Người đàn ông ở đường Phan Xích Long, phường 16, quận 11 đang nhậu ở nhà ba vợ thì được vợ gọi mua giúp cơm sườn và hủ tiếu. Ông lái xe máy đi cách nhà 500m thì bị CSGT thổi nồng độ cồn, phạt 4,5 triệu đồng, tước bằng lái 17 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.
Tối 12/5, Đội CSGT quận 11 lập kiểm soát nồng độ cồn trên địa bàn được đảm trách.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, lúc hơn 21h30, ông V.Đ.T (SN 1970, quê Quảng Ngãi) đang ngồi nhậu với anh em trong xóm trên đường Phan Xích Long, phường 16, quận 11.
Tiền Phong Ông V.Đ.T. (SN 1970, quê Quảng Ngãi), đi mua hủ tiếu, cơm sườn giúp vợ thì bị CSGT thổi nồng độ cồn. Ảnh: Chinh Hoàng 1 |
Ông V.Đ.T. (SN 1970, quê Quảng Ngãi), đi mua hủ tiếu, cơm sườn giúp vợ thì bị CSGT thổi nồng độ cồn. Ảnh: Chinh Hoàng |
Lúc này, ông T được vợ nhờ đi mua hủ tiếu và cơm sườn về cho con ăn tối. Người đàn ông vội lái xe máy ra quán ăn cách nhà 500m. Trên đường về, ông T bị CSGT kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn mức 0,305mg/lít khí thở.
Tiền Phong Một tài xế bị thổi nồng độ cồn. Ảnh: Chinh Hoàng 1 |
Một tài xế bị thổi nồng độ cồn. Ảnh: Chinh Hoàng |
Nam tài xế bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng, tước bằng lái 17 tháng, tạm giữ xe 7 ngày. Ông T bày tỏ: "Tôi vừa uống được 2 lon bia thì vợ nhờ mua đồ ăn. Tửu lượng tôi 5 lon mới xỉn, mới uống chừng đó không nhằm nhò gì. Bà xã giữ cháu ngoại, con gái bận tắm nên tôi phải đi. Phạt 4,5 triệu là hơn nửa tháng lương của tôi rồi".
Khoảng 30 phút sau, ông M.T.H (SN 1970, ngụ quận 11) sau cuộc nhậu tại nhà ba vợ ở quận 11, ông lái xe về nhà ở quận Tân Phú, bị CSGT dừng xe kiểm tra phát hiện nồng độ cồn mức 0,837mg/lít khí thở. Ông H bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng. Trong lúc CSGT lập biên bản, ông H gọi người quen đến chốt xin tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, CSGT không đồng ý.
Nhậu xong rồi nói bị ung thư để CSGT bỏ qua
Lúc 21h45, ông H.H.Đ (SN 1962) lái xe máy chống chân dừng đèn đỏ không vững tại khu vực vòng xoay Hòa Bình (quận 11) liền bị CSGT tiếp cận, đưa vào lề đường kiểm tra phát hiện nồng độ cồn mức 0,258mg/lít khí thở.
Tiền Phong Ông H.H.Đ (áo xanh) vi phạm nồng độ cồn nhờ người khác tới xin cảnh sát giúp. Ảnh: Chinh Hoàng 1 |
Ông H.H.Đ (áo xanh) vi phạm nồng độ cồn nhờ người khác tới xin cảnh sát giúp. Ảnh: Chinh Hoàng |
Làm việc với tổ công tác, ông Đ liên tục kéo áo để lộ ra vết mổ ở vùng bụng, cho biết bị bệnh ung thư, xin CSGT thông cảm.
"Tối nay gia đình có tiệc, tôi mới uống 2 lon bia. Tôi chạy xe đường hoàng, không lạng lách, không gây tai nạn, các anh bỏ qua cho", ông Đ nói và không đồng ý ký biên bản.
Khi CSGT giải thích nhiều lần, người đàn ông này mới chấp hành ký tên và đón xe ôm về nhà. Trong đêm, một số tài xế khác vi phạm nồng độ cồn cũng bị Đội CSGT – Trật tự Công an quận 11 lập biên bản xử phạt.
Chủ nhóm trẻ ở Đắk Lắk bị xử phạt hành chính về hành vi tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được cho phép và hành vi xâm phạm thân thể người học.
TPHCM - Các tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn… quanh sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) là nỗi ám ảnh của người...
TIN NÓNG ngày 8/1: Phát hiện thi thể là nghi can phóng hoả vụ cháy phòng trọ khiến 3 người chết ở Gia Lai; Bắt Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng; Quý bà đạt giải người đẹp nhân ái bị bắt vì bảo kê xe tải, trục lợi gần 5 tỷ đồng...
Theo trình báo của một số người dân, trong cơn mưa lớn, một người đi băng ngang đường trước cổng một khu dân cư thì bị cuốn đi.
Năm 1972, một chuyện lạ xảy ra với gia đình ông Thạch Hữu Sơn Lộc, người Thanh Hải, Trung Quốc. Cha của ông khi đó công tác ở hồ muối Chaka, tình cờ tìm thấy một viên đá trong lúc làm việc. Khi đó, ông chỉ thấy viên đá nhiều hoa văn kỳ lạ tựa như vân tay người. Sau này cha của Sơn Lộc chuyển đổi công việc và gia đình chuyển nhà đi nơi khác, họ mang theo cả vật này đi cùng. Dù không ai nó thuộc loại đá gì, nhưng mẹ của Sơn Lộc đã đem nó làm đá...
Tỉnh Bình Dương đang khẩn trương làm các thủ tục pháp lý để thực hiện dự án cao tốc TPHCM - Chơn Thành. Doạn dự án đi qua tỉnh Bình Dương dài khoảng 60km, dự kiến cần đầu tư 17.408,39 tỉ đồng.
Ngày 21/4, đại diện Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) cho biết, Khu liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước của đơn vị này vừa đón gần 50 sinh viên của trường Đại học Fulbright Việt Nam đến tham quan. Cụ thể, sinh viên đã tham quan, tìm hiểu quy trình xử lý rác thải hiện đại, đảm bảo môi trường cho khu dân cư. Ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành VWS đã giới thiệu đến sinh viên về quá trình thành lập...
Nguyễn Thị An (sinh năm 1993) và Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1992) thừa nhận có hành vi hành hung, đánh đập, bạo hành dẫn đến thương tích của cháu P.T.Đ 17 tháng tuổi.
Mùng 2 Tết, nhiều người dân về Tổ đình Phúc Khánh trên đường Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) để lễ cầu an đầu năm mới.