TPO - Tết đến, khi mọi người đều sum vầy bên gia đình, những bệnh nhân chạy thận vẫn phải bám trụ lại các bệnh viện để lọc máu duy trì sự sống. Bởi nếu bỏ không chạy thận, họ có nguy cơ nặng hơn và nguy hiểm đến tính mạng.
![]() |
Mang những chiếc bánh chưng vừa được các nhà hảo tâm đến trao tặng, bà Ngô Thị Hường (68 tuổi, quê xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) bóc ra, cắt thành từng miếng nhỏ rồi mang đến các phòng trong khu trọ đối diện Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (cơ sở 2) để chia cho mọi người cùng ăn coi như bữa ăn tất niên cuối năm. |
![]() ![]() |
"Chia bánh chưng cho mọi người ăn như bữa ăn tất niên của xóm chạy thận. Ở xóm trọ này ai cũng như ai, cũng mang trong mình bệnh tật phải chạy thận để duy trì sự sống nên mọi người hiểu và chia sẻ cùng nhau. Tết đến chưa được về nhà nhưng mọi người cùng động viên, chia sẻ nhau cho đỡ buồn", bà Hường nói và cho hay, khu nhà trọ nơi bà đang ở có hơn chục người đều là bệnh nhân chạy thận đến thuê ở. Đa số những người này đều đã ở đây nhiều năm qua để chạy thận duy trì sự sống. |
![]() |
Tại các bệnh viện ở thành phố Vinh (Nghệ An) hiện có hơn 500 bệnh nhân phải lọc máu chạy thận thường xuyên. Chính vì thế, dù dịp lễ hay Tết thì những bệnh nhân này vẫn phải bám trụ lại các bệnh viện để tiếp tục chạy thận, duy trì sự sống. |
![]() |
Dịp Tết, nhiều người khỏe mạnh có thể về nhà ít ngày đón Tết. |
![]() |
Nhưng cũng không ít người già, sức khỏe yếu, nhà lại xa nên họ đành ở lại đón Tết trong viện và các khu trọ. |
![]() |
Căn bệnh thận nặng đày đọa suốt 8 năm qua khiến ông Lê Văn Khoa (71 tuổi, quê xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) sức khỏe yếu đi trông thấy. Trước đây khi còn khỏe, ông Khoa xuống bệnh viện chạy thận rồi thuê trọ ở một mình. Những năm gần đây, sức khỏe ông Khoa yếu nên người vợ phải bỏ công việc ở quê xuống thành phố để chăm chồng. |
![]() |
Hơn 8 năm chạy thận, cánh tay ông Khoa chi chít những vết kim tiêm. Ông Khoa cho hay, do đặc thù của bệnh thận phải lọc máu thường xuyên nên ông không còn cách nào khác phải bám trụ ở khu trọ gần viện năm này qua năm khác để điều trị bệnh. Vì thế, Tết đến với ông cũng vội vàng và không trọn vẹn. “8 năm rồi chưa được về nhà đón một cái Tết cùng gia đình cho trọn vẹn. Vì chỉ mãi đến chiều 30 Tết mới về được nhà. Ở nhà được hai hôm thì mồng hai đã phải xuống viện để tiếp tục lọc máu", ông Khoa tâm sự. |
![]() |
Như thường lệ, những ngày 29, 30 tháng Chạp, vợ chồng ông Khoa lại đưa những chiếc bánh chưng của các nhà hảo tâm đến trao tặng ra rồi ăn uống cùng những người trong xóm trọ như một bữa tất niên cuối năm. "Kẹo, bánh, bánh chưng các nhà hảo tâm đến trao tặng có đầy đủ cả. Giờ cả xóm đưa ra ăn là có Tết rồi. Chờ chồng chạy thận thêm buổi nữa rồi 30 Tết cả 2 vợ chồng đón xe về quê cùng gia đình ít ngày rồi lại xuống", bà Tô Thị Minh (vợ ông Khoa) chia sẻ. |
![]() |
Bà Nguyễn Thị Hướng (70 tuổi, quê huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho hay, Tết của những người chạy thận vội vàng như cách lọc máu để duy trì sự sống vậy. Những ngày cuối năm, đáng lẽ được sum vầy bên con cháu sắm sửa đón Tết, gói bánh chưng, bà và mọi người phải bám trụ lại viện để chạy thận. "Vội vàng lắm, Tết chỉ tranh thủ về nhà được vài hôm thôi. Khoảng mùng 2 lại phải xuống viện tiếp rồi. Con cháu đang vui vẻ đón Tết thì mình lại phải rời nhà để xuống chữa bệnh. Nhưng biết sao được, có bệnh phải chịu thôi", bà Hướng chia sẻ. |
![]() ![]() |
Những ngày sát Tết nhớ nhà, trong khu xóm trọ như vắng lặng đi. Người đứng ngồi không yên nhớ nhà, người nóng lòng nhìn mọi người đi đường sắm Tết qua ô cửa sổ. Một số người tranh thủ trò chuyện, gửi lời hỏi thăm, chúc nhau chuẩn bị cho một năm mới về. |
![]() |
Có những người nhớ nhà lại cầm điện thoại gọi về cho chồng, con để hỏi han sức khỏe, tình hình sắm Tết. "Tết nhớ nhà lắm, muốn được về sớm cùng chồng, con soạn sửa đón Tết nhưng không được. Giờ đành phải gọi điện thoại hỏi thăm chồng con cho đỡ nhớ nhà thôi", chị Lô Thị Cúc (trú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) nói và cho hay, giờ phải chăm sóc tốt sức khỏe của mình, đỡ phiền hà đến chồng con có lẽ là cách tốt nhất cho gia đình những lúc này. |
![]() ![]() |
Không chỉ những bệnh nhân chạy thận phải bám trụ lại viện những ngày Tết đến Xuân về, tại các bệnh viện, nhiều người cũng phải túc trực xuyên Tết để chăm người thân điều trị bệnh. |
Lần đầu tiên thí sinh học chương trình 2018 thi môn tự chọn, giáo viên nhận xét gì về đề thi?
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đánh giá cao sự chủ động của phường Phan Rang (Ninh Thuận) và huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).
Thông tin từ Đồn Biên phòng Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết đơn vị vừa cứu 6 ngư dân gặp nạn trên vùng biển xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, đồng thời lai dắt tàu vào bờ để sửa chữa.
Báo Thế giới và Việt Nam cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình xung đột tại Trung Đông.
Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trong đêm tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái khiến một căn nhà đổ sập, thiếu nữ 15 tuổi bị vùi lấp và tử vong tại chỗ.
Hàng trăm hộ dân bị cô lập ở Lạng Sơn, trong đó có nhiều người cao tuổi và trẻ em đã được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn.
>> Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2025 tất cả mã đề Thầy Lê Văn Trung, giáo viên chuyên ôn thi ở Hà Nội đánh giá, đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý năm nay khá vừa sức với học sinh, dự đoán nhiều bài thi đạt điểm 9 và dễ có 'mưa điểm 10'. Đề Vật lý tốt nghiệp cấu trúc 28 câu hỏi trắc nghiệm khách quan với 40 lệnh hỏi; thực hiện trong thời gian 50 phút), được chia làm 3 phần: Phần I gồm 18 câu hỏi trắc nghiệm bốn lựa chọn; Phần II gồm 4...
Tây Ninh - Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Tây Ninh có 28 người, Ban Thường vụ gồm 8 người, do ông Trần Lê Duy làm Chủ tịch.
Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food Đặng Thị Phương bị bắt với cáo buộc biến hàng chục nghìn tấn dầu ăn chăn nuôi thành thực phẩm cho người.