Lãnh đạo tình báo Nga cho rằng phi công Maksim Kuzminov "coi như đã chết" khi đào tẩu, khi đề cập thông tin người này bị bắn ở Tây Ban Nha.
"Nga có truyền thống không nói xấu người qua đời, nhưng kẻ phản bội này coi như đã chết khi lên kế hoạch thực hiện hành vi dơ bẩn và tồi tệ đó", Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin nói hôm nay, khi được đề nghị bình luận vụ phi công đào tẩu Maxim Kuzminov bị bắn chết ở Tây Ban Nha hồi tuần trước.
Đây là lần đầu quan chức tình báo Nga lên tiếng về sự việc kể từ khi Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) xác nhận Kuzminov đã chết trong vụ nổ súng ở thị trấn Villajoyosa thuộc tỉnh Alicante, Tây Ban Nha.
Truyền thông Tây Ban Nha tuần trước đưa tin một người đàn ông Ukraine trúng nhiều phát đạn bên ngoài ngôi nhà ở Villajoyosa. Nhân chứng nói rằng một ôtô rời hiện trường ngay sau sự việc, các điều tra viên đã tìm thấy chiếc xe trong tình trạng cháy rụi, nhưng hiện chưa rõ sát thủ là ai.
Kuzminov, đại úy thuộc Trung đoàn trực thăng độc lập số 319 của Nga, hồi tháng 8/2023 điều khiển trực thăng Mi-8 đáp xuống sân bay Poltava ở Ukraine. Trong video phỏng vấn được GUR công bố sau đó, Kuzminov cho biết đã chủ động liên hệ với giới chức Ukraine và nhận được "đảm bảo về an toàn" cho bản thân cùng gia đình nếu đồng ý đào tẩu và mang theo chiếc Mi-8.
Tướng Kyrolo Budanov, lãnh đạo GUR, cho biết có hai quân nhân Nga khác ở trên chiếc Mi-8 vào thời điểm máy bay hạ cánh. Những người này không biết về kế hoạch đào tẩu của Kuzminov và đã tìm cách chạy trốn khi nhận ra mình đang ở sân bay đối phương, buộc lực lượng Ukraine phải "vô hiệu hóa".
Tuy nhiên, truyền thông Nga nói rằng vết đạn trên thi thể hai quân nhân cho thấy họ bị Kuzminov hạ sát trước khi hạ cánh, khiến Kuzminov có thể bay tới Poltava mà không bị cản trở.
Giới chuyên gia nhận định chiếc Mi-8 mà Kuzminov giao nộp có thể mang lại nhiều thông tin giá trị về kỹ thuật cho Ukraine, do đây là một trong các phiên bản mới nhất của dòng này.
Tình báo Ukraine hồi tháng 9/2023 đã thưởng 18,4 triệu hryvnia, tương đương 500.000 USD, cho Kuzminov theo đạo luật do quốc hội nước này thông qua. Kuzminov sau đó được cho là đã quyết định chuyển đến sinh sống tại Tây Ban Nha thay vì ở lại Ukraine.
Vũ Anh (Theo RIA Novosti, Reuters)
An ninh Nga bắt một người đàn ông bị nghi là đặc vụ tình báo Ukraine nhận lệnh phá hoại tuyến đường sắt trọng yếu tại tỉnh Sverdlovsk.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cáo buộc NATO tập trận lớn nhất 35 năm để chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với nước này.
Cảnh sát Ireland phát hiện 14 người di cư trong container đông lạnh trên phương tiện ở cảng Rosslare, ba trong số đó được cho là người Việt Nam.
Xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Putin giải thích lý do tấn công cơ sở điện của Kiev, ông Zelensky thăm Latvia, Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ, lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo… là những ảnh ấn tượng trong tuần do CNN, Reuters, National Review… tổng hợp.
Chiều 23-7 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Vienna, bắt đầu chuyến thăm chính thức ba ngày theo lời mời của Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen.
Ngày 24/1, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho rằng, Mỹ và Anh đã phạm một “sai lầm chiến lược” khi tấn công phiến quân Houthi.
Lầu Năm Góc lên kế hoạch 'qua mặt' Quốc hội nước này để gửi viện trợ quân sự cho Ukraine thông qua biện pháp mua thiết bị quân sự trong gói đã được phê duyệt.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tới Nam Phi vào ngày mai (22/8), tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 được tổ chức tại Johannesburg.
Quân đội Ukraine hy vọng có thể thu hút nhiều tân binh cho cuộc chiến với Nga bằng cách cho phép họ tự lựa chọn đơn vị và vị trí chiến đấu.