TPO - Chỉ vì mâu thuẫn về đất đai, người đàn ông đã dùng dao chém ba người thân trong gia đình nguy kịch. Sau khi gây án, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.
Chiều 5/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Nguyễn Văn Bình (SN 1970, ngụ thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng) để điều tra liên quan đến vụ ba người trong một gia đình bị chém nguy kịch, xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, trưa 4/3, Nguyễn Văn Bình và cháu gái ruột là Nguyễn Vũ Thụy Vi (SN 2005, ngụ thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng) xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát.
Lúc này, mẹ ruột của Vi là bà Vũ Thị Thu Phương (SN 1970) đang đứng hái điều gần đó đã dùng một cây sào đâm về phía Bình. Lúc bấy giờ, Bình nắm được cây sào rồi bẻ gãy. Sau đó, Bình đi ra phía sau nhà lấy một con dao rựa quay lại chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ của Vi và bà Phương khiến cả hai gục tại chỗ.
Tiền Phong Một nạn nhân bị đối tượng chém gục dưới đất Ảnh: Văn Thủy 1 |
Một nạn nhân bị đối tượng chém gục dưới đất Ảnh: Văn Thủy |
Do vẫn còn bực tức vì mâu thuẫn đất đai nhiều năm với nhà bà Phương nên Bình điều khiển xe mô tô mang theo con dao rựa đi lên rẫy gặp chồng bà Phương là ông Nguyễn Văn Hiến (SN 1960, anh ruột Bình) tại xã Đắk Ru (huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) cách nhà không xa.
Khi đến nơi, Bình dùng dao rựa chém khiến ông Hiến đứt lìa bàn tay phải. Thấy vậy, con trai ông Hiến là Nguyễn Vũ Hoàng Nam (SN 2000) đến can ngăn rồi dùng 1 con dao rựa khác chém lại Bình. Do bị chém nên Bình ném bỏ con dao rồi bỏ chạy.
Trưa cùng ngày, Bình đã đến Công an xã Phú Sơn (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các nạn nhân bị thương đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Tại căn nhà nhỏ ở thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) lúc này là những tiếng nức nở đau xót của người thân và hàng xóm.
Mực nước tại các sông, kênh rạch ở TPHCM dâng lên theo kỳ triều cường Rằm tháng 8 âm lịch đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được hưởng chế độ, chính sách như sĩ quan đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân.
Lễ viếng đồng chí Vũ Khoan tổ chức vào hồi 8 giờ đến 13 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 27/6/2023 (tức ngày 10 tháng 5 năm Quý Mão); Lễ truy điệu vào hồi 13 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 27/6/2023.
Bà Trương Mỹ Lan nhiều lần đưa cho ông Nguyễn Cao Trí tổng cộng 40 triệu USD khi thực hiện các thương vụ mua dự án, cổ phần, song bị chiếm đoạt sau khi bị bắt.
Hai ngày cuối cùng của năm, trên đại công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt vẫn nhộn nhịp tiếng máy móc, tiếng công nhân làm việc. Dịp Tết Nguyên đán, các công nhân sẽ làm việc xuyên Tết để đảm bảo tiến độ đề ra.
Trưa 1/2, xung quanh ngôi nhà cấp 4 bị cháy ở thôn 2, xã Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), rất đông người dân vẫn nán lại để chia sẻ nỗi đau cùng anh Nguyễn Hữu Duân (SN 1982, quê Thái Bình) vừa mất vợ và 2 con trong vụ hoả hoạn lúc rạng sáng. Người đàn ông 42 tuổi mắt đỏ hoe, nước mắt liên tục rơi. 'Trước khi đi làm vẫn còn vợ, còn con, lúc đi về thì đã mất cả rồi', anh Duân xót xa. Rạng sáng nay, như mọi ngày, anh Duân rời nhà lúc 1h30 để chở...
Một cánh rừng ngập mặn tự nhiên ở ven biển tỉnh Quảng Nam đang bị chết dần chết mòn, khiến người dân vô cùng tiếc nuối.
Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hải Dương, ngày 24/5, được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp 1C Nguyễn Thị Huyền tổ chức liên hoan cuối năm học cho học sinh. Trước đó hai ngày, Ban đại diện và giáo viên chủ nhiệm gửi thông báo lên nhóm Zalo của lớp 1C về việc tổ chức buổi liên hoan này. Căn cứ vào sự đồng thuận, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1C quyết định tổ chức liên hoan cho các...