Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo thuộc cộng đồng Dalit ở Kerala, cô gái đã phải chịu đựng sự lạm dụng từ năm 13 tuổi, người đầu tiên bị cáo buộc xâm hại cô là một hàng xóm.
Cảnh sát nghi ngờ hắn đã quay phim vụ việc và sử dụng nó để ép buộc nạn nhân, mở ra chuỗi lạm dụng kéo dài hơn 5 năm với sự tham gia của gần 60 người đàn ông và trẻ vị thành niên. Cảnh sát đã bắt giữ 58 nghi phạm với các cáo buộc tấn công tình dục, hiếp dâm và hiếp dâm tập thể. Hai nghi phạm khác đã bỏ trốn khỏi Ấn Độ. Những nghi phạm này không phải là kẻ xa lạ mà chính là những người ở xung quanh cô bé: bạn học, họ hàng, hàng xóm, có cả những người đàn ông cách xa hàng chục cây số.
Hiện tại, cô gái sống tại một nơi trú ẩn và được hỗ trợ tâm lý. Mẹ cô cũng đang được tư vấn và có thể được đưa đến một trung tâm bảo trợ nếu cảm thấy không an toàn. Dù cảnh sát tuyên bố sẽ dốc toàn lực điều tra, quá trình xét xử có thể kéo dài nhiều năm. Với tỷ lệ kết án thấp và sự kỳ thị xã hội đối với nạn nhân, khả năng cô gái nhận được công lý vẫn là một dấu hỏi lớn.
'Phụ nữ Dalit trở thành mục tiêu của bạo lực và lạm dụng'
Bạo lực đối với phụ nữ đang tràn lan ở Ấn Độ do nạn phân biệt giới tính và chế độ gia trưởng ăn sâu, mặc dù luật đã được sửa đổi để đưa ra hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ lạm dụng. Vào tháng 8/2024, vụ cưỡng hiếp và giết hại một bác sĩ thực tập tại thành phố Kolkata ở phía đông đã châm ngòi cho cuộc đình công của các bác sĩ trên toàn quốc, thu hút hàng chục nghìn người xuống đường để yêu cầu thay đổi.
Các chuyên gia cho rằng một phần nguyên nhân đến từ việc nạn nhân là người Dalit - tầng lớp thấp nhất trong hệ thống đẳng cấp Hindu, vốn bị gạt ra bên lề xã hội. Cynthia Stephen, nhà nghiên cứu chính sách xã hội và nhà hoạt động vì quyền của người Dalit, nhận định: "Sự phẫn nộ của xã hội thường ít hơn đối với những phụ nữ Dalit. Có cảm giác như cô gái này không phải là một trong số chúng ta".
Tại ngôi làng của nạn nhân, phản ứng cộng đồng cũng đầy mâu thuẫn. Một số phụ nữ thậm chí còn chỉ trích cô gái, cho rằng cô đáng bị như vậy vì cách ăn mặc và lối sống. Trong khi đó, một người mẹ có con trai nằm trong danh sách nghi phạm lại khẳng định con mình vô tội.
Nghiên cứu của tổ chức Equality Now năm 2020 cho thấy bạo lực tình dục từ lâu đã được các đẳng cấp thống trị sử dụng để duy trì sự áp bức đối với cộng đồng Dalit. Dữ liệu của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ (NCRB) năm 2022 cho thấy hơn 4.200 vụ hiếp dâm liên quan đến phụ nữ Dalit đã được báo cáo, trung bình hơn 10 vụ mỗi ngày. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn nhiều do nạn nhân thường bị đe dọa hoặc chịu áp lực không tố cáo. Bên cạnh đó, chỉ 27% các vụ hiếp dâm ở Ấn Độ dẫn đến kết án, khiến nhiều kẻ phạm tội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Theo cảnh sát, trong ít nhất 16 trường hợp bị cáo buộc ở Kerala, những kẻ tấn công thuộc các đẳng cấp đặc quyền hơn. Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với hình phạt nghiêm khắc hơn theo luật bảo vệ các cộng đồng yếu thế ở Ấn Độ.
'Quái vật ngay trong sân nhà'
Hơn một nửa số người Dalit ở Kerala sống trong các khu dân cư đông đúc, nơi điều kiện sống chật chội khiến phụ nữ và trẻ em gái dễ trở thành nạn nhân của bạo lực tình dục. Số liệu cho thấy trong hơn 98% vụ hiếp dâm được báo cáo ở Kerala, thủ phạm là người quen của nạn nhân. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn của sự im lặng: nạn nhân không dám lên tiếng vì sợ bị cộng đồng ruồng bỏ hoặc bị trả thù. Madhumita Pandey, giáo sư ngành tội phạm học tại Đại học Sheffield Hallam (Anh), cho biết: "Trong những cộng đồng này, kẻ xâm hại có thể là bạn, chú hoặc hàng xóm. Khi những "con quái vật" ở ngay trong sân sau nhà, việc tố giác trở nên vô cùng khó khăn".
Như nhà hoạt động Cynthia Stephen nhấn mạnh: "Nếu không có sự can thiệp mạnh mẽ, những vụ việc như thế này sẽ tiếp tục bị chôn vùi trong im lặng, và những người phụ nữ như cô gái Dalit kia sẽ mãi mãi không có ai đứng lên bảo vệ".
Phạm Linh (Theo CNN)
Chiều 4.9, lễ động quan của NSƯT Ngọc Trinh diễn ra tại Nhà tang lễ TPHCM. Nhiều đồng nghiệp, khán giả đến tiễn đưa cố nghệ sĩ.
Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) Lưu Tú Bảo rời Việt Nam từ tháng 2 sang Mỹ để lo tang sự cho con, sau đó bặt vô âm tín hơn nửa năm.
Người đàn ông bị cộng đồng mạng toàn cầu phẫn nộ sau hành động giật chiếc mũ có chữ ký từ tay một cậu bé tại giải US Open là Piotr Szczerek là triệu phú ngành gạch lát và bêtông ở Ba Lan.
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến sân bay quốc tế Nội Bài chiều 18/8.
Sau bữa tiệc, người đàn ông 37 tuổi nôn nhiều, nói ngọng, yếu tay, ít phút sau ngã gục, bác sĩ phát hiện đột quỵ nhồi máu não.
Mẹ con chị Thu Hoài ở lại các tuyến phố Kim Mã, Giảng Võ, thu dọn vỏ chai, túi nilon bị bỏ lại sau buổi tổng duyệt diễu binh sáng 30/8.
Ủy ban Nhân dân phường Thuận An và xã Phú Vinh ra mắt ba trạm nhà chờ và máy cấp nước uống miễn phí tại các bãi biển Phú Thuận, Phú Diên và Vinh Thanh.
Chiến dịch khẳng định sức mạnh của không gian số trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tôn vinh giá trị lịch sử-văn hóa dân tộc, đồng thời thắt chặt tinh thần gắn kết cộng đồng.
Cơn bão Kajiki đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió cấp 11-12 làm một người chết, hơn 600 nhà tốc mái, hàng nghìn cây xanh gãy đổ.