Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án tử hình đối với bị cáo Phan Danh Hưng (37 tuổi, trú xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) về tội giết người.
Chiều 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên xét xử đối với bị cáo Phan Danh Hưng. Bị cáo Hưng bị tuyên mức án tử hình về tội giết người, đồng thời tiếp tục bồi thường 215 triệu đồng cho gia đình bị hại là bà Hồ Thị Tú Di.
Đối với 2 bị hại còn lại là chị L.T.T.V. (vợ Hưng), L.M.N. (cháu gái vợ Hưng), do gia đình không yêu cầu nên tòa không xét bồi thường. Sau khi phạm tội, bị cáo đã bồi thường cho gia đình bà Di 5 triệu đồng.
Theo cáo trạng, Hưng đã nhiều lần chửi và đánh vợ do nghi ngờ vợ ngoại tình nhưng không có chứng cứ. Tối 1-6-2023, Hưng và vợ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Vợ Hưng dẫn con gái sang nhà mẹ ruột ở bên cạnh để ngủ.
Sáng hôm sau, vợ Hưng về nhà lấy đồ thì gặp Hưng và nói không muốn sống cùng Hưng nữa rồi sang nhà mẹ đẻ. Bực tức, Hưng lấy một con dao đi sang nhà mẹ vợ, hỏi vợ có về nhà không.
Nghe vợ nói không về, không muốn sống cùng nữa, Hưng liền đâm 2 – 3 nhát vào vùng bụng của chị V.
Nghe tiếng chị V. kêu cứu, cháu N. chạy đến la lớn và chạy ra phía hông nhà để mở cửa thì bị Hưng chạy theo kéo lại, đâm 1 nhát vào vùng bụng. Thấy N. nằm xuống vẫn la hét, Hưng đâm tiếp 1 nhát vào vùng lưng khiến cháu gục tại chỗ. Hưng tiếp tục đâm thêm nhiều nhát vào người chị V. và để dao trên bàn rồi đi về nhà mình.
Lúc này em L.N.H (12 tuổi, con gái Hưng) sau khi thấy cảnh trên đã chạy sang nhà bà Hồ Thị Tú Di (hàng xóm của Hưng) để nhờ giúp đỡ, em H. cũng tìm chỗ trốn sau đó. Bà Di đi qua mở cửa vào phòng khách, cùng lúc này Hưng đã về nhà tắm, thay đồ xong quay lại nhà mẹ vợ.
Khi thấy Hưng, bà Di la lớn "Hưng mày giết người rồi!", thì Hưng chụp con dao trước đó chạy lại áp sát, đâm liên tiếp vào người bà Di làm bà Di tử vong.
Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, sau khi gây án Hưng thay quần áo và bỏ trốn lên ngọn núi gần nhà, đến tối ngày 6-6 thì bị lực lượng công an truy bắt, đưa về cơ quan điều tra.
Chứng kiến, cảm nhận và thấu hiểu sâu sắc nỗi đau chia cắt, Quảng Trị cũng là nơi cảm nhận trọn vẹn nhất khát vọng sống, hòa bình, độc lập và tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Một nhóm trẻ rủ nhau đi tắm sông tại khu vực chân cầu Hiệp Thành, TP Uông Bí (Quảng Ninh) không may 2 trẻ bị đuối nước thương tâm.
Đêm 14/4, trên các diễn đàn học sinh tại TPHCM liên tục chia sẻ thông tin giám thị khi kiểm tra đột xuất học sinh nam đã yêu cầu các bạn lột hết đồ trên người.
Hai bảo mẫu đánh đập, bạo hành cháu bé dẫn đến tử vong Thông tin mới nhất vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong khi được gửi tại một cơ sở chưa phép ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín (Hà Nội), tối ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín cho biết, hai bảo mẫu Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành ( SN 1992) đã thừa nhận đã có hành vi hành hung, đánh đập, bạo hành dẫn đến thương tích của cháu P.T.Đ (SN 2021, trú tại huyện Thường Tín). Kiến...
Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 29 - 31/5. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM Phạm Lương Toản. Đại diện Viện KSND TP.HCM gồm 4 kiểm sát viên là: ông Tưởng Mạnh Toàn, ông Đỗ Mạnh Quang, bà Trần Thị Liên và bà Nguyễn Vũ Mai Diễm. Ngoài ra, tại phiên tòa sẽ có giám định viên Bộ Tài chính là người giám định....
Trong số các nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan, chị Vũ Thị Yến (SN 1984, quê Đăk Nông) chịu cơn đau tột cùng khi bố chị tử vong trong chuyến xe xấu số.
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết trong năm 2024 sẽ triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông.
Tình báo Anh đã phân tích các cuộc tấn công tên lửa mới nhất của Nga vào Ukraine và đưa ra kết luận rằng Moscow đã thay đổi chiến thuật trong chiến dịch quân sự đặc biệt.
Sóc Sơn, Hà Nội đang là điểm nóng của bệnh dại khi có nhiều người bị chó cắn và phơi nhiễm với bệnh dại.