Sau bài viết "Bến cóc lộng hành đường Võ Chí Công, TP Thủ Đức", Tuổi Trẻ Online tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng "xe dù, bến cóc" hoạt động rầm rộ trên địa bàn này.
Cụ thể, người dân thông tin việc xe khách ra vào đón, trả khách liên tục trong nhiều bãi container dọc đường Võ Chí Công, bãi đất trống đường Đồng Văn Cống... nguy cơ mất an toàn giao thông.
Ngày 5-4, Tuổi Trẻ Online ghi nhận nhà xe Cao Lâm (từng bị phản ánh đón khách sai quy định ở bãi xe container đường Võ Chí Công, phường Cát Lái) nay chuyển sang đón khách trong bãi xe container cuối đường Nguyễn Đăng Khoa (phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức).
10h20, chúng tôi chứng kiến nhà xe Cao Lâm cho xe khách giường nằm tổ chức đón khách sai quy định tại một bãi đất trống (phía sau một cây xăng trên đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi).
Ngay sau đó, nhà xe này điều hai xe 16 chỗ thay phiên nhau trung chuyển hàng chục hành khách từ trung tâm TP.HCM đến bãi xe container đường Nguyễn Đăng Khoa (cách nhau chừng 500m) để sang khách qua một xe khách giường nằm sai quy định. Bao quanh bãi xe này là nhiều cây dừa nước, chỉ có một lối vào duy nhất.
Trong khi đó, xe container từ bãi xe trên ra vào liên tục khiến con đường trong khu dân cư bị "băm nát", hư hỏng.
Anh T.T.C. (35 tuổi) sinh sống trong khu vực này chia sẻ: "Con tôi hay đi học trên đường này (đường Nguyễn Đăng Khoa - PV). Việc xe khách giường nằm, xe container chạy ra vào liên tục trong khu dân cư, đón khách rầm rộ rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Mong cơ quan chức năng xử lý tình trạng này".
Chiều 5-4, phóng viên quay lại tuyến đường Võ Chí Công mà Tuổi Trẻ Online từng phản ánh và nhận thấy tình trạng "xe dù, bến cóc" không hề thuyên giảm.
Lúc 12h50, xe khách giường nằm của nhà xe Nam Hải chạy vào bãi xe container trên đường này chờ đón khách. Tiếp đến, một xe khách 30 chỗ trung chuyển hàng chục hành khách đến rồi sang qua xe khách giường nằm. Hoạt động đón khách tại bãi xe container diễn ra một cách công khai, nhịp nhàng.
Chừng 20 phút sau, xe giường nằm rời bãi xe chạy về hướng đường cao tốc, xe khách chạy từ trong bãi ra ngay vị trí có dải phân cách bằng bê tông "bị mất" mà Tuổi Trẻ Online cũng từng phản ánh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Anh N.H.T. - một người dân sống gần đường Võ Chí Công - than thở con đường vốn đã quá nhiều xe container, nay lại thêm xe khách khiến người dân bất an. Tình trạng xe container, xe khách... chạy ầm ầm cả ngày lẫn đêm dễ dẫn tới kẹt xe, gây mất an toàn giao thông.
"Vì sao xe khách vào bãi xe container hoạt động được? Do đó, chúng tôi mong chính quyền địa phương sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý vấn nạn này. Nếu cần thiết phải tính tới xử lý tài xế, chủ xe, chủ bãi container theo đúng quy định", anh T. bức xúc nói.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND phường Phước Long B, TP Thủ Đức cho biết bãi xe trên đường Đ7, trong khu dân cư Kiến Á là tự phát. Một số nhà xe tận dụng những bãi đất trống để sang chuyển khách tự xe trung chuyển sang xe khách giường nằm. Những nhà xe này hoạt động lén lút, chớp nhoáng nên công tác xử lý gặp khó khăn.
"UBND và công an phường cũng thường xuyên phối hợp kiểm tra các bãi xe tự phát trên để xử lý. Nhưng sau đó những nhà xe này lại hoạt động lén lút, nhanh chóng, gây khó khăn trong quá trình xử lý. Thời gian tới, phường sẽ làm quyết liệt để xử lý dứt điểm tình trạng này", lãnh đạo UBND phường Phước Long B cho biết.
