Thấy chiếc nhẫn vàng để quên trong chiếc áo cứu trợ bà con vùng lũ, người phụ nữ liền đăng tin và báo công an tìm chủ nhân, hành động này được cư dân mạng chia sẻ và dành 'cơn mưa' lời khen.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 15-9, thiếu tá Lê Ngọc Hải (trưởng Công an xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) cho biết đơn vị vừa xác minh và cùng người dân trao trả một chiếc nhẫn vàng cho người để quên trong chiếc áo gửi cho bà con vùng lũ.
Theo thiếu tá Hải, tối 13-9, Công an xã Ca Đình nhận tin báo của chị Đặng Thị Yến (xã Ca Đình) về việc trong lúc phân loại quần áo để mang tới cho bà con vùng lũ lụt, chị cùng nhóm tình nguyện phát hiện một chiếc nhẫn vàng để quên trong túi áo và nhờ công an xã xác minh, tìm chủ nhân để trao trả.
"Người dân các xã lân cận quyên góp quần áo, đồ dùng để đoàn tình nguyện mang tới cho bà con vùng lũ. Khi sắp xếp lại đồ đạc, quần áo, chị Yến cùng nhóm tình nguyện phát hiện trong túi áo khoác có một chiếc nhẫn kèm theo giấy tờ đảm bảo vàng.
Ngay tối hôm đó, Công an xã Ca Đình đã phối hợp công an các xã lân cận tìm người để quên nhẫn vàng. Sau khi xác định được người để quên, sáng 14-9, Công an xã và chị Yến đã trao trả chiếc nhẫn vàng cho chủ nhân", thiếu tá Hải nói.
Theo thiếu tá Hải, khi nhận lại chiếc nhẫn vàng, chủ nhân cho biết do không đeo nên họ cho vào hộp và bỏ trong chiếc áo khoác, lâu ngày không để ý nên khi mang áo đi quyên góp cũng không nhớ ra.
Lãnh đạo Công an xã Ca Đình cũng đánh giá rất cao việc người dân trả lại chiếc nhẫn vàng cho chủ nhân để quên.
"Đây là việc làm rất nhân văn và rất đáng được nêu gương", thiếu tá Hải nói thêm.
Hai ngày qua, cư dân mạng chia sẻ và dành "cơn mưa" lời khen cho lòng tốt của chị Yến cùng nhóm tình nguyện đang phân loại quần áo thì phát hiện một hộp chứa nhẫn vàng.
Theo hình ảnh trong clip, một người phụ nữ cho biết vừa tìm thấy chiếc nhẫn vàng kèm tờ biên lai trong túi áo dạ màu vàng.
"Có một chiếc nhẫn vàng trong túi áo, ai là chủ nhân, chúng tôi xin gửi lại", người phụ nữ nói.
Sau khi đăng tải, clip thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội và nhận được những lời khen về "sự thật thà, lòng người thật cao đẹp, việc làm rất nhân văn..." của chị Yến cũng như nhóm tình nguyện.
Khi đến Việt Nam cách đây 6 năm, Mohamed Baro không tìm được nhà hàng bán đồ Halal theo quy định Hồi giáo, phải ăn đồ chay và trứng nhiều ngày liền.
Bình Thuận - Khi thấy công an ập vào kiểm tra, 2 đối tượng đã bỏ chạy và lấy trong túi xách một bánh Heroin quăng ra bãi đất trống hòng...
Lê Văn Thọ, cán bộ huyện Hoằng Hóa, bị khởi tố 2 tội danh sau khi tông chết người phụ nữ, kéo lê xe nạn nhân suốt 5 km bỏ chạy.
Tối 23/7/2024, Cục Cảnh sát giao thông (C08) thông tin về việc phân luồng giao thông từ xa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông phục vụ Quốc tang.
Mặc cho nhiều người chung sức lan tỏa hành động nhân nghĩa trong ngày rằm tháng Giêng, một số người hành nghề tại đây đã cố bắt lại những con vật nhỏ bé vừa rời khỏi không gian chật hẹp trong xô chậu, bao bịch.
Cựu chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc bị tuyên phạt tù chung thân trong đại án tham nhũng chấn động giới thể thao nước này.
Sáng 2/2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” và đón nhận kỷ lục “Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam'. Chi phí đầu tư hơn 6,8 tỷ đồng.
Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về dự thảo quyết định ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp lớp 1, 6, 10 năm học 2024-2025. Theo đó, Sở sẽ sử dụng hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - gọi tắt là bản đồ GIS) trên toàn thành phố để hỗ trợ công tác tuyển sinh tại TP Thủ Đức và các quận, huyện. Các quận huyện sẽ thực hiện quy trình tuyển sinh đầu cấp với 2 đợt. Đợt 1 ưu tiên tuyển những học sinh đang cư trú thực...
Một góc ghi hình của camera đã ghi lại diễn biến vụ án mạng từ mâu thuẫn chó nuôi phóng uế trước nhà hàng xóm. Vụ việc xảy ra trên đường Khiếu Năng Tĩnh (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM) vào khuya 3-4.