Công an TP HCM cáo buộc, Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, đã lừa chị Vi qua phòng trọ của mình giúp khiêng đồ, sau đó sát hại để cướp tài sản, hãm hại, phi tang thi thể.
Chiều 14/2, Công an TP HCM họp báo, thông tin về vụ chị Vi, 25 tuổi, bị Nguyễn Đăng Khoa sát hại. Nghi phạm quê Tiền Giang, thuê trọ sát phòng nạn nhân, bị điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản và Hiếp dâm.
Chị Vi quê Đồng Nai, làm công nhân tại TP Thủ Đức, thuê trọ sống cùng bạn trai ở phường Tăng Nhơn Phú B. Hơn một tháng trước, người yêu của Vi về quê ở Phú Yên.
Theo điều tra, chiều 8/2 (29 Tết), sau giờ làm cuối năm, Vi nhắn tin cho gia đình thông báo bắt đầu đi xe về nhà đón Tết. Tuy nhiên, gia đình chờ mãi vẫn không thấy cô về, không thể liên lạc, nên trình báo công an. Người yêu của cô gọi điện, nhắn tin cũng không thấy hồi âm.
Ngày 9/2, anh này nhờ người qua kiểm tra phòng trọ, thấy khóa bên ngoài. Khi phá cửa vào trong, mọi người thấy xe máy và đồ đạc của Vi để sẵn như chuẩn bị về quê nhưng không thấy dấu vết cô gái đâu.
Cảnh sát đã trích xuất camera an ninh tại khu trọ và xung quanh, ghi nhận Vi đi vào khu trọ hôm 8/2, không thấy trở ra. Người cuối cùng cô tiếp xúc là Nguyễn Đăng Khoa, ở cùng khu trọ. Hình ảnh cũng ghi nhận hôm 30 Tết, Khoa chở nhiều túi nylon đen bằng xe máy ra khỏi khu trọ.
Đến sáng 13/2, người dân sống gần đoạn đường vắng trong Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú B, phát hiện túi nylon ven đường bốc mùi tử khí. Cảnh sát có mặt ngay sau đó, xác định bên trong túi là nhiều bộ phận thi thể đã phân huỷ nhiều ngày, nghi là chị Vi. Khu vực này cách phòng trọ của nạn nhân khoảng 4 km.
Vài giờ sau, Công an TP Thủ Đức, Công an TP HCM bắt giữ Khoa ở nhà vợ tại Bình Định. Nghi can thuê trọ sát phòng chị Vi.
Tại cơ quan điều tra, Khoa thừa nhận đã sát hại chị Vi, cho biết hôm 8/2 thấy cô ở phòng trọ một mình, chuẩn bị về quê, nên nảy sinh ý định đen tối. Hắn gọi Vi, nhờ qua khiêng phụ đồ đạc. Thừa lúc nạn nhân không để ý, hắn sát hại, lấy một số tài sản. Sợ mọi người phát hiện sự việc, Khoa đã phân xác nạn nhân, đem phi tang. Gây án xong, hắn về quê vợ ở Bình Đình lẩn trốn cho đến khi bị bắt.
* Tiếp tục cập nhật
Đình Văn - Quốc Thắng
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Trường Đại học Luật Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2024 theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, điểm ngành cao nhất là 28,85.
Mẹ Lê Thị Dảnh, nhân vật tượng đài sừng sững giữa trung tâm TP Đà Nẵng, bị tra tấn đến chết nhưng quyết không khai nơi nuôi giấu các chiến sĩ biệt động.
Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng,...
Sáng 18/6, UBND TP.HCM, UBND các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk phối hợp cùng Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ khởi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Lễ khởi công các cao tốc trên được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại TP.HCM (đường 9A, phường Long Bình, TP Thủ Đức). Hai điểm cầu kết nối tại tỉnh Đắk Lắk (thôn Cư Dhắt, xã Cư Drăm, huyện Krông...
Cục Cảnh sát điều tra về ma túy đánh giá tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đang có xu hướng gia tăng.
Một vụ tai nạn vừa xảy ra trên quốc lộ 20 (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), xe hơi đâm trực diện xe tải làm 3 người chết.
Khinh khí cầu chở 9 người phải hạ cánh xuống bãi đất trống gần tỉnh lộ 412 (Ba Vì, Hà Nội) do gặp lỗi kỹ thuật. Sự cố không gây thương vong.
Công an kêu gọi đồng phạm của Thạch Chanh Đa Ra đầu thú, sau khi người này bị bắt vì tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ và bắt giữ người trái pháp luật.
Cơ quan công an đã tạm giữ 17 phương tiện trong vụ đoàn xe môtô phân khối lớn đi vào cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tông bị thương...