Phía trước hội trường Quận ủy 11 hôm đó có chừng 20 chiếc xe đạp, có xe chất lỉnh kỉnh đồ cũ, mà chủ nhân của chúng đang chờ nhận quà xuân.
Họ là những lao động nghèo trên địa bàn quận được Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc (thuộc Hội Chữ thập đỏ quận 11) cùng các nhà hảo tâm mời đến nhận quà.
Mắt trái mù hẳn, mắt phải mờ, ông Châu Diệu Đoàn (61 tuổi) lò dò đến từ sớm. Ông sống đơn chiếc, sau mùa dịch đã không thể chạy xe ôm được nữa vì mắt lem nhem. Nhận phần quà nhu yếu phẩm và tiền lì xì hơn 1,2 triệu đồng, nét mặt ông thoáng vui bảo chỉ thấy đỏ đỏ quà bánh chứ không nhìn rõ nhưng ông mừng khi có quà chứ Tết năm nào cũng buồn.
Gần đó, bạn nhỏ líu lo "Con xí hộp bánh rồi nha" khi ngồi sau xe của bà ngoại Huỳnh Thị Tuyết (65 tuổi, ngụ phường 10). Ngay cạnh đó, ràng gói quà vào khung sắt sau yên xe, bà Trần Nữ (70 tuổi, ngụ trong hẻm đường Lò Siêu) cười móm mém kêu cũng đỡ lắm vì quà thấy có giò chả, mì, nui...
Nhiều năm đi bán vé số, Tết là thời điểm bà ít mong chờ nhất trong năm vì không dư dả gì. "Nhận quà vui chớ" - bà Nữ nói gọn lỏn, khoe giờ chở quà về cất rồi đi bán tiếp cho hết xấp vé số. Gói quà nổi bật giữa bịch chai nhựa mà bà vừa đi bán vé số vừa lượm trên đường.
Trao hơn 80 phần quà, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc Võ Thị Thu Sương nói đây là một trong các hoạt động chăm lo Tết cho bà con lao động nghèo trên địa bàn quận. Dù kinh tế khó khăn song hoạt động này vẫn nhận được sự chung tay của nhiều nhà hảo tâm nên ai cũng ấm lòng. Dù mới ra mắt từ tháng 10-2022 đến nay nhưng hội đã đi cứu trợ lũ lụt, tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí, Tết vì người nghèo...
Mùa xuân đang gõ cửa, đâu đó trên đường phố ta sẽ bắt gặp những nét mặt âu lo. Nhiều lao động bị mất việc, giảm lương những ngày này lại đang sợ Tết vì có trăm thứ phải lo, có người sống cảnh bấp bênh.
Cùng với thông tin TP.HCM sẽ chi hơn 900 tỉ đồng hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách đón Tết, nhiều hội nhóm từ thiện, xã hội cũng góp sức như giọt nước mát giữa cảnh khó của người yếu thế.
Và những bạn trẻ chúng ta cũng không đứng ngoài cuộc, để ai cũng có Tết, tạm quên đi cái cơ cực giữa cuộc mưu sinh mỗi ngày.
James Brown, 33 tuổi, nộp đơn xin nghỉ sau hai tháng làm việc cho công ty truyền thông ở TP Thủ Đức vì không chịu được 'sự im lặng khó hiểu' trong văn phòng.
Hà Tĩnh - Một bé trai ở xã Quang Diệm (huyện Hương Sơn) vừa chào đời với trọng lượng 6kg.
Ba thợ sửa điều hòa tại nhà của khách ở huyện U Minh thì bất ngờ bộ phận của máy phát nổ, một người tử vong, ngày 2/11.
Chị Nga, 29 tuổi, đột nhiên yếu dần rồi không thể cử động, nằm một chỗ, bác sĩ khám phát hiện khối u nhỏ ở tuyến thượng thận gây hạ kali máu.
TPHCM - Chuyên ngành cấp cứu ngoại viện, mặc dù những năm qua có sự phát triển, nhưng hiện nay vẫn cần có cơ chế đặc thù để hút nhân...
Lễ hội hoa tulip Canada bắt nguồn từ món quà của Hoàng gia Hà Lan để ghi nhận những đóng góp của quân đội Canada trong việc giải phóng đất nước này khỏi ách phátxít Đức trong Chiến tranh Thế giới 2.
Thi thể cô gái chết đã nhiều ngày, được phát hiện trên ghế sofa trong một căn hộ chung cư cao cấp ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm.
Tri ân Danh nhân Văn hóa Trình Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm, các đại biểu, đoàn viên thanh niên và tài năng trẻ đồng lòng nguyện cùng nhau chung sức quyết đem tài trí, đưa đất nước thêm vinh quang.
Lửa bốc cháy dữ dội, tiếng còi xe cứu hỏa, cứu thương, những tiếng kêu cứu la hét trong vô vọng của người bị mắc kẹt đến ám ảnh, là những gì vẫn hằn sâu trong tâm trí của các nhân chứng tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở chung cư mini phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội). Hai ngày sau thảm kịch, họ vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. Thậm chí nhiều người tin rằng, những ký ức này sẽ là vết sẹo ám ảnh họ cho đến suốt phần đời còn lại.
Đọc bài gốc tại đây.