Nghẹn giọng khi trình bày với tòa, ông Trung, 70 tuổi, xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho con rể, "giờ có xử nặng thì con gái tôi cũng không sống lại được".
Nguyễn Hồng Minh, 34 tuổi, con rể ông Trung, bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Giết người, ngày 14/1.
Đến dự tòa, ngoài vợ chồng ông Trung còn có bà thông gia - mẹ bị cáo. Họ lặng lẽ ngồi chung hàng ghế cuối, thỉnh thoảng quay qua hỏi thăm nhau.
Tại hàng ghế dành cho bị cáo, Minh thỉnh thoảng quay xuống nhìn người thân, ánh mắt đầy vẻ day dứt.
Cáo trạng xác định, năm 2013, Minh kết hôn với chị Lê và có một con trai. Họ sống tại căn nhà thuê ở quận 7.
Tối 3/1/2024, tại khu vực bếp, Minh và vợ xảy ra cãi nhau về việc chị Lê đòi ly hôn. Người vợ nói "giấy tờ ly hôn đã xong hết rồi", cho Minh ở tạm khi nào tòa án gọi thì lên ký, rồi dọn ra ngoài. Minh không đồng ý.
Có mặt ở đó, ông Trung hỏi con rể: "Giờ mày muốn sao?". Minh liền quay qua siết cổ vợ. Ông Trung chạy vào đạp Minh làm cả hai vợ chồng ngã xuống nền nhà, song anh ta vẫn không buông vợ ra.
Chiếc rổ đựng dao trên bếp rơi xuống gần chỗ Minh, anh ta ngồi bật dậy vớ lấy con dao đâm vợ. Ông Trung chụp tay Minh giằng lại nhưng không được, chứng kiến con rể đâm liên tiếp nhiều nhát vào người con gái ông.
Ông Trung lấy cây lau nhà đánh, để Minh dừng tay. Anh ta cầm dao chống trả. Trong lúc cả hai đang giằng co con dao, vợ ông Trung chạy vào can ngăn cũng bị Minh quơ dao làm bị thương. Ông Trung chạy ra ngoài kêu cứu, đưa con gái đi bệnh viện nhưng chị Lê đã tử vong.
Minh cũng bị ở thương ở tay nên nhờ người đưa đi bệnh viện băng bó và bị bắt sau đó.
Hối hận muộn mằn
Trước tòa, Minh cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai làm nghề tài xế xe container đường dài, lương 25 triệu đồng một tháng và là lao động chính trong gia đình; vợ ở nhà chăm sóc con trong nhiều năm.
Khi con trai lớn đi học, chị Lê ở nhà buồn nên xin làm nhân viên tiếp tân cho một phòng khám tư tại quận 7, lương khoảng 6 triệu. Đi làm được 3 tháng thì chị này "quen với bác sĩ người Trung Quốc". "Bị cáo phát hiện những hình ảnh của hai người trong điện thoại, có yêu cầu vợ xóa và sẽ bỏ qua. Nhưng sau đó cô ấy bỏ ra ngoài sống mấy tháng không chăm sóc con", Minh phân trần.
Bị cáo cho biết thêm, thời gian đó vì buồn chuyện gia đình, suy nghĩ nhiều, đầu óc không tỉnh táo, nên chủ xe không cho lái nữa. Suốt nhiều tháng vợ bỏ đi, bị cáo ở nhà chăm sóc, đưa đón con đi học.
"Lúc cô ấy quay về một mực đòi ly hôn nên bị cáo đã kẹp cổ và đâm vợ nhiều nhát. Bị cáo biết mình sai rồi", Minh nói.
Được thẩm phán gọi lên, ông Trung xác nhận lời khai của con rể, cho biết mình làm sửa chữa điện, ở gần nhà con gái nên hàng ngày qua lại và ở đó chơi với cháu đến tối mới về.
Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện VKS đánh giá bị cáo là người trưởng thành, đầy đủ năng lực hành vi. Chỉ vì mâu thuẫn trong hôn nhân mà đâm vợ tử vong. Hành vi của bị cáo là "côn đồ, cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng" nên phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, VKS ghi nhận bị cáo đã ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, nên đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án tù chung thân.
Khi tòa hỏi "có ý kiến gì với đề nghị mức án của VKS đối với bị cáo không?", ông Trung thẫn thờ. "Đằng nào con gái tôi cũng chết rồi, giờ có xử nó nặng gấp 10 lần cũng không có ý nghĩa gì...", ông nghẹn giọng, mắt ngấn nước.
Im lặng một lúc, ông nói tiếp: "Xin tòa giảm nhẹ cho nó còn về nuôi con. Vợ chồng tôi già rồi, nuôi không nổi. Không biết tôi còn sống đến lúc nó về nữa không". Ngồi cách ông vài bước chân, bị cáo cúi thấp đầu.
Được tòa mời sau đó, vợ ông Trung đứng lên nhưng chỉ im lặng. Rồi bà khóc, lắc đầu, nói "không có ý kiến khác". Ngồi lặng lẽ suốt phiên tòa, mẹ bị cáo luôn siết chặt hai tay vào nhau, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt khắc khổ.
Bào chữa cho Minh, luật sư phân tích, mâu thuẫn của hai vợ chồng xuất phát từ khi bị cáo phát hiện vợ đi với người đàn ông khác. Hành vi sát hại chị Lê chỉ bộc phát, không kiểm soát được khi vợ nhất định đòi ly hôn. Quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn; gia đình đã bỏ 100 triệu đồng lo mai táng cho nạn nhân... Từ đó, luật sư mong HĐXX xem xét toàn diện vụ án, khoan hồng, cho Minh mức án thấp hơn đề nghị của VKS, để bị cáo sớm có cơ hội về chăm sóc con.
Được nói lời sau cùng, Minh bày tỏ hối hận. "Trong thời gian bị tạm giam bị cáo đã nhận ra lỗi lầm của mình. Bị cáo xin lỗi ba mẹ vợ vì đã gây ra đau thương. Xin tòa cho bị cáo mức án nhẹ để sớm về chăm sóc cho cha mẹ hai bên và con nhỏ", Minh nói.
'Con tôi cũng có phần lỗi'
Giờ nghị án, ông Trung xin cảnh sát được lại gần hàng ghế của Minh, hỏi mật khẩu chiếc điện thoại cũ của anh ta để cho cháu ngoại sử dụng vào việc học.
"Từ ngày xảy ra chuyện, đầu óc con không còn nhớ được gì, ba ơi", Minh nói, giọng đầy day rứt, rồi hỏi thăm về con trai của mình. "Nó học giỏi. Hàng ngày ba vẫn đưa đón nó", ông Trung đáp.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của ông Trung và con rể khiến nhiều người dự khán thương cảm.
Nói về Minh, ông Trung bảo "nó hiền khô à". Lúc xảy ra sự việc, vợ chồng ông cũng bị thương. Công an mời làm việc, bảo đi giám định nhưng vợ chồng ông không làm.
"Vì tôi không muốn làm nặng tội thêm cho nó", ông giải thích, thêm rằng vợ chồng ông chỉ có một đứa con gái duy nhất, nhưng nhận thấy con mình có một phần lỗi nên ông cũng thương Minh.
Sau khi nghị án, HĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của bị cáo là có tính chất côn đồ, song nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn do bị hại có quan hệ bất chính với người khác, bỏ nhà đi không chăm sóc gia đình. Do đó, bị hại cũng có một phần lỗi.
"Lúc xảy ra xô xát vợ chồng Minh cùng bị ngã xuống sàn nhà trong tư thế người vợ nằm đè lên bị cáo. Do đó, HĐXX không chấp nhận quan điểm của VKS cho rằng bị cáo cố ý phạm tội đến cùng", HĐXX nêu quan điểm, ghi nhận thêm cho bị cáo nhiều tình tiết giảm nhẹ và tuyên phạt 20 năm tù.
Kết thúc phiên tòa, vợ chồng ông Trung và bà thông gia tất tưởi chạy theo Minh đang bị cảnh sát dẫn giải, để động viên.
Hải Duyên
* Tên người vợ đã thay đổi.

