TPO - Với nỗ lực tìm kiếm suốt ngày đêm trên sông Sài Gòn, lực lượng chức năng đã tìm được 3 nữ sinh mất tích song tất cả đều đã tử vong.
Sáng 5/6, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện lãnh đạo thành phố Bến Cát (Bình Dương) cho biết, với sự nỗ lực tìm kiếm cả ngày lẫn đêm, đến sáng nay lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm được thi thể 3 nữ sinh mất tích trên sông Sài Gòn, tuy nhiên các nạn nhân đều đã tử vong.
Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, trưa 4/6, tại bến đò Bù Cạp, thuộc khu phố Rạch Bắp (phường An Tây, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương) có 7 thiếu niên là bạn học rủ nhau đến tắm sông, trong đó có 4 nam, 3 nữ.
Clip: Người nhái tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông |
Khi nhóm thiếu niên bơi ra ngoài xa thì bị đuối nước, có 4 em trai bơi vào bờ, còn 3 em gái đuối nước mất tích.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Công an tỉnh Bình Dương đã huy động 4 xe chuyên dụng cùng 18 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn.
Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và Chủ tịch UBND thành phố Bến Cát Nguyễn Trọng Ân trực tiếp tới hiện trường theo dõi, chỉ đạo lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.
![]() |
Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương (áo trắng, ngoài cùng bìa trái) đến hiện trường chỉ đạo lực lượng tìm kiếm nạn nhân |
![]() |
Chủ tịch UBND thành phố Bến Cát Nguyễn Trọng Ân (bìa phải) đến hiện trường chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn |
![]() |
Lực lượng cứu nạn cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông |
![]() |
Người nhái được huy động đến tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông |
Ba nạn nhân gồm: Nguyễn Đỗ Ngọc Hằng, Nguyễn Đỗ Ngọc Hân và Nguyễn Thị Như Ý. Cả ba cùng sinh năm 2010 và cùng trú tại phường An Tây, thành phố Bến Cát, Bình Dương.
Bắc Giang - Dù đã có nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn có không ít người sập...
Sau gần 4 năm bị kết luận thanh tra vi phạm, hàng trăm công trình xây dựng trái phép trên đất rừng Sóc Sơn, khu vực quanh hồ Đồng Đò, xã Minh Trí vẫn tiếp tục mọc lên, khang trang hơn.
Việc xây dựng Khu tưởng niệm để tỏ lòng tri ân các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Cần Thơ và Anh hùng Liệt sỹ Trung đoàn 1 U Minh.
Tết là dịp để nghỉ ngơi, vui chơi, thăm hỏi người thân sau một năm làm việc vất vả. Thế nhưng trong dịp Tết, một số người dân cũng có...
Ngày 4/1, Tổng thư ký Quốc hội công bố 10 vấn đề, sự kiện tiêu biểu của Quốc hội năm 2023. Đây là kết quả bình chọn của đại diện lãnh đạo 54 cơ quan quản lý báo chí của Trung ương, Tổng biên tập, trưởng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước. 1. Quốc hội tổ chức thành công 5 kỳ họp (trong đó có 3 kỳ họp bất thường) kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, góp phần quan trọng ổn định và phát triển đất nước, đẩy mạnh hội nhập...
Đề nghị các cơ sở giáo dục ngoài công lập nghiêm túc thực hiện đúng quy định trong nghị định 81 của Chính phủ, đảm bảo mức tăng học phí không quá 10% hằng năm.
Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/06/2024 tại Tây Ninh VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Tây Ninh ngày 17/06/2024 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam. Lịch cúp điện huyện Gò Dầu Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/06/2024 từ 08h00 - 17h00 Mất điện ấp Phước Đức A thuộc xã Phước Đông. Ấp Phước Bình A thuộc xã Phước Thạnh. Điện lực Gò Dầu Triển khai các công việc sửa chữa, thí nghiệm và bảo dưỡng hạ, trung áp Lịch...
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM ngày 5/11, đơn vị vừa khởi tố và bắt giam Nguyễn Thị Cẩm Nguyên, Nguyễn Văn Ngon, Lê Hữu Nhân, Phạm Duy Khánh về hành vi Môi giới mại dâm. Trước đó, trinh sát Phòng PC02 phát hiện nhà hàng 97 (số 97 bis Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) có dấu hiệu hoạt động mại dâm. Nguyễn Thị Cẩm Nguyên là người làm chủ và trực tiếp điều hành. Ngoài cơ sở trên, Nguyên còn làm chủ...
Sau khi 100% ý kiến đại diện dân hai bên trạm thu phí Điện Thắng Trung (Điện Bàn, Quảng Nam) bày tỏ sự không đồng tình đóng dải phân trên quốc lộ 1, người dân các khu dân cư tiếp tục chấp nhận cảnh khốn khổ đủ đường.