Mang theo khẩu súng trường khi phát biểu trước các tín đồ, lãnh tụ tối cao Iran Khamenei muốn truyền thông điệp phản kháng và khích lệ tinh thần người dân.
Lãnh tụ tối cao Iran, đại giáo chủ Ali Khamenei, ngày 4/10 có bài thuyết giáo đầu tiên sau 5 năm tại nhà thờ Hồi giáo lịch sử Imam Khomeini Grand Mosalla ở trung tâm thủ đô Tehran, trước hàng nghìn tín đồ.
Bài phát biểu được ông Khamenei thực hiện trong bối cảnh rất nhạy cảm, khi Iran đứng trước nguy cơ bùng phát chiến tranh toàn diện với Israel, sau cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn vào lãnh thổ nước này để trả thù cho nhiều chỉ huy cấp cao Hamas, Hezbolah bị Tel Aviv hạ sát.
Cả Hezbollah và Hamas đều là các trụ cột trong "trục kháng chiến" được Iran dày công xây dựng và hậu thuẫn ở Trung Đông để chống lại ảnh hưởng từ kình địch Israel.
Điểm gây chú ý đặc biệt là việc đại giáo chủ Iran xuất hiện với khẩu súng trường bắn tỉa kiểu Dragunov của Nga bên cạnh, thỉnh thoảng đưa tay nắm chặt nòng súng. Theo giới quan sát, hành động này dường như là cách để lãnh tụ tối cao Khamenei, 85 tuổi, truyền đi thông điệp răn đe, cũng như lời khẳng định rằng Iran sẽ không lùi bước trước sức ép từ Israel.
"Chúng ta phải đứng lên chống lại kẻ thù, đồng thời phải củng cố đức tin vững chắc của mình", ông nói, cảnh báo rằng Israel "sẽ không tồn tại lâu".
Hình ảnh ông nắm chặt nòng súng trong tay cũng tạo ấn tượng về một lãnh đạo cứng rắn, không sợ hãi, qua đó thúc đẩy tinh thần của quân đội Iran và cả đất nước sau hàng loạt bước lùi mà Tehran cùng các đồng minh phải hứng chịu trước Tel Aviv, bình luận viên Abhishek De của India Today nhận xét.
Theo các chuyên gia về Trung Đông, trong lịch sử Iran, khi tổ chức những buổi thuyết giáo, các lãnh tụ tối cao vẫn thường cầm kiếm hoặc súng trường nhằm ngụ ý rằng nếu có bất kỳ ai muốn gây hại cho đất nước, họ sẽ là những người đầu tiên đứng lên dẫn dắt người dân chống lại kẻ thù.
Đây không phải lần đầu tiên Khamenei xuất hiện với súng khi phát biểu trước công chúng. Hồi tháng 6/2019, lãnh tụ tối cao Iran cũng mang theo một khẩu súng trường trong khi thuyết giảng để đánh dấu thời điểm kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo.
Khamenei có lý do để lo lắng về vấn đề an ninh bởi ông thường xuyên phải đối mặt với mối đe dọa tính mạng từ nhiều quốc gia, trong đó có Israel. Đặt trong bối cảnh khu vực căng thẳng như hiện nay, việc ông đề cao cảnh giác không phải điều quá khó hiểu.
Đại giáo chủ Iran từng bị ám sát hụt khi thuyết giảng vào năm 1985. Một kẻ đánh bom đã tự kích nổ gần ông nhưng Khamenei đã sống sót. Ông vẫn tiếp tục bài giảng sau ba phút gián đoạn.
Trước đó, Khamenei không ít lần bị nhắm mục tiêu. Lần nghiêm trọng nhất là vào năm 1981, khi lãnh tụ tối cao Iran bị thương nặng do một quả bom giấu trong máy ghi âm phát nổ trong lúc ông thuyết giảng.
Ông bị liệt một phần cơ thể sau cuộc tấn công trên và vĩnh viễn mất khả năng sử dụng cánh tay phải.
Ngoài ra, việc ông chọn địa điểm để đưa ra bài phát biểu dường như cũng có chủ đích. Nhà thờ Hồi giáo lịch sử Imam Khomeini Grand Mosalla là một địa điểm đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979.
Được xây dựng từ thế kỷ 18, nhà thờ này là một trong những di tích kiến trúc nổi bật nhất đất nước, biểu tượng của tinh thần phản kháng và là nơi tập hợp những tiếng nói bất đồng chính kiến dẫn đến việc lật đổ Vua Mohammad Reza Pahlavi để thành lập Cộng hòa Hồi giáo Iran dưới quyền đại giáo chủ Ruhollah Khomeini.
Nơi đây từng chứng kiến một số cuộc biểu tình và đình công khi bất ổn xã hội và bất mãn kinh tế dâng cao dưới chế độ Pahlavi. Nhà thờ cũng hoạt động như một trung tâm điều phối cho những nhóm đối lập khác nhau, giúp thống nhất các phe phái dưới ngọn cờ chủ nghĩa dân tộc Hồi giáo.
Từ đó đến nay, Nhà thờ Hồi giáo Khomeini vẫn là địa điểm quan trọng cho các sự kiện tôn giáo và chính trị trọng đại nhất của Iran.
Vũ Hoàng (Theo India Today, WION, AFP, Reuters)
Tổng thống Vladimir Putin tổ chức sự kiện đầu tiên với tư cách là ứng cử viên cho chức Tổng thống LB Nga trong cuộc bầu cử vào tháng 3 tới. Nhà lãnh đạo Nga đã tới nơi đặt 'đại bản doanh' chiến dịch vận động tranh cử của ông ở thủ đô Moscow.
Đối thoại chính sách về “Nông nghiệp, Ngư nghiệp và An ninh lương thực” ở Tiểu vùng sông Mekong được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18-19/3. Đây là sự kiện lần đầu tiên do Học viện Ngoại giao phối hợp với Trung tâm Stimson tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ Đối tác Mekong-Mỹ (MUSP).
Tổng thống Putin nêu con số ‘sốc’ về ngũ cốc Ukraine, tình hình Israel vẫn phức tạp… là một số tin quốc tế đáng chú ý 24 giờ qua.
Đảng Dân chủ gần đây liên tục công kích Dự án 2025, tài liệu gồm các đề xuất theo hướng bảo thủ bị chỉ trích là 'cực đoan', do nhiều người liên quan đến ông Trump soạn thảo.
Quan chức Nga tuyên bố Moskva sẽ đáp trả Paris bằng nhiều biện pháp, không chỉ giới hạn về mặt chính trị, nếu binh sĩ Pháp có mặt tại Ukraine.
Tổng thống Hàn Yoon Suk-yeol phủ quyết hai đề xuất điều tra từ phe đối lập, trong đó có yêu cầu điều tra Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee.
Ngoài các tách trà, cảnh sát Thái Lan tìm thấy xyanua trong thức ăn tại hiện trường và một lượng được giấu trong vali hành lý của một nữ hành khách.
Philippines cho biết đã triệu đại sứ Trung Quốc tới và yêu cầu Bắc Kinh dừng các hành động khiêu khích sau 2 vụ va chạm gần đây ở khu vực bãi Cỏ Mây.
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình cho xung đột Nga-Ukraine, ông Putin ca ngợi máy bay Tu-160M, Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên bang 2024, thả hàng viện trợ từ máy bay xuống Dải Gaza… là những ảnh ấn tượng trong tuần do CNN, Reuters, The Guardian… tổng hợp.