Trước đó, Tuổi Trẻ Online liên tục phản ánh tình trạng "xe dù, bến cóc" hoạt động, đưa rước khách nhộn nhịp trên đường Võ Chí Công, TP Thủ Đức. Họ tổ chức cả xe trung chuyển, quầy nước giải khát như một bến xe thực thụ.
Về vấn đề xử lý "xe dù, bến cóc", thời gian qua TP.HCM cũng đã vào cuộc mạnh mẽ để xử lý. Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, đơn vị đã và sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan xử lý vấn nạn này quyết liệt hơn nữa.
Mới đây, UBND TP.HCM cũng giao Công an TP.HCM, Sở Giao thông vận tải TP.HCM, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức chủ động, xử lý đảm bảo trật tự trong vận tải hành khách. Đồng thời rà soát mục đích sử dụng đất, xử lý dứt điểm vị trí, bến bãi đón trả khách không đúng nơi quy định gây mất trật tự an toàn giao thông.
Trong buổi kiểm tra hồi cuối tháng 1-2024, bà Phan Thị Thu Hiền - phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ - đánh giá tình trạng "xe dù, bến cóc" ở TP.HCM là vấn đề rất nóng. Chính quyền địa phương, các quận huyện ở TP.HCM là đơn vị nắm rõ nhất về các hoạt động trên địa bàn mình đảm trách, do đó không nên chỉ giao phó hết cho lực lượng cảnh sát giao thông, mà phải tăng cường phối hợp xử lý.
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer, Ủy ban Dân tộc tổ chức các Đoàn công tác đi chúc Tết tại các tỉnh, thành phố (Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh… và một số địa phương); thăm, chúc mừng đồng bào Khmer và tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là dân tộc Khmer.
Bị cáo Nguyễn Thùy Linh, bị cáo buộc cấu kết cùng nhóm cộng tác viên báo chí dàn cảnh, hai lần tống tiền nữ Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Thượng, quận Tây Hồ.
Tết trung thu của sinh viên giờ đây không chỉ gói gọn trong việc thưởng bánh uống trà mà còn có cả những hoạt động nhân văn.
Hồ Thị Phương Lan - nguyên phó hiệu trưởng một trường phổ thông tại TT-Huế, bị phạt 12 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán mã đề 110 cụ thể như sau: Chiều nay kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tiếp tục diễn ra với môn Toán trong thời gian 90 phút, hình thức trắc nghiệm. Mùa thi năm nay, cả nước có 1.067.391 thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống đăng ký thi của Bộ GD&ĐT. Trong đó, số thí sinh tự do đăng ký dự thi là 45.344. Các tỉnh, thành phố có thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất gồm: Hà Nội (109.078 thí sinh), TP.HCM...
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của Thượng tọa Thích Chân Quang không đúng chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội.
Thiếu tướng Đinh Hồng Đe - nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, nguyên Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Kon Tum lâm bệnh, từ trần vào lúc 6h ngày 24/12/2023, hưởng thọ 76 tuổi.
Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng nay 8/7, tại ngôi nhà số 12 ngõ Thổ Quan (Quận Đống Đa, Hà Nội) khiến 3 nạn nhân tử vong, nạn nhân nhỏ nhất mới 12 tuổi.
Chúng tôi kết hôn cách đây 5 năm khi cả hai đều tròn 30 tuổi. Anh làm việc ở một cơ quan nhà nước, còn tôi làm kế toán ở một công ty điện thoại. Chúng tôi có cặp sinh đôi một trai một gái, hiện gần 2 tuổi. Sau khi các con ra đời, chồng không cho tôi đi làm, yêu cầu tôi nhà chăm con cùng bà ngoại vì không yên tâm thuê giúp việc. Cách đây 2 tháng, tôi gửi con đi học mầm non nên bà ngoại không sống cùng nữa. Từ trước đến nay khi ở chung, mẹ tôi lo...