Sự cố sạt lở nghiêm trọng tại hầm Bãi Gió đã khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt từ chiều 12-4 đến nay, hàng ngàn hành khách phải chịu cảnh 'tăng bo'. Cán bộ, công nhân đường sắt nỗ lực suốt ngày đêm để khắc phục những phát sinh của sự cố này.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào khuya 13-4, hàng chục các bộ, công nhân đường sắt của ga Tuy Hòa vẫn miệt mài tiếp nhận, hỗ trợ các chuyến xe khách trung chuyển giữa hai ga Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) và Giã (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) sau sự cố sạt lở nghiêm trọng tại hầm Bãi Gió.
Ông Bùi Hùng Như - trưởng ga Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) - cho biết từ chiều 12-4 đến khuya 13-4, ga Tuy Hòa đã trung chuyển gần 4.000 hành khách từ ga Giã đến ga Tuy Hòa và ngược lại,
Theo ông Như, sự cố sạt lở hầm Bãi Gió có thể là sự cố nghiêm trọng nhất của ngành đường sắt từ trước đến nay.
"Khối lượng công việc quá lớn, tất cả cán bộ, nhân viên của ga Tuy Hòa được huy động làm việc xuyên đêm, hết công suất. Mọi nhân sự đều được tập trung để đảm bảo việc trung chuyển hành khách và hàng hóa được thuận lợi, có những anh em từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được chợp mắt, không thể về nhà do lượng khách quá đông" - ông Như nói.
Thâm niên hơn 25 năm làm việc trong ngành đường sắt, chị Lê Thị Hồng Thủy (49 tuổi, nhân viên ga Tuy Hòa) cho biết từ chiều 12-4 đến khuya 13-4, tất cả nhân viên tại ga làm việc vô cùng vất vả, tập trung cao độ, mặc dù rất mệt nhưng công việc vẫn phải hoàn thành.
"Việc chuyển tải hành khách rất vất vả, chúng tôi luôn động viên nhau phải cố gắng hết sức để hành khách khỏi phiền hà, tất cả phải tập trung hỗ trợ hành khách để họ bớt vất vả khi ngành đường sắt gặp sự cố" - chị Thủy bộc bạch.
Gương mặt lắm lem bụi, còn áo đồng phục ướt sũng mồ hôi, ông Hồ Ngọc Tân (51 tuổi, nhân viên ga Tuy Hòa) cho biết: "Từ chiều hôm qua đến nay tôi chưa thể chợp mắt một phút giây nào, khối lượng công việc quá lớn nên đòi hỏi tập trung hết công suất. Ở nhà vợ và hai cháu cũng biết mình phải tăng ca liên tục ở ga nên cũng động viên rất nhiều".
Khách chia sẻ vì sự cố ngoài ý muốn
Còn anh Nguyễn Thanh Nam (29 tuổi, nhân viên của đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam) cho biết dù hành khách phải trung chuyển từ ga này đến ga khác dẫn đến thời gian bị xáo trộn tuy nhiên đa số hành khách vẫn vui vẻ và thông cảm cho ngành đường sắt.
"Trên tàu chúng tôi đã chuẩn bị các suất ăn, nước uống để kịp thời phục vụ cho hành khách, rất mong hành khách thông cảm vì sự cố ngoài ý muốn này" - anh Nam nói.Trong khi đó, nhiều hành khách nước ngoài cảm thấy sự cố sạt lở hầm đường sắt là một trải nghiệm đáng nhớ khi đi du lịch bằng đường sắt.
"Tôi vô cùng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên gặp sự cố như vậy. Bản thân tôi cảm thấy không phiền hà gì nhiều vì đi du lịch nên thời gian thoải mái, hơn nữa đây là sự cố ngoài ý muốn" - anh Kelvin (29 tuổi, du khách đến từ New Zealand) vui vẻ nói.
Nhiều hành khách tỏ ra mệt mỏi vì phải "tăng bo", chờ đợi, tốn thời gian nhiều, nhưng hầu hết họ đều bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với ngành đường sắt và mong sự cố được khắc phục trong thời gian sớm nhất.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, từ đầu giờ chiều ngày 12-4, hầm Bãi Gió bị sạt lở gây ách tắc hoàn toàn đường sắt Bắc - Nam. Ngành đường sắt phải thiết lập các đoàn tàu ở 2 đầu ga Giã và ga Tuy Hòa, trung chuyển khách bằng xe khách qua hầm đường bộ Đèo Cả để tiếp tục hành trình.
Mưa lũ và nước sông Mekong dâng cao, đặc biệt từ tháng 7 đến nay, đã ảnh hưởng đến 13.370 hộ dân, làm hư hại gần 200 ngôi nhà, điểm trường và chùa chiền tại nhiều địa phương.
Nghe thông báo lũ các sông đang lên cao, hàng trăm người dân đưa ôtô lên cầu Chợ Dinh, Bao Vinh để tránh lũ, dù biết phạm luật.
Ngày 2-7, giới chức Trung Quốc cho biết mưa lớn tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này ảnh hưởng tới hơn 95.000 người, trong đó hơn 14.000 người phải sơ tán.
Trong phiên chất vấn, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và các đơn vị thực hiện sớm công tác đầu thầu, chấn...
Lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đang khẩn trương sơ tán và cứu trợ những người bị mắc kẹt sau trận mưa lớn tối 20-4.
Trời nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời cao, người dân ở Quảng Nam đã 'dí dỏm' đem chảo đặt ngoài mặt đường để rán trứng.
Sáng 16/11, Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam thông tin về tình hình giao thông và thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn Km1377+500 thuộc thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn bị sạt lở với khối lượng đất đá từ taluy dương trút xuống ước tính khoảng 15.000m3. Đến thời điểm hiện tại, khu vực xảy ra sạt lở đã được thông xe bước 1. Tại Km89+450 Quốc lộ...
Trả lời VTC News, ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, so với tháng 2 của năm 2016, 2020, thì tháng 2/2024 cường độ nắng nóng có phần gay gắt hơn. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận trong tháng 2/2016 và 2020 là 37 độ C tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), năm nay nhiệt độ cao nhất tính đến hiện tại là 38 độ C (tại TP Biên Hòa vào ngày 15/2). “Dự báo năm 2024 nắng nóng diễn ra gay gắt, sẽ có những đợt nắng...
5.300 người nghi đã chết và 10.000 người mất tích sau khi mưa lớn ở phía đông bắc Libya làm 2 con đập bị vỡ, khiến nước dồn về những...