Sự việc xảy ra vào tháng 5/2017, Zhou lâm bệnh nặng và phải nhập viện ngay trước khi bước sang tuổi 60. Mọi nỗ lực y tế không ngăn được cái chết của người đàn ông này. Cuộc giám định pháp lý đã xác nhận ông chết vì ngộ độc paraquat, loại thuốc diệt cỏ có độc tính cao và tác dụng nhanh, đặc biệt gây hại cho phổi, thận và gan khi hấp thụ vào cơ thể người.
Zhou từng bói cho chính mình: “Đến tuổi 50, tôi sẽ phải đối mặt với một thảm họa sinh tử”. Gia đình ông nghi ngờ Zhou có thể đã bị sát hại sau khi con gái ông, người từng sống với bố, phát hiện ra siro ho chứa chất độc thông qua xét nghiệm.
Gia đình ông trình báo cảnh sát và cuộc điều tra phát hiện ra tình nhân của ông, người phụ nữ họ Jing, có liên quan.
Năm 2011, mẹ của Jing được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cô tìm đến sự giúp đỡ của Zhou, hy vọng ông có thể giải quyết tai ương cho mẹ cô. Hai người phát triển mối quan hệ tình cảm. Trong thời gian yêu đương, Zhou nhiều lần khiến Jing mang thai và ép cô phá thai.
Mặc dù Jing đã nhiều lần ngỏ ý muốn lấy Zhou nhưng thầy bói này đều từ chối, thậm chí còn làm lành với vợ cũ. Để thoát khỏi Jing, Zhou thậm chí còn nói dối rằng mình bị ung thư, hy vọng cô sẽ rời xa ông. Jing nghĩ rằng Zhou đã hủy hoại cuộc đời mình, thậm chí còn đe dọa sẽ nhảy từ một tòa nhà xuống. Sau đó, cô tìm cách trả thù.
Vào tháng 5/2017, sau khi tìm hiểu trên mạng về tác hại của paraquat, Jing đã trộn nó vào siro ho và ngâm 4 chiếc quần lót đàn ông vào chất độc này rồi đưa cho Zhou. Sau khi uống siro ho, Zhou cảm thấy đau nhói ở cổ họng và khi mặc quần lót có tẩm độc, cơ thể ông bắt đầu thối rữa.
Tháng 9/2024, Jing bị kết án 14 năm tù vì tội cố ý giết người. Jing cố gắng kháng cáo, nhưng Tòa án Nhân dân cấp trung Nam Sung gần đây đã bác bỏ và giữ nguyên bản án ban đầu.
Vụ việc được Red Star News đưa tin, gây nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng nói rằng tội lỗi của Jing là không thể phủ nhận, tuy nhiên nạn nhân cũng có tội rất lớn và chính sự tàn nhẫn, vô đạo đức của ông ta góp phần khiến Jing phạm pháp.
"Bắt cô ấy phá thai nhiều lần và vẫn từ chối chịu trách nhiệm. Ông ta đã gần 60 tuổi, đáng lẽ phải tích lũy thêm nhiều đạo đức và nghiệp tốt hơn"; “Một thầy bói đã khiến người khác phá thai. Bản thân ông ta thậm chí còn không quan tâm đến nghiệp chướng”..., cư dân mạng bất bình.
Tỉnh Tây Ninh khẩn trương bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài để đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm vùng Đông Nam Bộ.
Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng vừa 'tuýt còi' chủ một bến tập kết vật liệu xây dựng tại khu vực Ninh Tiếp (Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng) vì có hoạt động xây dựng bến thủy nội địa trái phép trong thời điểm hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính.
3 Thiếu tướng, 41 Đại tá, 6 Thượng tá, 1 Trung tá quân đội vừa được điều động, giao nhiệm vụ, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tuần qua (từ ngày 16-20.6).
Trong bối cảnh xung đột giữa Iran và Israel ngày càng leo thang, nhiều quốc gia khẩn trương di tản công dân khỏi khu vực Trung Đông, trong khi đó, cả Tehran và Tel Aviv đồng loạt phát đi cảnh báo sơ tán để bảo vệ dân thường.
Đây là năm đầu tiên đại gia đình có số lượng sĩ tử vượt vũ môn đông nhất, kể từ khi các em quy tụ về Đà Nẵng sau biến cố lớn của cuộc đời.
Một số tin tức đáng chú ý: VietinBank rao bán tòa tháp chục nghìn tỉ tại Ciputra Hà Nội; Sử dụng sai vốn huy động từ cổ đông, một doanh nghiệp địa ốc bị phạt nặng; TP.HCM thông báo 3 địa điểm tiếp công dân của Ban Tiếp công dân...
Đan Mạch bắt tay Microsoft xây dựng máy tính lượng tử mạnh nhất thế giới Chính phủ Đan Mạch vừa công bố dự án QuNorth, hợp tác với Microsoft và công ty Atom Computing (California, Mỹ) để xây dựng hệ thống lượng tử cấp độ 2 đầu tiên tại Bắc Âu — tên gọi là Magne, theo thần thoại Bắc Âu. Hệ thống sẽ sở hữu khoảng 50 qubit logic (qubit là đơn vị cơ bản của tính toán lượng tử) và hơn 1.200 qubit vật lý, vượt mốc của các đối thủ hiện tại. Đây là lần...
Vương Hy Dân một năm qua sống với khoản nợ âm 6 triệu nhân tệ (tương đương 22 tỷ đồng) trong thẻ ngân hàng vì sự nhầm lần của tòa khi tuyên án với người trùng tên.
Bão số 3 rất mạnh, di chuyển nhanh phạm vi, cường độ ảnh hưởng rất rộng và nguy hiểm Bão số 3 đi vào Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh 190km Sáng nay (21/7), bão số 3 đã vượt qua khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Hồi 10h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2°N; 109,6°E, cách Quảng Ninh khoảng 190km, Hải Phòng 310km; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75–88km/h), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây...