Nước lên nhanh khiến dân vùng lũ huyện Lệ Thuỷ; Quảng Ninh (Quảng Bình) không kịp trở tay. Nhiều người chỉ kịp chạy, ứa nước mắt nhìn tài sản bị nhấn chìm trong cơn lũ dữ. Đến sáng nay, mặc dù nước đang xuống nhanh nhưng nhiều vùng vẫn còn ngập sâu, bị cô lập. Ba ngày chống chọi với lũ, số lương thực, nước uống quần áo ít ỏi mà dân vùng lũ dự trữ được cũng gần cạn.
Nước lũ dâng cao nhiều ngày, lương thực dự trữ cạn kiệt, nhiều gia đình vùng lũ thị trấn Kiến Giang (Lệ Thuỷ) đứng nóc nhà chờ đoàn tiếp tế. (Ảnh: Nguyễn Vương)
Sáng 30/10, những đoàn từ thiện từ các địa phương trên cả nước như Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị và Hà Nội... đang miệt mài dẫn những đoàn xe chở đầy ắp bánh mì, mì tôm, nước uống... và các nhu yếu phẩm cần thiết để tiếp tế cho bà con vùng lũ Quảng Bình.
Những xe hàng chở đầy nhu yếu phẩm từ nhiều địa phương trên cả nước tìm về ngã tư Cam Liên (huyện Lệ Thuỷ) để chờ tiếp tế cho người dân đang bị cô lập do mưa lũ. (Ảnh: Nguyễn Vương)
Chị Mỹ Trang (thành viên CLB Thiện nguyện Con Heo Đất ở tỉnh Quảng Trị) chia sẻ, sau khi nắm được thông tin nhiều người dân vùng lũ Kiến Giang (huyện Lệ Thuỷ) cần giúp đỡ thì chị cùng các thành viên trong CLB đi quyên góp được khoảng hơn 2 tấn hàng hoá chủ yếu là mì tôm, bánh mì, nước lọc, bánh chưng... sau đó lên đường ra Lệ Thuỷ để tiếp tế cho bà con.
Thế nhưng, để tiếp cận được vùng lũ khá khó khăn, đoàn đi đến huyện Lệ Thuỷ thì phải dừng lại tìm đường mới do Quốc lộ 1A đoạn từ xã Hưng Thuỷ đến ngã tư Cam Liên ngập sâu gần 1 mét, các phương tiện không thể lưu thông. Khi nhận được sự hướng dẫn, chỉ đường của lực lượng CSGT, đoàn tiếp tục đi theo tuyến đường tránh lũ, sau đó quặt vào Quốc lộ 9C để tiếp cận được khu vực ngã tư Cam Liên.
Thuyền chở đầy nước ngọt chuẩn bị vào tiếp tế cho dân vùng lũ ở huyện Lệ Thuỷ. (Ảnh: Nguyễn Vương)
Tại đây, đoàn tiếp tục thuê thuyền công suất lớn để chở những chuyến hàng vào tiếp tế cho vùng lũ. Bởi lẽ, chỉ thuyền lớn hoặc ca nô mới có thể vượt qua được những cơn sóng dữ trong biển nước lũ mênh mông đang bủa vây Lệ Thuỷ.
Thuyền di chuyển, mưa gió táp mặt, những cơn sóng giữ khiến chiếc thuyền chao đảo, nhiều phụ nữ trong đoàn la lên vì sợ hãi nhưng sau đó nhanh chóng trấn tĩnh với ánh mắt kiên định hướng về những ngôi nhà cấp 4 bị nước lũ nhấn chìm gần đến nóc, trong đó là những phận người đang cần giúp đỡ.
Nước ngập sâu, khoảng cách thuyền và nóc nhà dân lại cách xa, khó tiếp cận, đoàn từ thiện phải quăng đồ đồ ăn, thức uống lên mái nhà để cứu trợ người dân vùng lũ Lệ Thuỷ. (Ảnh: Nguyễn Vương)
Vào khu dân cư là lúc những người dân đứng trên nóc nhà vẫy tay xin đồ ăn, thức uống. Dân vùng lũ chỉ lấy đủ dùng, nhà nào có hàng cứu trợ rồi thì nhất quyết không nhận thêm mà nhường lại cho những hộ chưa có. Nhiều vùng ở xa, các thuyền không kịp hoặc không thể tiếp cận thì sẽ có người tình nguyện chèo thuyền ra xin đồ tiếp tế của đoàn từ thiện chở vào rồi chia cho hàng xóm.
