TPO - Hai vợ chồng cùng con nhỏ 9 tháng tuổi được cho là phải đi bộ từ Bình Dương về quê Tuyên Quang vì không có tiền. Trước đó người chồng đi làm phụ hồ 1 tháng nhưng công ty xây dựng không thanh toán tiền công. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đã liên hệ được với vợ chồng này song họ không cung cấp tên công ty.
Ngày 18/7, mạng xã hội chia sẻ video, hình ảnh về việc đôi vợ chồng trẻ cùng con thơ vì không có tiền nên phải đi bộ từ Bình Dương về quê ở tỉnh Tuyên Quang.
Theo thông tin chia sẻ, vợ chồng anh Đỗ Bá D. (SN 2001) và chị Bàn Mai H. (SN 2002, quê tỉnh Tuyên Quang) mang theo con nhỏ 9 tháng tuổi, đi bộ trên tuyến quốc lộ 1A, hướng về quê nhà Tuyên Quang.
Quá trình đi, vợ chồng anh D. được người dân hỗ trợ bắt xe container dọc đường. Qua 5 ngày với 4 lần bắt xe, vợ chồng anh đến địa phận Đà Nẵng rồi tiếp tục đi bộ.
Tại địa phận Đà Nẵng, vợ chồng trẻ này được cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp thấy nên mời vào trạm trò chuyện, lo cơm nước, mua sữa cho cháu bé, quyên góp một số tiền nhỏ làm lộ phí và vận động xe khách chạy tuyến phía Bắc đưa gia đình về quê.
![]() |
Vợ chồng trẻ cùng con nhỏ tại Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp - Đà Nẵng. Ảnh: MXH |
Tại Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp, vợ chồng anh D. cho biết, trước đó thấy quảng cáo tuyển dụng lao động trên mạng xã hội, anh đưa cả gia đình vào làm công nhân tại công trình xây dựng ở tỉnh Bình Dương.
Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng làm việc, vợ chồng anh D. không được chủ thầu trả lương nên không có tiền trang trải cuộc sống, phải đi bộ về quê.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vào cuộc xác minh, tìm cách liên hệ với vợ chồng anh D. thông qua các nguồn để có hướng giải quyết.
Chiều 18/7, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, cho biết đơn vị này đã liên hệ được với anh D. và được biết vợ chồng cùng con đang trên xe khách trở về quê.
![]() |
Vợ chồng anh D. cùng con lên xe khách trở về quê |
Anh D. cho biết công ty xây dựng đã liên lạc và hứa sẽ chuyển khoản tiền công theo đúng số ngày làm việc. Tuy nhiên, khi được hỏi tên công ty và địa điểm làm việc, để có cơ sở giải quyết thì anh D. nói không biết tên công ty mà chỉ biết làm công trình trong khu công nghiệp ở Bình Dương.
Hiện tại, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đang phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương tiếp tục xác minh vụ việc để xử lý.
Để tìm hiểu thêm thông tin, phóng viên đã liên hệ với anh D. thông qua số điện thoại mà cơ quan chức năng cung cấp song đầu dây bên kia trong tình trạng “thuê bao”.
Hư hỏng, hoen gỉ, mất đi tính năng bảo vệ là tình trạng của nhiều đoạn lan can dọc sông Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tiềm ẩn nhiều...
CSGT TPHCM phát hiện 25 công chức vi phạm nồng độ cồn; Một giám đốc người nước ngoài bị bắt cóc, tống tiền như phim xã hội đen; Gần 120.000 người rớt thi sát hạch giấy phép lái xe; Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai xin nghỉ việc... là những tin tức phương Nam nổi bật tuần qua.
Số liệu này được đưa ra tại Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ 18 của Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) vào ngày 15-12.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu nghiên cứu nhiều giải pháp tạo bóng mát vào ban ngày để phục vụ người dân và du khách tại tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bến Bạch Đằng (quận 1), trong đó có giải pháp thiết kế loại hình mái che căng bạt nghệ thuật kết hợp chiếu sáng mỹ thuật vào ban đêm.
Qua kiểm tra đã phát hiện và xử phạt nhiều chủ mỏ khoáng sản chưa lắp đặt camera, trạm cân nhưng đã khai thác.
Sau khi lùi xe vào bãi đất trống cạnh nhà, người cha không thấy con trai đâu nên đi tìm thì phát hiện con ruột chết dưới bánh xe bồn.
Ông Lê Viết Chữ, cựu bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Khoảng 3 năm qua, hàng chục hộ dân sống dọc 2 bờ kênh xáng Nàng Mau, thuộc ấp Thạnh Lợi A1, Thạnh Lợi A2 (xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp,...
Chiều tối 16/11, ông Ngô Tấn Lạc - Chủ tịch UBND xã Trà Cang (huyện Nam Trà My) cho biết, các lượng lượng quân sự, dân quân và người dân vừa phối hợp khiêng bộ nữ bệnh nhân bị gãy xương đùi ra Trung tâm Y tế huyện cấp cứu. Trước đó, tối 15/11, bà Hồ Thị Nết (60 tuổi, trú làng Tu Du, thôn 3, xã Trà Cang) bất cẩn té ngã, dẫn đến bị gãy xương đùi. Do trời mưa lớn, đường giao thông lầy lội, sợ vận chuyển bằng xe máy sẽ nguy hiểm cho bệnh nhân nên...