Nam thanh niên 32 tuổi chết não do tai nạn giao thông, hiến hai quả thận, giác mạc, tim, gan, là trường hợp lấy - ghép mô tạng đầu tiên do Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện.
Ngày 24/8, đại diện bệnh viện cho biết bệnh nhân chấn thương đầu nặng, hôn mê sâu, hàm mặt sưng nề, tụ máu vùng bụng và chậu. Các bác sĩ chẩn đoán đa chấn thương nghiêm trọng, chuyển ngay vào phòng mổ để can thiệp. Tuy nhiên, sức khỏe bệnh nhân xấu dần, sau gần hai tiếng xác định chết não. Gia đình quyết định hiến tạng của anh để mang lại sự sống cho những người khác.
Bác sĩ Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn, cho biết đây là lần đầu tiên bệnh viện nói riêng và cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế Hà Nội nói chung, thực hiện lấy - ghép mô tạng từ người cho chết não. Dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chiều 23/8 êkíp ghép hai thận cho hai bệnh nhân là một người đàn ông suy thận từ năm 2012 và một phụ nữ 42 tuổi suy thận phải lọc máu chu kỳ từ năm 2020.
Lá gan người hiến được ghép cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trái tim được đưa vào TP HCM để ghép cho một bệnh nhân nam 20 tuổi tại Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM. Giác mạc được ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Lãnh đạo Bệnh viện Xanh Pôn nhận định nếu ca ghép thận thành công, bệnh viện sẽ có thể có thêm danh mục kỹ thuật ghép tạng cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hỗ trợ chăm sóc sau ghép cũng như điều trị về sau.
Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: "Tạng hiến của bệnh nhân là món quà vô giá, sẽ có thêm nhiều bệnh nhân được cứu sống nhờ sự phối hợp của tập thể các bệnh viện".
Thúy Quỳnh
Từ việc tìm thấy nhiều gốm cổ có giá trị trong đầm Thị Nại (ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), có thể nghĩ đến một di chỉ khảo cổ học cần nghiên cứu trong tương lai.
Bé gái hai tháng tuổi xuất hiện nhiều bọng nước kích thước 1-2 cm ở lòng bàn tay, gót chân, thường xuyên khó chịu, quấy khóc.
TP - Lướt qua đường Phan Đình Phùng, giữa những cây gãy đổ ngổn ngang sau cơn bão mạnh vừa tràn qua Hà Nội chợt nhớ mình đang ngang qua nhà thủ trưởng cũ, tướng Đặng Quốc Bảo. Lâu không gặp không ghé. Chẳng hay sức khoẻ của ông có khá hơn? Khá là so với gần một năm trước tôi ghé, mặc dù trí lự vẫn mẫn tiệp ở cái tuổi sắp trăm nhưng sự đi lại đã quá khó khăn.
Giáo sư - Tiến sĩ - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Duy Ánh- người vừa được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản...
Ngày 26/2, Tỉnh Đoàn Long An tổ chức Lễ khởi động và ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023, với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, thanh niên.
Tuyến xe buýt nối Đà Nẵng với Hội An sẽ đưa vào phục vụ người dân và du khách dịp lễ 30/4-1/5, giá 35.000 đồng/vé.
Lễ khởi công cầu Kênh 30/4 và chương trình khám bệnh, trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học đã được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An triển khai sáng 14/5.
Tháng 8-1945, từ chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đã chọn Tiến quân ca của Văn Cao làm Quốc ca nước Việt Nam độc lập sắp thành hiện thực.
Trong nắng chiều rực rỡ, với biển xanh, gió lộng của Trường Sa, Quốc ca vang lên đầy hào hùng, xúc động. Những sinh viên tuổi đời mười tám, đôi mươi cùng cất vang quốc ca trong niềm niềm tự hào. Nhiều gương mặt trẻ rưng rưng xúc động vì lần đầu tiên trong đời được hát Quốc ca ở một địa điểm đặc biệt cùng quân, dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà).