Ấn tượng nhất trong tập 65 chương trình 2 ngày 1 đêm là tiết học lịch sử tại Di tích Bạch Đằng. Nhiều sự kiện lịch sử liên quan đến mảnh đất Hải Phòng được nhắc lại thông qua trò chơi caro.
Khán giả xem tập này phàn nàn về "học sinh" Trường Giang. Anh hay "ra dẻ" hướng dẫn, chỉ đạo cả hai đội đến nỗi bạn học cùng lớp cũng thốt lên "lo mình đi".
Tiết lịch sử, các học sinh chơi trò chơi lấy cảm hứng từ những trận thắng trên sông Bạch Đằng.
Hai đội Mãi vô ( Tiến Linh, Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn và Võ Tấn Phát) và Ai thông minh hơn học sinh lớp 2 ngày 1 đêm (Quế Ngọc Hải, HIEUTHUHAI, Cris Phan, Lê Dương Bảo Lâm) thi đấu đối kháng 1-1.
Ban tổ chức đặt câu hỏi, hai học sinh của hai đội ôm cọc chạy lên bàn cờ để đặt chỗ. Ai cắm cọc trước thì được ưu tiên trả lời trước. Đúng được giữ yên cọc, thua thì phải đem cọc về. Đội nào được 5 cọc thẳng hàng trước sẽ được cộng hai điểm và lớp học kết thúc.
Ở câu hỏi đầu tiên: Trận Bạch Đằng chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ của dân tộc ta do ai lãnh đạo? khi đội bạn trả lời sai, Trường Giang thốt lên: "Thất vọng, thật sự thất vọng", Ngô Kiến Huy liền nói với anh rằng: "Thôi thôi đừng chê bạn, đến lượt mình lên cũng giống vậy".
Khán giả xem qua màn ảnh nhỏ cũng bày tỏ sự hay "ra dẻ" của Trường Giang: "Trường Giang vừa cố chấp còn hay tỏ vẻ, mà nói gì ra là sai cái đó nghe phát bực".
"Kiểu nghĩ mình biết tất cả vậy, nhìn không thấy vui gì", "Trường Giang lúc trả lời câu vị tướng có tài bơi lội, rõ ràng là thái độ hơn thua. Lúc cắm cọc cũng ra vẻ ung dung trả lời còn bảo Cris "sai", mình trả lời thì ra vẻ chắc chắn đúng. Đấy là thái độ ta đây trên trời".
Chia sẻ cảm nghĩ tham gia 2 ngày 1 đêm, cầu thủ Tiến Linh cho biết mình có trải nghiệm đáng nhớ với dàn cast, hy vọng sắp tới sẽ nếu không bận việc thi đấu sẽ được gặp lại mọi người trong tập tiếp theo.
Nghe thấy vậy, Lê Dương Bảo Lâm - người bị Tiến Linh hành tơi bời trong tập trước - nói vào: "Trời ơi, ai rủ đâu mà chơi hoài".
Cầu thủ Quế Ngọc Hải chia sẻ: "Đây là kỷ niệm khó quên trong những năm tháng tuổi trẻ của mình. Mình chưa hoàn chỉnh lắm nên mong mọi người thông cảm".
Lê Dương Bảo Lâm nhận xé rằng tập này anh bị "phong ấn". Nghe khách mời Võ Tấn Phát hỏi lý do, Dương Lâm trả lời:
"Nghệ sĩ gặp nghệ sĩ em là con thuồng luồng. Nhưng nay gặp cầu thủ ở đội tuyển, hai anh hóa thân thành Thạch Sanh để săn thuồng luồng. Em như chết lặng ở dưới hồ bơi. Tập này là màu tàng hình của em. Cũng thú vị".
Chia sẻ Dương Lâm khiến mọi người cười lớn.
Sau ba tập tại Hải Phòng, các học sinh lớp 2 ngày 1 đêm nhận sổ liên lạc. Quế Ngọc Hải khi đọc nhận xét về mình: "cần học thêm môn hài hước", quay sang Cirs Phan hỏi: "Môn hài hước là môn gì?".
Còn tiến Linh được nhận xét là "Giỏi thể thao, mỹ thuật ráng lắm cũng được. Nhưng cần coi lại khả năng tính toán" . Tiết Linh ngơ ngác thốt lên: "Trời ơi".
Kết quả hành trình Tuổi học trò ở Hải phòng, "học sinh" Quế Ngọc Hải hạng 3, HIEUTHUHAI hạng nhì và Cris Phan hạng nhất.
Giữa những tranh cãi, chỉ số cá nhân của Triệu Lệ Dĩnh đứng thứ 2 trên hệ thống Wechat.
'Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng' khắc họa hình ảnh học viên ăn cơm độn sắn, măng, tập viết phóng sự giữa núi rừng Việt Bắc.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có một chiếc đèn dầu hỏa, là món quà do thanh niên miền Nam gửi tặng.
Phim ' Lâm giang tiên ' của Bạch Lộc gặp nhiều tranh cãi của khán giả với các thành tích mà dự án đạt được.
Chuyện tình của Kitri và Basilio trong tiểu thuyết ''Don Quixote'' lần đầu đến với sân khấu ballet Việt Nam.
Tòa án chấp thuận yêu cầu của công ty dụng cụ y tế thẩm mỹ CLASSYS về việc tạm tịch thu bất động sản trị giá 2,2 triệu USD của...
Trước việc có nhiều nghệ sĩ vướng lùm xùm về quảng cáo, ồn ào đời tư, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã có những phản hồi.
Công văn của Cục Quản lý dược nêu rõ việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm G - Thera Amino Anti - Wrinkle Mask (loại 05 miếng, hộp 25g) do công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (quận 5, TPHCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Đây là sản phẩm từng được ca sĩ Đoàn Di Băng quảng cáo, khẳng định về công dụng giảm nhăn, giảm vết thương.
Nữ tình báo Tám Thảo tên thật là Nguyễn Thị Mỹ Nhung sinh năm 1932, nguyên cán bộ Cụm tình báo H63, Đoàn J22, Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu (nay là Tổng cục II, Bộ Quốc phòng).