Hàn Quốc".
Tháng 4/2020, bà Thanh đại diện cho 74 nạn nhân vụ thảm sát Phong Nhị đệ đơn ra Tòa án Seoul, đòi chính phủ Hàn xin lỗi và bồi thường thiệt hại. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra tháng 8/2022, đến tháng 2/2023 tòa Seoul phán quyết yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bồi thường 30 triệu won cho bà Thanh. Một tháng sau, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kháng cáo.
Ngày 17/1/2025, Tòa án Trung tâm quận Seoul trong phiên phúc thẩm đã giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm, yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bồi thường 30 triệu won (hơn 500 triệu đồng) và các khoản bồi thường thiệt hại do chậm trễ cho bà Thanh.
Quỹ Hòa bình Hàn - Việt thành lập tháng 9/2016, thuộc Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc (NHRCK). Đây là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động với mục đích vì hòa bình để "Hàn Quốc và Việt Nam không trở thành cửa khẩu chiến tranh mà là tâm điểm hòa bình của Châu Á". Quỹ đang kế thừa và phát huy phong trào Xin lỗi Việt Nam vốn bắt đầu từ năm 1999.
Nguyễn Đông

Hà Nội - Sáng 24.12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện vụ vận chuyển 676 con rắn hổ mang với tổng trọng lượng gần 1.000kg. Video tạm giữ 676 con rắn hổ mang, nặng gần 1.000 kg ở Quảng Trị. (Nguồn: Trần Khôi) Trước đó, lúc 13h ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an xã Lao Bảo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tổ chức tuần...

Tại những điểm nóng về an ninh như Cộng hòa Trung Phi, những người lính mũ nồi xanh với cương vị sĩ quan tình báo Việt Nam đang khẳng định vị thế với vai trò then chốt, là những chuyên gia phân tích, góp phần kiến tạo nền hòa bình quốc tế.

Tây Ninh sẽ thu hồi hơn 10.390 ha đất trong năm 2026 để triển khai 110 công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tờ The Dong-A Ilbo, một trong những tờ báo lớn nhất Hàn Quốc, số ra hôm nay 20/12 dẫn nguồn tin từ quân đội nước này cho biết bắt đầu từ mùa Xuân năm 2024, quân đội Triều Tiên liên tục tiến hành hoạt động chôn, đặt mìn dọc tuyến ranh giới quân sự Liên Triều (MDL), bao gồm cả khu vực phía Nam ranh giới - tức là phía Hàn Quốc. Gần đây nhất là hôm qua (19/12), quân đội Hàn Quốc khẳng định, binh sỹ Triều Tiên đã vượt qua MDL để chôn mìn, khiến lực...

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tin tưởng rằng, với nền tảng 50 năm quan hệ hữu nghị, ý chí chính trị và tinh thần hợp tác của hai bên, quan hệ Việt Nam –Đức sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới.

Bão số 3 đã đi qua đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và Cô Tô (Quảng Ninh) nhưng không gây thiệt hại gì lớn.

Đà Nẵng - Một đối tượng đã giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.

Thấy chị và em mình đang đứng trong sân nhà, Thành cho xe đâm vào khiến một người chết.