Yuna, một chú sư tử cái 3 tuổi đã phải chịu đựng sự tàn khốc của chiến tranh và mắc hội chứng “sốc vỏ đạn” – hay còn gọi là rối loạn căng thẳng sau sang chấn ở Ukraine, hiện chú sư tử này đã được chuyển đến ngôi nhà mới tại Khu bảo tồn mèo lớn gần Smarden ở hạt Kent nước Anh. Yuna đã phải trải qua những năm tháng đầu đời trong cảnh bị giam cầm ở chuồng với sàn bê tông lạnh lẽo trong vùng chiến sự giữa Nga và Ukraine. Trước khi xảy ra xung đột chiến tranh của Ukraine, Yuna đã sống trong một khu chuồng có rào chắn rộng 3x4 mét ở một ngôi nhà riêng, sàn của khu vực này chỉ được làm bằng bê tông. Những vụ nổ của tên lửa gần khu vực chuồng khiến Yuna mắc hội chứng “sốc vỏ đạn”, bị choáng và mất khả năng phối hợp. Hành trình giải cứu của chú sử tử cái bắt đầu tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã ở Kyiv, Ukraine, với sự hỗ trợ của Quỹ quốc tế bảo vệ động vật (IFAW). Vào ngày 16/8, Khu bảo tồn mèo lớn - một tổ chức từ thiện về động vật hoang dã nổi tiếng, đã giải cứu Yuna và một chú sư tử đự
TPHCM - Đến tối 3.9, hàng nghìn phương tiện vẫn kẹt cứng tại phà Cát Lái (phía huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) để trở lại TPHCM sau lễ 2.9.