TPO - Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi ở xã Mường Lang, huyện Phù Yên (Sơn La), bị lũ cuốn trôi trước đó 2 ngày.
Chiều 30/9, theo thông tin từ lãnh đạo xã Mường Lang, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể bé trai bị lũ cuốn trôi sáng ngày 28/9.
Nạn nhân được xác định là Hà Hải Đ. (SN 2018) trú tại ở bản Đung, xã Mường Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
Bé trai bị dòng nước lũ cuốn trôi và được tìm thấy tại địa phận xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Tiền Phong Thi thể bé trai bị lũ cuốn trôi đã được tìm thấy. Ảnh: CTV 1 |
Thi thể bé trai bị lũ cuốn trôi đã được tìm thấy. Ảnh: CTV |
Đến thời điểm hiện tại, 3 nạn nhân mất tích do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã Mường Lang trong ngày 28/9 đã được tìm thấy.
Trước đó, vào khoảng 7 giờ 15 phút, ngày 28/9, tại bản Đung, xã Mường Lang, huyện Phù Yên, đất đá từ trên đồi cao bất ngờ sạt xuống đẩy 3 nạn nhân xuống dòng nước lũ.
Các nạn nhân gặp nạn là bà Hà Thị L. (47 tuổi), Hà Thị N. (50 tuổi) và cháu Hà Hải Đ. (5 tuổi). Cả 3 cùng trú tại bản Đung, xã Mường Lang, huyện Phù Yên.
Liên tiếp 3 năm qua, mặc dù được phân bổ kinh phí đều đặn nhưng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ea H'leo (...
Qua trưng cầu giám định kiểm dịch, lô hàng (7,1 tấn lòng lợn) được kiểm tra xuất hiện những vết màu đen, có mùi hôi thối, không đảm bảo lưu thông trên thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người...
Sau 3 ngày tổ chức tìm kiếm, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể nam sinh dưới sông Đồng Nai, cách khu vực cầu Tà Lài, nơi phát hiện các vật dụng của nạn nhân khoảng 500m.
Từ đêm nay (28 tháng Chạp), gió mùa đông bắc bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền bắc nước ta khiến trời chuyển mưa rét trong hai ngày cuối cùng của năm Quý Mão, từ mùng Một Tết, trời hửng nắng, nền nhiệt tăng dần.
Từ 1h ngày 6/2 (tức 27 Tết), nhiều hành khách tay xách nách mang, lỉnh kỉnh túi xách đến sân bay Tân Sơn Nhất để chờ lên máy bay về quê đón Tết. Ghi nhận của PV VTC News tại khu vực cửa lên máy bay ở ga quốc nội, cả nghìn hành khách vạ vật chờ bay, có người mệt mỏi nằm hẳn dưới sàn nhà. Các hàng ghế ngồi chờ của các hãng ken đặc người. Có nhiều dãy ghế không còn chỗ trống, khách phải ngồi tạm ở lối đi và dọc hành lang. Khu vực cửa lên máy bay...
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa thu, các tuyến phố của Hà Nội như rực rỡ hơn bởi cờ hoa chào đón kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023).
Thời gian qua, tại một số vị trí trên tuyến Quốc lộ 19 nối từ Cảng Quy Nhơn đến Quốc lộ 1 ở Bình Định xảy ra tình trạng các bu lông, ốc vít, giá đỡ tường hộ lan mềm bị tháo trộm, nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên tuyến này.
Nhiều người dân ở Nha Trang (Khánh Hòa) thắc mắc: Vì sao nhà ăn Không Đồng Nhất Tâm nấu ăn trưa miễn phí cho người nghèo lại bị yêu cầu tạm dừng hoạt động?
Chiều 25/3, tại chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức lễ đón nhánh cây bồ đề thiêng từ Sri Lanka về trồng tại chùa. Dự lễ đón và trồng cây bồ đề có đại diện lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, ngài A-Sai-Ui-Men-Dis, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam cùng đông đảo tăng ni phật tử, du khách...