Hình ảnh thầy giáo nhỏ bé trong dòng nước lũ ngập sâu cõng từng học sinh qua suối đã trở thành biểu tượng đẹp tình thầy trò nơi vùng cao Yên Bái.
Ngược dòng nước lũ cứu người
Dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, ngoài tình cảm của phụ huynh, học sinh, thầy giáo Nguyễn Chí Anh - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Bản Mù (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) còn nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ những người dân địa phương. Họ là những người được anh hỗ trợ trong lúc nguy cấp nhất của bão số 3.

Thầy Nguyễn Chí Anh kể: “Mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên rắn rết bò vào nhà tìm chỗ trú. Khi đó vợ tôi đang dọn dẹp bên ngoài, nghe tiếng con gái 4 tuổi khóc thét lên. Vợ tôi chạy vào thì thấy con gái bị rắn cắn vào tay nên vội đưa đến bệnh viện".
Trên đường đi, do mưa lớn diễn ra nhiều ngày nên huyện Trạm Tấu có rất nhiều đoạn sạt lở. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các điểm sạt lở phải nhờ người dân, huy động máy múc mở đường cho xe cấp cứu.
Đến Bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ, do không có loại huyết thanh chống độc phù hợp nên bác sĩ chuyển cháu xuống Hà Nội.
“Nghĩ con đã được về bệnh viện tuyến đầu điều trị thì tôi yên tâm hơn. Còn lũ thì không ai cản được, ảnh hưởng đến nhiều người hơn nên tôi quyết định quay về hỗ trợ, tiếp tế cho dân làng”, phó hiệu trưởng sinh năm 1989 nói.

Ngược dòng bão lũ về làng, trước mắt thầy Chí Anh là khoảng trắng mênh mông, làng chìm trong nước. Khi ấy nhà cửa của người dân bị chìm trong biển nước, đồ đạc trôi khắp nơi. Nhìn mọi người trong làng khóc, nước mắt anh cũng trào ra…
Sau khi mượn được chiếc thuyền, một người, một thuyền, thầy Chí Anh bơi từ thôn Tiền Phong (xã Minh Quân, huyện Trấn Yên) ra đường cao tốc xin đồ cứu trợ rồi bơi về tiếp tế cho bà con. Những đồ thầy xin được là nước lọc, mì tôm, sữa, áo phao, bánh ngọt, đèn pin… Tất cả được chất lên chiếc thuyền nhỏ vượt qua nước lũ về với dân làng.
“Lúc đó khoảng 1h sáng. Chở về đến làng, chia nhu yếu phẩm cho mọi người xong thì cũng đã 6h sáng…”, thầy Chí Anh nhớ lại.
Cõng học trò qua suối để đến trường
Sau khi con gái khoẻ mạnh, ra viện, thầy Nguyễn Chí Anh lại tiếp tục công việc đến từng bản làng, hỗ trợ học sinh đến trường.
“Các em ở đây hầu hết là người dân tộc H’Mông, thôn xa nhất cách trường khoảng 18km. Sau khi có kế hoạch đón học sinh, nhà trường chia 3 nhóm thầy cô đi 3 thôn, mỗi nhóm 5 người chia nhau chạy xe máy đến từng nhà vận động đưa học sinh đến trường", thầy Chí Anh chia sẻ.

Ông Giàng A Hênh, Trưởng thôn Giàng La Pán cho biết - thôn có nhiều gia đình học sinh sống ở sườn đồi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Nghe tin con được thầy cô khuyến khích đến trường - nơi an toàn hơn khu vực trong thôn nên phụ huynh đồng ý ngay.
“Các cháu nhỏ được ba mẹ chở đến khu vực suối Háng Là, cách thôn khoảng 5km. Nơi đây nước còn dâng cao nên xe máy không thể đi qua, thầy Chi Anh nhận nhiệm vụ cõng học sinh sang bờ bên kia để đi bộ tiếp đến trường", ông Hênh tâm sự.
Tại điểm trung chuyển suối Háng Là, các thầy giáo cõng học sinh qua đoạn nước lớn. Khi tập trung được khoảng 30 em, trường phân công cô giáo dẫn các em đi bộ thêm khoảng 8 km nữa để về trường. Đến nơi, các thầy cô còn lại được cắt cử chăm sóc các em.
Cứ như thế, từ trưa đến khoảng tối 23.9, 27 thầy cô nhà trường đã đồng lòng đưa được hơn 300 học sinh về trường an toàn. Buổi học đầu tiên sau bão Yagi bắt đầu ngay hôm sau.

Cô Nguyễn Hồng Sen, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ - trước khi lên kế hoạch đón học sinh, các thầy cô đã cân nhắc tình hình thời tiết, đường đi không quá nguy hiểm. Các em đã nghỉ hơn 1 tuần do mưa bão nên cần đi học lại sớm để bắt kịp chương trình. Hơn nữa, nếu để học sinh nghỉ học quá lâu, việc vận động quay lại lớp sẽ vất vả hơn.
Nhiều năm công tác trong ngành giáo dục ở Yên Bái, cô Hồng Sen, thầy Chí Anh cho biết việc đến nhà vận động học sinh đến lớp không phải là chuyện hiếm. Năm nay là lần đầu trường đón nhiều học sinh trong thời điểm khó khăn nhất và cũng nhận được nhiều tình cảm của người dân, phụ huynh nhất nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Khoảng 5,3% hộ gia đình do những người từ 19 đến 34 tuổi làm chủ hộ tại Hàn Quốc đang sống trong 'những nơi cư trú không phải là nhà ở' - những phòng trọ tạm bợ với những tiện nghi tối thiểu.

Bắc Ninh - Trường Tiểu học Tuấn Đạo là điểm trường đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh triển khai Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2025-2030.

Sáng 22-10, thông tin từ UBND xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tìm được thi thể bé trai chết đuối tại rạch Xẻo Điều, ấp An Bình trong tối 21-10.

Ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong lúc hôi xăng từ một xe bồn chở nhiên liệu bị lật, sau khi nó bất ngờ phát nổ ở bang Niger.

Một số bằng chứng khảo cổ cho thấy một làng cổ thuộc thiên niên kỷ thứ 5-6 trước Công nguyên đã tồn tại ngay dưới trung tâm thành phố lịch sử thời trung đại Beladshapur, thuộc Dehdasht ngày nay.

Cảnh sát Singapore mở rộng điều tra rửa tiền liên quan Chen Zhi, chủ tịch Prince Group, với các lệnh cấm chuyển nhượng tài sản và nhiều hoạt động phạm pháp.

Gia Lai - Liên quan vụ nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng, phường Thống Nhất yêu cầu nhà trường họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với...

Eliasard Moneus (29 tuổi, bang Indiana, Mỹ) vừa bị kết án vì hai tội danh nghiêm trọng là giết người và mưu sát. Theo hồ sơ tòa án, người đàn ông này đã dìm con trai nhỏ Jacob (3 tháng tuổi) vào xô nước giặt, đóng kín nắp, khiến đứa bé tử vong do ngạt thở. Sau đó, hắn cầm thanh kim loại tấn công vợ là Edlie, khiến cô bị thương nặng ở vùng đầu. Công tố viên Quận Tippecanoe, bà Elyse Madigan, cho biết đây là một trong những vụ án đau lòng và tàn...

Một số bang buộc tài xế từng lái xe khi say rượu phải đổi sang biển số đặc biệt, nhằm tăng cường giám sát và răn đe.