Dưới lá cờ Tổ quốc tung bay, từng câu Quốc ca, lời thề danh dự của quân nhân càng làm cho khí thế năm mới của cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở Đắk Lắk thêm sục sôi và quyết tâm.
Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các đồn biên phòng ở Đắk Lắk |
Lễ chào cờ đầu năm mới ở Đồn Biên phòng Đắk Ruê, tỉnh Đắk Lắk. (Nguồn: TTXVN) |
Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết), các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ chào cờ chủ quyền đầu năm mới. Đây là nghi lễ thiêng liêng, thể hiện lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của mỗi quân nhân và quyết tâm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ cho một năm mới với nhiều thắng lợi mới.
Tại Đồn Biên phòng Bo Heng (đóng ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn), trong tiết trời se lạnh và không khí náo nức của ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ tập trung làm lễ chào cờ. Buổi Lễ được tiến hành trang trọng. Dưới lá cờ đỏ sao vàng, các cán bộ, chiến sĩ đồng thanh hát vang Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Xúc động và tự hào là tâm trạng của binh nhất Phạm Văn Việt Mỹ khi được giao nhiệm vụ đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân tại buổi Lễ. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ đón Tết ở đơn vị. Binh nhất Phạm Văn Việt Mỹ chia sẻ, năm 2023, sau khi vào đơn vị, trở thành người lính quân hàm xanh, được biết 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Mỹ cảm thấy rất ý nghĩa và vinh dự. Tự hào hơn khi ngày đầu năm mới, tại nơi biên cương Tổ quốc, Mỹ được đọc dõng dạc 10 lời thề dưới lá cờ đỏ sao vàng. Từ cảm xúc tự hào, Mỹ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành người có ích cho đất nước.
Là người lính quân hàm xanh lâu năm, đã trải qua nhiều Lễ chào cờ đầu năm mới ở đồn biên phòng song đối với Thiếu tá Y Lương Niê, Đội phó Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Bo Heng thì mỗi năm, cảm xúc càng thêm đặc biệt. Năm mới Xuân Giáp Thìn 2024, dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, Thiếu tá Y Lương Niê càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đường biên, cột mốc, với chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thiếu tá Y Lương Niê tự nhủ sẽ tích cực tham gia các hoạt động tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, cột mốc; giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.
Thiếu tá Nguyễn Văn Kiều, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bo Heng cho biết, Lễ chào cờ được đơn vị duy trì tổ chức vào thứ Hai tuần đầu tiên của mỗi tháng nhằm đánh giá kết quả trong một tháng đã qua, triển khai nhiệm vụ của tháng mới. Lễ chào cờ vào dịp đầu Xuân năm mới nhằm tạo động lực, khí thế mới cho cán bộ, chiến sĩ bắt đầu năm mới sẽ nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc, đạt nhiều thành tích mới. Qua Lễ chào cờ cũng đã góp phần giáo dục, củng cố lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của mỗi quân nhân.
Tại Đồn Biên phòng Đắk Ruê (đóng ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp), ngày đầu năm mới, dưới tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng, Quốc ca được cất lên hùng tráng. Lá cờ Tổ quốc tung bay trong ngày đầu năm mới càng làm cho không khí buổi Lễ thêm trang nghiêm, linh thiêng và tự hào.
Đại úy Lê Nguyễn Hoàng, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Đắk Ruê, người được giao nhiệm vụ đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân cho biết, anh đã dành một đêm để ôn luyện giọng đọc, thể hiện được khí thế hào hùng, trang nghiêm, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong dịp đầu năm mới. Mang 10 lời thề danh dự của quân nhân trong ý chí, Đại úy Lê Nguyễn Hoàng luôn ý thức phải thực hiện tốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gần dân, sát cơ sở để “đi dân nhớ, ở dân thương”.
Đại úy Bùi Thanh Liêm, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắk Ruê chia sẻ, hoạt động chào cờ ở đồn biên phòng là một nhiệm vụ, truyền thống, được duy trì đều đặn hàng tháng ở đơn vị. Trong dịp đầu năm mới, Lễ chào cờ nhằm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm; từ đó, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Dưới Lá cờ Tổ quốc tung bay, từng câu Quốc ca, từng lời thề danh dự của quân nhân càng làm cho khí thế năm mới của cán bộ, chiến sĩ thêm sục sôi, thêm nhiều quyết tâm. Qua Lễ chào cờ đầu năm mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng sắt son hơn tình yêu với đất nước, cùng phấn khởi, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Ngày 26-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Thư (48 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiều 7/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng CHDCND Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tham quan không gian văn hoá, lịch sử đền Ngọc Sơn, hồ Hoàn Kiếm và thưởng thức ẩm thực Hà Nội.
Sáng ngày 11/4, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Đan Phượng tổ chức thành công Hội thi tay nghề giỏi cho các học viên lần thứ 2 năm học 2023- 2024.
Ngày 16.7, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ban hành cáo trạng truy tố H Mĩm Niê (54 tuổi, huyện Cư M’gar) dùng búa đánh tử vong con trai.
Ngày 18/5, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ và thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay.
Cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ nhà trọ đặt camera quay lén nữ sinh. Chủ nhà trọ bị xử phạt 12,5 triệu đồng.
Ngày 31/3, Toà án Quân sự Quân khu 7 tuyên án phiên xử sơ thẩm bị cáo Đinh Ngọc Hệ (còn gọi là Út trọc) - cựu Thượng tá Quân đội, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng); bị cáo Phạm Văn Diệt, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Đức Bình; bị cáo Trần Lê Toàn, Kế toán trưởng Công ty CP Cái Mép về tội trốn thuế. HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ 5 năm tù về tội trốn thuế, tổng hợp với các bản án trước, bị cáo phải chấp hành...
20 cán bộ, chiến sĩ CSGT được tăng cường, hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm tại TPHCM để giải quyết nhu cầu đăng kiểm đang tăng cao của người dân.
Sáng 15/8, trả lời PV VTC News, lãnh Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc). Nguyễn Đức Trung là nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng tối 14/8. Theo lời khai ban đầu của Trung, khoảng gần 18h, hắn đi ô tô vào khu đô thị Việt Hưng và thấy bé N.H.P. đang đạp xe đi một mình. Lập tức, nghi phạm dừng xe, đánh và bế thẳng cháu bé lên ô tô. Sau...