Sóng to, nước lớn cũng khiến các thuyền tiếp cận nhà dân rất khó khăn. Các thành viên đoàn từ thiện phải dùng sức quăng những lốc sữa, thùng mì tôm, chai nước ngọt nên nóc nhà cho người dân.
Người đàn ông ở vùng lũ thị trấn Kiến Giang lội nước ngập gần đến vai, vẫy tay cầu cứu, xin lương thực từ đoàn từ thiện. (Ảnh: Nguyễn Vương)
Cái vẫy tay thể hiện lòng cảm ơn của người dân vùng lũ Lệ Thuỷ với đoàn thiện nguyện. (Ảnh: Nguyễn Vương)
Khi nhận được đồ tiếp tế, cả người cho và người nhận đều chẳng nói được với nhau câu nào mà chỉ biết vẫy tay. Đó là cái vẫy tay thể hiện lòng cảm ơn của dân vùng lũ và đáp lại là những cái vẫy tay như ngầm nói "cố gắng lên" của những người trong đoàn thiện nguyện.
Người đàn ông này không ngại nguy hiểm, chèo thuyền nhiều cây số ra vùng trung tâm để xin đồ cứu trợ về phát cho hàng xóm đang bị cô lập trong dòng lũ dữ. (Ảnh: Nguyễn Vương)
Theo thống kê của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, toàn tỉnh ghi nhận hơn 30.000 hộ dân bị ngập và đều ở huyện Lệ Thuỷ và Quảng Ninh; hơn 9.000 hộ phải sơ tán tại chỗ; 58 thôn, bản bị nước lũ chia cắt.
Mưa lũ làm 1 người chết và 3 người mất tích. Nạn nhân tử vong là anh Lê Ngọc Hơn (22 tuổi, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy). Anh Hơn đang làm nhiệm vụ cứu hộ tại hạ lưu đập Thanh Sơn vào ngày 27/10 thì bị lũ cuốn trôi.
Các tuyến đường bị ngập 76 điểm, trong đó Quốc lộ 1 có 5 điểm ngập, sâu nhất là 60cm. Đường Hồ Chí Minh qua xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy ngập dài 800m, sâu nhất 80cm.
Đây là trận lũ lớn thứ hai trong 4 năm qua ở Quảng Bình, sau trận lũ tháng 10/2020. Theo người dân, trận lũ này chỉ còn cách đỉnh lũ lịch sử năm 2020 khoảng 50 - 63cm tuỳ từng khu vực.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn ngành thanh tra đã chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 118 vụ, 49 đối tượng.
Ngày 15-7, Giải U23 Đông Nam Á 2025 sẽ khởi tranh tại Indonesia.
Chiến thắng 2-1 trước Cảnh sát Thái Lan giúp đội Công an nhân dân Việt Nam II vào chung kết Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước Đông Nam Á 2025.
Tin 20h ngày 12.7: Bắt tạm giam Phó Giám đốc Trung tâm Y tế ở Đắk Lắk vì nhận hối lộ; Mực nước sông Hồng dâng cao, cầu phao Phong...
Tinh tinh tại khu bảo tồn ở châu Phi đã phát triển 'xu hướng thời trang' bằng cách cắm cọng cỏ hay que cây nhỏ vào lỗ tai.
Điện Biên - Trong số 45 xã, phường mới đi vào hoạt động chỉ có 10 đơn vị được thừa hưởng nơi làm việc của cấp huyện.
Tiếp tục các chương trình trong chuyến công tác tại Brazil, ngày 5/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân đã đến thăm Câu lạc bộ bóng đá Vasco da Gama.
Cả người bán và người mua xe cần có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 để thực hiện chuyển quyền sở hữu xe trên cổng dịch vụ công Bộ Công an.
Người đàn ông đi ô tô đạp ngã nữ tài xế xe ôm công nghệ. Ngày 18/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục phối hợp với Công an phường Phú Lợi xác minh, lấy lời khai của những người liên quan vụ việc nữ tài xế xe ôm công nghệ bị đạp ngã trên đường. Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Tạ Văn Đẹp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xử lý. Cơ quan công an đã mời ông N.T.L (38 tuổi, ngụ Bình Phước) đến trụ sở làm việc. Ông L. được...