Trường tiểu học Vĩnh Nguyên 3 đóng tại đảo Trí Nguyên, cách bến tàu dân sinh Phú Quý khoảng 15 phút đi thuyền.
15 phút đi thuyền
Có mặt từ lúc sáng sớm để đi chuyến tàu đầu tiên từ đất liền đến Trường tiểu học Vĩnh Nguyên 3 nằm trên đảo Trí Nguyên (vịnh Nha Trang), thầy cô giáo người ôm cặp sách, người cầm nhánh hoa… háo hức gặp các em học sinh và làm lễ khai giảng bắt đầu năm học mới.
Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3 đóng tại đảo Trí Nguyên, cách bến tàu dân sinh Phú Quý khoảng 15 phút đi thuyền. Tại đây hiện có 301 học sinh tiểu học là con em của ngư dân trên đảo.
Ngoài ra Trường Vĩnh Nguyên 3 còn có 2 điểm trường hải đảo khác cách đất liền 6 đến 8 hải lý gồm: điểm trường đảo Bích Đầm, điểm trưởng đảo Vũng Ngán. Trong đó điểm trường đảo Bích Đầm có 2 lớp với 47 học sinh; điểm trưởng đảo Vũng Ngán có 2 lớp với 30 học sinh.
Cô Võ Thị Hương Trang - hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3 - cho hay để sang đảo các giáo viên bắt buộc phải đi thuyền, với các điểm trường xa như Bích Đầm, Vũng Ngán thời gian di chuyển lâu hơn và số lượng tàu thuyền qua lại rất ít.
"Do đặc thù sinh sống ở trên đảo nên các em ít tiếp cận với cái mới, kỹ năng giao tiếp không bằng học sinh đất liền. Bên cạnh đó, giữa các điểm trường hải đảo cách nhau, đường thủy là cách đi lại duy nhất, lại thường rất khó khăn… khiến công tác quản lý dạy học ở các điểm đảo khá khó khăn", cô Trang chia sẻ.
Tuy vậy theo cô Trang cán bộ, giáo viên trên đảo vẫn cố gắng truyền tải, giảng dạy đến các em học sinh. Thư viện, sách truyện cũng được mang từ đất liền ra đảo phục vụ việc giải trí, học hỏi thêm kiến thức của các em.
Cô Cao Thị Mỹ Duyên (23 tuổi, người dân tộc Raglai) cho hay nhà cô ở huyện miền núi Khánh Sơn, cô chọn ra đảo giảng dạy vì muốn mang con chữ đến những nơi khó khăn.
"Tôi đi từ Khánh Sơn xuống Nha Trang rồi đi thuyền qua đảo Bích Đầm dạy, vì quãng đường xa, phương tiện đi lại ít nên tôi và các giáo viên thường sẽ chọn ở lại trường, thứ 7, Chủ Nhật mới về lại đất liền.
Đến nay tôi đã công tác được 2 năm tại điểm trường Bích Đầm, các em tuy sống thiếu thốn nhưng vui tươi và rất hồn nhiên. Tôi muốn cống hiến sức trẻ của mình giúp các em có thêm nhiều kiến thức vì đa phần nếu các em không đến trường sẽ phải theo cha mẹ đi biển hoặc lao động sớm", cô Duyên nói.
Cầm tay học trò viết tên lên nhãn vở, cô Trương Thị Huyền Vy chủ nhiệm lớp 1A điểm trường Trí Nguyên tâm sự các em học sinh trên đảo nếu muốn học lên cấp 2, 3 nếu có điều kiện hoặc người nhà trong đất liền thì sẽ vào đất liền học, còn lại thì xin học phổ cập trên đảo.
"Dù trên đảo vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tôi tin với sự tâm huyết của giáo viên sẽ phần nào bù đắp cho những thiếu thốn của các em".
Sáng 5-9, lãnh đạo UBND huyện Trường Sa cho hay các trường tiểu học học tại 2 xã Song Tử Tây, Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa đã khai giảng năm học mới.
