Trong khi nam thanh niên được cấp cứu, lực lượng chức năng đã xác minh danh tính, làm việc với người nhà và được họ cho biết trước đó người này đã có biểu hiện tâm lý, thần kinh không ổn định.
Chiều 4-9, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức về vụ nam thanh niên tự đổ xăng lên người đốt trước trụ sở công an TP Thủ Dầu Một, Bình Dương xảy ra vào sáng cùng ngày.
Nam thanh niên này sau đó được xác định là Nguyễn Duy Thắng, 28 tuổi, quê huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Bước đầu xác định Thắng hành động một mình và trước đó có biểu hiện tâm lý, thần kinh không ổn định.
Theo thông tin từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 4-9. Cán bộ trực tại chốt bảo vệ cổng trụ sở Công an TP Thủ Dầu Một trên đường Yersin thấy một thanh niên đi bộ một mình đến phía trước cổng.
Người này bất ngờ lấy một bịch ni lông chứa xăng ném về phía cổng trụ sở công an.
Khi cán bộ bảo vệ tại chốt gác tới gần thì thanh niên này tiếp tục lấy trong ba lô một túi ni lông khác cũng chứa xăng, tự tưới lên người rồi châm lửa đốt.
Lực lượng chức năng nhanh chóng dập lửa, đưa anh ta đi cấp cứu. Làm việc với người thân của nam thanh niên, cơ quan điều tra được biết thanh niên này trước đó có biểu hiện tâm lý, thần kinh không ổn định.
Đại tá Tạ Văn Đẹp - giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - cho biết đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ khẩn trương làm rõ vụ việc.
Tai nạn năm 18 tuổi khiến Đặng Minh Tuấn (sinh năm 1988, TP Hạ Long, Quảng Ninh) bị thương tật 95%, chỉ còn một ngón tay có thể cử động. Nhưng nghịch cảnh không thể đánh gục chàng trai này. Không chỉ tự vực mình lên, anh còn trở thành nguồn động viên, cổ vũ, khích lệ cho rất nhiều bạn trẻ để họ cũng có thể vượt qua khó khăn, thử thách bằng nghị lực và ý chí. 4 lần vượt ải tử thần Một ngày cuối tháng 6 năm 2006, Đặng Minh Tuấn đang trên đường đi...
Gây rối tại phòng tập gym, sau khi bị công an mời về công an phường, Nguyễn Trọng Thịnh đã bỏ chạy và đâm 1 công an trọng thương.
Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác dẫn tới mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Văn Tám đã bóp cổ vợ đến chết rồi bỏ thi thể vào bao tải giấu dưới gầm giường
Khi đang lưu thông trên tuyến đường tránh thành phố Vinh, đoạn qua huyện Nghi Lộc (Nghệ An), xe bán tải chở 6 người bất ngờ đâm vào hông xe container đang dừng đỗ, làm 2 người chết, 4 người bị thương.
Trinh sát mặc áo giáp, phủ lá cây nằm rạp giữa rừng để lách qua bẫy mìn do Nguyễn Hồng Sơn giăng trước lán trại chứa 25.000 viên ma túy cùng nhiều súng đạn.
Năm nay các trường có thay đổi gì trong xét học bạ? Có phải ngành CNTT đã bão hòa, có nên theo học không?
Tối 24/3, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ Cổ Anh Trường (27 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Trên mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ quỳ khóc bên đường. Lý do, vườn sầu riêng của gia đình này bị kẻ xấu phá hoại, cắt bỏ gần 1.500 quả.
Huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang lóe lên những “gam màu màu xanh” trong bức tranh nông thôn mới kiểu mẫu trên cả nước khi biến chất thải hữu cơ thành phân bón sạch - 'thuốc bổ' cho đất, cho cây trồng.