Hà Nội - Sáng 24.12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện vụ vận chuyển 676 con rắn hổ mang với tổng trọng lượng gần 1.000kg. Video tạm giữ 676 con rắn hổ mang, nặng gần 1.000 kg ở Quảng Trị. (Nguồn: Trần Khôi) Trước đó, lúc 13h ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an xã Lao Bảo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tổ chức tuần...

Tại những điểm nóng về an ninh như Cộng hòa Trung Phi, những người lính mũ nồi xanh với cương vị sĩ quan tình báo Việt Nam đang khẳng định vị thế với vai trò then chốt, là những chuyên gia phân tích, góp phần kiến tạo nền hòa bình quốc tế.

Tây Ninh sẽ thu hồi hơn 10.390 ha đất trong năm 2026 để triển khai 110 công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tờ The Dong-A Ilbo, một trong những tờ báo lớn nhất Hàn Quốc, số ra hôm nay 20/12 dẫn nguồn tin từ quân đội nước này cho biết bắt đầu từ mùa Xuân năm 2024, quân đội Triều Tiên liên tục tiến hành hoạt động chôn, đặt mìn dọc tuyến ranh giới quân sự Liên Triều (MDL), bao gồm cả khu vực phía Nam ranh giới - tức là phía Hàn Quốc. Gần đây nhất là hôm qua (19/12), quân đội Hàn Quốc khẳng định, binh sỹ Triều Tiên đã vượt qua MDL để chôn mìn, khiến lực...

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tin tưởng rằng, với nền tảng 50 năm quan hệ hữu nghị, ý chí chính trị và tinh thần hợp tác của hai bên, quan hệ Việt Nam –Đức sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới.

Bão số 3 đã đi qua đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và Cô Tô (Quảng Ninh) nhưng không gây thiệt hại gì lớn.

Đà Nẵng - Một đối tượng đã giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.

Thấy chị và em mình đang đứng trong sân nhà, Thành cho xe đâm vào khiến một người chết.