Trước đó, các cán bộ, chiến sĩ cùng thầy cô giáo và các học sinh trang hoàng trường từ sớm để đón chờ ngày khai trường.
Thầy Bùi Tiến Anh (25 tuổi, trú huyện miền núi Khánh Vĩnh) - giáo viên dạy trên đảo Song Tử Tây - cho hay đây là làn đầu tiên thầy được ra đảo dạy học. Sau khi tham dự lễ khai giảng sáng nay, thầy được phân công phụ trách giảng dạy lớp mẫu giáo và lớp 4.
"Tôi muốn mang sức trẻ, kiến thức của mình giúp các em nhỏ nơi hải đảo, góp sức mình cho quê hương. Vì vậy tôi đã đăng ký ra đây giảng dạy. Tuy ở đây còn nhiều thiếu thốn, nhưng ấn tượng nhất với tôi đó là sự ngây thơ hồn nhiên của các em nhỏ trên đảo. Các em như những tờ giấy trắng nên tiếp thu nhanh và rất vâng lời.
Nhờ sự quan tâm hỗ trợ mà sách vở và trang thiết bị trên đảo khá đầy đủ, tuy nhiên nơi đây không có mạng nên muốn cập nhật thêm phương pháp giảng dạy hay thông tin tôi phải điện vào trong đất liền. Vì là lần đầu ra đảo giảng dạy tôi cũng có chút bỡ ngỡ, nhưng tôi tin tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục của mình", thầy Anh nói.
Đắk Nông - Công an thành phố Gia Nghĩa vừa bắt đối tượng lừa đảo hơn 3.100 người trên mạng xã hội để chiếm đoạt số tiền gần 12 tỉ...
Không thấy nam thanh niên đi chăn trâu về nhà, người thân tá hỏa đi tìm thì phát hiện thi thể nạn nhân dưới sông, cách nhà khoảng 300m.
Một số trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tăng học phí năm học 2023-2024.
TP Hồ Chí Minh - Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên đã có đơn gửi Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh đề nghị phong tỏa, kê biên tài...
Tạ Ngạn Ba sinh năm 1966, trong gia đình trí thức ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Mẹ là bác sĩ và bố làm giáo viên, công việc bận rộn nên gửi Ngạn Ba về quê để bà ngoại nuôi dưỡng. Có lẽ vì thiếu thốn sự quan tâm của bố mẹ đã hình thành nên tính cách ương ngạnh và ứng xử kém, thậm chí phá hủy cả tương lai thần đồng Ngạn Ba. 11 tuổi vào đại học Khi Ngạn Ba học lớp 2, bố tình cờ phát hiện cậu có thể giải những bài toán của học sinh lớp 5. Ông hỏi Ngạn...
Được biết, khoảng thời gian trên, anh N. có đưa cục sắt vụn (nghi bom) đến nhờ cưa hộ. Tại đây, nhóm thợ cưa vật thể này dẫn đến phát nổ.
Chiều nay, 2/2, tại TP Thủ Đức, TP.HCM diễn ra chương trình Tết sum vầy - Xuân tri ân, do Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam TP Thủ Đức phối hợp tổ chức. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự, phát biểu tại chương trình. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, các đồng chí lãnh đạo MTTQ...
Chiều 28/6, ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có nhiều mã đề thi môn Toán bị mờ. Nguyên nhân được cho là do lỗi từ bộ phận in ấn, việc in đề với số lượng lớn trên những máy in siêu tốc nên có 1-3 câu trên một số mã đề bị in mờ. Theo ông Khoa, qua rà soát ban đầu, khoảng 20 thí sinh bị ảnh hưởng do lỗi mờ mã đề. Để đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh này, tỉnh đã báo...
Chiều 13/4, trao đổi với PV Tiền Phong, đại tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập 'tổ thanh tra đặc biệt' xác minh, làm rõ vụ 4 biển số xe đẹp được bấm tại huyện Cao Lãnh gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.